Biết đau đẻ là khổ rồi nhưng nhìn video này chắc em k dám đẻ mất, nhìn khổ quá mà https://www.facebook.com/video.php?v=2003108319755147 Nguồn: Kenh14.vn
Đẻ con là khổ thế đấy, có phải là béo lên, xấu đi là xong đâu, còn đau đớn. Thế mà lắm ông chồng vợ đẻ xong thấy xấu, thấy thế này thế kia rồi chán rồi đi bồ. Cũng vì đẻ con cho các ông thôi, ai là người muốn bị đau, ai là người muốn xấu đi đâu. Họ bỏ ra tiền triệu để dưỡng da, đắp mặt, trị mụn mục đích cũng để làm đẹp mà họ vì đẻ con họ xấu đi trầm trọng họ vẫn chấp nhận vậy nên hãy đối xử với vợ của mình tốt một chút
Hồi sinh con trai đầu mình đau từ 5h sáng hôm nay đến 6h sáng hôm sau vậy mà cũng cố để đẻ thường mấy người ở cùng phòng cứ khuyên thôi người vừa bé vừa thấp mổ đi cho lành nhưng nghĩ đến con mình cứ cố đẻ tự nhiên ,đau ko thể tả nổi một mình một mẹ ko có ai ở bênsinh xong tự bò xuống xe lăn ôi h cứ nghĩ đến là ....
trước mình cũng đau đẻ từ 12h đêm đến 12h trưa hsau mới đẻ, mấy lần bs bảo chuyển đi mổ mà m cứ xin để sinh thường,, cuối cùng cũng sinh thường đc nhưng bi rạch te tua
Trong clip là còn có người bên cạnh, có phòng dịch vụ. Chứ trước tớ sinh thường ở Phụ sản hà nội còn ko có chỗ mà bám, tách biệt người nhà, tự thân vận động. May mà trong buổi sáng chứ cả ngày chắc lả.