Yêu một người, nhận được sự hồi đáp, đó những tưởng như một điều hạnh phúc nhưng nào ngờ đâu nó lại là một nỗi đau, một nỗi đau lớn mà có thể sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời.Thử thách từ gia đình, ok, tình yêu của tôi có thể đủ lớn để vượt qua. Tài chính hạn hẹp, ừ thì chúng tôi bên nhau thì sẽ vượt qua được thôi.... Nhưng với lần này thì có cố gắng mấy cũng không thể được rồi, vì người chia cắt chúng tôi chính là thần chết. Cố gắng nào được đây. Tự hoá thân thành nhân vật mà nói lên tiếng lòng, trích một đoạn trong câu chuyện tôi đọc: "Năm ấy tôi vừa 30, chỉ còn một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Đôi nhẫn cưới còn đó, căn nhà mộng ước mà hai đứa dành dụm để tạo lập cũng đã hoàn thành, vậy mà giờ lại chỉ còn mình tôi trong căn nhà ấy. Tôi nhận ra mọi thứ xung quanh dường như chỉ là một cơn ác mộng, không còn niềm tin yêu với đời. Tôi uống rượu nhiều hơn, lang thang khắp nơi để có thể nguôi ngoai đi những đau đớn đang cào xé". Và rồi qua được nỗi đau mất mát ấy, anh ấy lại gặp một tình yêu mới, nhưng lần này số phận lại trêu ngươi, nói ra hết hấp dẫn, bạn đọc tại link đây nhé https://tuthuoc24h.net/ban-ke-toi-n...a-so-phanlam-sao-giu-duoc-hanh-phuc-1632.html Là bạn bạn sẽ làm gì trong tình huống đó đây?
Mình nghĩ ông trời không lấy của ai hết tất cả. mình tin bạn ấy cũng sẽ tìm được người yêu thật sự. và mong cho bạn nữ cũng hồi phục
Số phần hết rồi. chắc chưa phải người sẽ đi cùng bạn tới cuối con đường. mà cũng có thể đây là thử thách của cuộc đời bạn thì sao
Có những người mà mình cứ ngỡ đã gặp đúng người nhưng hóa ra lại sai thời điểm, cứ tưởng sẽ đi hết con đường cùng nhau, nhưng đâu ngờ ngã rẽ vô tình chen ngang... biết sao được khi duyên mình lỡ... buồn quá... thui đi nghe Hương Tràm hát bài Duyên MÌnh Lỡ đây
mình luôn nghĩ ông trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân và dẫn đến nhiều kết quả khác nên là lạc quan mà sống, keep move on thôi
nghi thoáng lên bạn, có gì đâu, cứ nghĩ vì người đó ko xứng đáng với mình thôi, hihi, chăm sóc tốt bản thân và cha mẹ mình là được rầu
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thật ra là do con người ta nuối tiếc nên thấy đẹp. Chuyện của bạn Buồn quá.