Lần đầu mang thai và lần đầu cảm nhận thấy sự thay đổi nhanh tróng của cơ thể.... làm em cảm thấy rất bỡ ngỡ. Bầu bí quả là mệt mỏi nhưng mỗi khi nghĩ về đứa con nhỏ bé yêu thương của mình la em lại tươi tỉnh hẳn lên các chị ạ. Nghé con của em được 6 tháng rồi và giờ sag thág thứ 7. tự nhiên em thấy đau đốt xương sống cụt và đau háng bên trái nữa. Có chị nào bị giống em không ạ? E đọc trên diễn đàn có nói: tư thế nằm của phụ nữ có thai là nên nằm nghiêng về bến trái, và đúng là nằm nghiêng bên trái dễ chịu hẳn. Có khi nào nằm nghiêng về 1 bên như thế sẽ dẫn đến đau háng trái không ạ? Em đau đến mức co chân lên thay quần cũng đau, đang nằm mà ngồi dậy đi vệ sinh cũng đau...LIỆU CÓ PHẢI NGUYÊN NHÂN LÀ THẾ KHÔNG HAY LÀ EM BỊ LÀM SAO? huuuu Em mắc thêm một triệu chứng nữa đó là dãn da ở ngực, khổ lắm! trước còn con gái thì ngực em nó nhỏ lam. và giờ thì nó phình ra như 2 cái bát otô. có những vết đỏ và thâm xung quanh nữa. em nghe nói đó là triệu chứng dãn da và phải dùng kem hay thuốc gì đó để bôi...Cũng không mấy khó chịu nhưng mà mất thẩm mĩ thật :mrgreen: CÁC CHỊ CÓ CÁCH NÀO GIUP EM VỚI:-D Thanks các chị nhiều
Lúc trước có bầu mình cũng bị đau 2 bên háng, đau dữ lắm (nhiều lúc muốn khóc luôn), đang nằm mà muốn ngồi dậy là rất đau và khó khăn, nhưng ngộ lắm ,vừa mới lấy em bé ra là mình hết đau tức thì, nhẹ cả người!!!
Mình cũng đang trong tình trạng rất giống bạn, đau háng vô cùng. Nhiều lúc mình nghĩ hay là bị rách gì bên trong rồi cũng nên.hihi.Nhưng thấy mọi người nói cũng bị như thế nên mình cũng thấy yên tâm. Chắc tại mình đi xe máy nhiều, đi làm cách nhà 16km cơ, mệt mỏi lắm!
Em cũng đang bị đau háng, đau lắm ấy. Chỗ háng còn đỏ lên nếu bị đè lâu. Nằm ngủ thì nghiêng cả 2 bên, vì được 1 lúc lại mỏi phải chuyển bên mà. Nằm xuống ngồi dậy thì đau lưng lắm. Giờ đi bộ cũng mỏi, đau háng làm chân mỏi thêm mà. Chờ hơn 1 tháng nữa con mới ra. Cố gắng chịu khó nào.