Tình hình là làm văn phòng mà được giao thêm nhiệm vụ là đi chợ cho công ty. Công ty có 10 người. Sáng nào em cũng đi chợ mua trong quỹ là 150k-180k thôi. Bình thường bữa ăn có 1 món mặn, 1 món xào và rau. Các mẹ giỏi giang nội trợ tư vấn em đi chợ với đi ạ. Em khoản nội trợ đi chợ đang qua kém. huu
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Hôm nghỉ thứ 7m chủ nhật em mua linh tinh thôi cũng hết 2 lít rồi. ngày thường đi làm lo mỗi bữa tối nên đơn giản
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. mẹ nó với từng ấy tiền mà mua cho 10 người ăn thì hơi khó Nhà mình đi chợ một buổi cũng hết từng đấy tiền rùi mà có 5 người ăn hix
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. hjhj, hè này thì mẹ nó cứ canh âu muóng, rồi rau đay mùng tơi, rồi anh bầu, bí....thức ăn thì luân phiên cá, thịt, đậu trứng, tôm........
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Vậy nhiều rau, nhiều canh, nhiều đậu phụ,trứng ít thịt, cá, tôm mn ạ.
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Mẹ nó cứ mua nhiều rau về xào, trứng rán hoặc trứng cà chua, đậu phụ xốt cà chua, thịt xào với rau, hồi xưa sinh viên e toàn nấu thế vừa rẻ vừa đc nhiều
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. vâng ạ. đi chợ có thế thôi. thưởng em mua thịt về rang khoảng 100k , thêm ít trứng , ít rau. chẳng lẽ cứ ăn mãi thế. Mua con cá thì gần 2kg về nấu canh chua ăn k đủ. mà 2kg cũng đi 150k rồi, thế mới đau đầu các mẹ ak.
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Nhà mình có 2 người thôi mà ngày nào cũng đau đầu nghĩ cái khoản ăn gì hôm nay. Chia sẻ với mẹ nó quân số tận 10 ng
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. 10 người nấu buổi trưa mà đau đầu rồi. Ngày nào cũng thế. có hôm 12 -13nguoi nhiều lúc ăn thiếu thấy ngại lắm. chả biết đi chợ sao cho vừa
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. cty ăn trứng mãi chán mn ạ. Ăn đậu thì lại nhiều nhân viên nam chưa vợ. Mấy đại ca kia bảo đừng mua nhiều đậu. haha.
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Em thấy với tầm tiền thế mà không ăn đậu, trứng thì chỉ có rau hoài hoài thôi . Bên chị là công ty cho tiền hay mọi người tự góp vào vậy à? Vì giá cả ở chợ cũng chỉ có thế...
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Trong topic của tớ có món chả đậu thịt lá lốt đấy. Món ý lạ miệng và không tốn kém nhé. Bạn cho vừa thịt thôi, đừng nhiều quá Hoặc làm thịt viên sốt cà chua. Bát cà pháo. Tô canh cua hoặc canh rau muống luộc. Thêm đĩa rau xào, thế là có bữa ăn ngon rồi
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Giờ giá cả leo thang mà từng ấy tiền muốn đổi món cũng khó nhỉ. Thì quanh đi quẩn lại chỉ thịt rồi cá chứ thịt bò hay mấy món đắt sợ ko đủ tiền.
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Mình cũng muốn biết nấu nhiều món ngon, chứ vài món tủ nấu đi nấu lại xã cchan.
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. mùa hè này thì chẳng gnhix được ăn gì,toàn ăn qua loa vì trời nóng ăn chả được mấy
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. 10 người mà 150k thì mua thế nào dc, nhà mình 3 ng mỗi buổi tối mà đã 200k rồi.
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Chị comment là em có thể mua cá nục nhà bạn haisan_quehuong ở trang 1, 2kg tầm 70K => làm sốt cà chua hoặc chiên, lấy cá bé thôi ko cần cá to đâu. Còn lại mua thêm rau/ trứng. Hic, 10 người mà tầm đó tiền thì hơi ít, vất vả thật. Mà sao đi làm rùi vẫn được nấu ăn à?
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Thỉnh thoáng không nghĩ ra ăn gì mình vào làm cha mẹ mua thức ăn sẵn
Ðề: Đau đầu vì đi chợ mua gì, ăn gì các mẹ ơi, Help me. Bên mình cũng nấu ăn nhưng cũng phải 20 đến 22k cơ mới đủ