Chào các chị! Em và ny ở cùng làng, sang tháng là bọn em cưới. Chưa về nhà ck sao em cảm thấy áp lực quá. Chuyện cưới xin thì không lo, nhưng em lo mình về nhà ck.Tính em trẻ con, thẳng tính, chưa nghĩ xong đã nói. Về nhà đông người, còn có anh chị ck nữa. Chị nào đã lấy ck thì chia sẻ cho em kinh nghiệm khi về nhà ck với ạ. Em cảm ơn
Tâm lý chung của giai đoạn tiền hôn nhân. Bạn không nên để bản thân quá căng thẳng nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn.
Cứ bình thường thôi bạn ơi. Cô gái nào sắp lấy chồng cũng hồi hộp thế đấy. Mọi chuyện sẽ ổn hết. Hihi
tâm lý chung cả, b k phải lo nghĩ quá đâu nhé, lúc đầu chưa quen thì còn bỡ ngỡ chứ ở 1 time thì thấy như nhà mình thôi
về nhà chồng mà dông người thì mệt cho bạn rồi, nhiều ánh mắt nhìn lắm, thôi thì cứ cư sử thật lòng nhất với mọi người là được rồi