Từ sinh con ra đến nay, chị Hồng, mẹ bé, chỉ có mỗi nhiệm vụ là chăm sóc con. Hết nhập viện lại ra viện, cách mấy tháng lại thở khò khè, ho, sốt vì viêm phổi, viêm phế quản. "Đi khám ở nhiều nơi, bác sĩ chỉ bảo cháu bị viêm phổi nặng, tiêm kháng sinh vào là ổn. Thấy con đỡ nên tôi cũng không nghĩ đến việc cho cháu đi khám chuyên khoa" - chị Hồng kể lại. Năm ngoái thấy chân tay con phù nề, tím bầm, lồng ngực biến dạng chị mới đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Bác sĩ bảo cháu bị tăng áp động mạch phổi, không rõ nguyên nhân và cho về. Không đành lòng nhìn thấy con như thế, chị đưa cháu lên Viện tim Hà Nội. Bác sĩ thấy rõ là bệnh tim bẩm sinh, đã định mổ nhưng lại thôi, vì nguyên nhân không rõ ràng, soi, chụp chiếu các bộ phận trong cơ thể đều thấy bình thường, khả năng thành công không cao. Giờ cháu vẫn đang nằm viện để bác sĩ tìm nguyên nhân.
Híc, bệnh tim bẩm sinh khổ lắm, chỉ tội cho con trẻ. Mình cũng rất sợ sau này sinh sẽ gặp những vấn đề như thế này. Nên trang bị cho mình một số kiến thức để phòng bệnh vẫn hơn. Mình nghe nói bệnh tim bẩm sinh này có thể chữa khỏi hoàn toàn nhờ phẩu thuật, một vài trường hợp còn tự khỏi mà không cần thuốc nên thấy cũng có hi vọng. Đặc biệt bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được ngay từ khi mang thai. Mình có đọc bài này: http://thaythuocvietnam.vn/Benh-tim-bam-sinh-phong-hon-chua-t1200--n9344 thấy nhắc tới cách phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm và đưa ra một số biện pháp để phòng ngừa bệnh, mình nghĩ các mẹ nên quan tâm đến bệnh này hơn.
Bạn @shopbong68 ơi: bài viết có đưa ra hai hướng một là phòng ngừa và hai là điều trị. Và đưa ra phương pháp phòng ngừa bệnh tim bẩm sinh là dành cho những bà mẹ có ý định mang thai. Để phòng ngừa bệnh tim thì nên phòng ngừa ngay từ khi có ý định mang thai chứ ko phải là khi sinh ra rồi mới phòng bạn ạ. Còn có, bài cũng đưa ra phương pháp điều trị đối với bệnh nhân bị tim bẩm sinh.