có một sự thật là mình k tin một thằng đàn ông nào ngoài lão chồng già của mình. Ít ra đến giờ phút này lão chưa nói dối mình bao giờ. Nhưng đời nó cũng phũ lắm cơ. Lão là loại vô tâm vô tính. Vợ mệt, vợ ốm, vợ vui, vợ buồn chả bao giờ lão quan tâm. Mình là con hay đa sầu đa cảm, đa tình nên thấy mệt mỏi chán ngán với lão luôn. Lão đi làm cả ngày về đến nhà lão cắm mặt vào cái máy đt, hôm lão kêu đau đầu mỏi thì lão nằm dài trên giường nghỉ, ngơi. Hôm lão khỏe thì lão ngồi chơi game với máy tính. Ăn xong thì lão cắp đít siêu nhanh đứng lên mặc mẹ mình với đống bát đũa ngổn ngang. Nhắn tin cho lão trước còn reply giờ không luôn hoặc chỉ có độc một chữ cụt lủn. Mình là đàn bà thuộc diện thích ong bướm, vuốt ve, đi làm có cả trăm thằng vây quanh. Ngã vào một cuộc tình cũng là bình thường như gì nhỉ... Ừ thì sai. Chả ai định bỏ chồng bỏ con đâu, ngã vào chat chit, ngã vào vài cuộc caphe, vài cái kiss nhẹ nhàng. Đời nó cũng fun hơn tí chút. Càng gặp cái lũ ong bướm càng thấy đúng là bọn chỉ được cái mồm. CHúng nó chỉ cố gắng đưa được nhau lên giường là nhanh. Mà đừng có tin chúng nó, lên giường xong là hết nhá, anh đi đường anh tôi đường tôi, chả thêm được cái vẹo gì ở chúng nó nữa đâu.
Giống như tâm sự của 1 người mới cảm nắng xong choàng tỉnh ý. Đàn ông nó không như đàn bà. Đàn bà yêu rồi mới lên giường. Đàn ông lên giường chưa chắc đã yêu =))
Nói như này nhé, có vợ con nhưng vẫn thích ngắm gai xinh, sẵn sàng tinh 1 đêm nhưng gia đinh vân là số 1, dàn ông là vậy ai cũng thế. Con đàn bà len giuong voi dan ong chi khi có tình cảm hoặc vì tiên
Chuẩn luôn, chỉ khi có tình cảm hoặc có tiền. Mà lên vì tiền thì là cave mịa mất rồi. Không chấp nhận được loại vì tiền
Thế là may nó không cờ bạc lô đề có mà bán nhà ra đê mà ở Chồng mà thế thì vợ phải chủ động tạo ra các cuộc vui chung khác nhau thì tốt nhất trừ khi chồng không hứng thú thôi thi thoảng cuối tuần đi nghỉ cả nhà ra ngoại thành thuê homestay cả nhà quẩy tưng bừng
e cũng chán chồng lắm đây. kể cả ngày ko hết. giờ mà có anh nào đẹp zai quan tâm tán tỉnh chắc đổ luôn đấy =))))))))). chồng đếch biết, cứ tinh tướng lắm.
mình nghĩ bạn cứ nên đặt vấn đề, nói ra điều bạn cần, theo kiểu nhẹ nhàng, ông xã mình cũng vậy, dăm ba hôm là mình phải kéo về lại khuôn phép hehe
mình là cực kì ghét cái loại đàn ông mà động tay động chân với vợ. loại ấy hèn hạ lắm. chồng mình tức lắm mà chưa bao giờ dám làm gì.
ông xã mình thì có cái tật là nói nhiều, nhiều khi đi làm về mệt mà ổng cứ tía lia tía lia. Nhưng mà vui, cảm thấy được quan tâm
Bản chất chung là vậy đó..nên cái đàn ông tốt có là "Trách nhiệm" và biết bản thân như nào..Các bạn có than giời than bể thì đàn ông ăn 3 bữa là chán..Bản thân mình là trai thẳng cũng quá hiểu tâm sinh lí hiện tại..Cả 1 đời ko ai nói mình trong sạch,ai dám nhận tốt tui nghe chỉ muốn thử vả 1 cái cho biết..haha
ông xã mình thì được mọi mặt à, ko chê được gì luôn. Kiếm tiền tốt, yêu thương vợ con, sống tình cảm. Cả năm chả thấy bao giờ ông ấy bực tức cái gì, mà được cái ông kiềm chế bực tức rất giỏi, kiểu gì ông ý cũng chiều được. Nhiều khi ông ý bảo chắc kiếp trước anh làm cave nên kiếp này dễ tính như phò . hà hà. Mình chỉ ghét cái tính ông ý hay cả nể, xong cho vay mượn mất hết tiền ( mất gần 100tr, bây h đòi mà bọn nó cứ trơ trơ cái mặt ra, chả thằng nào trả, hic hic ). Mình đã nói nhiều nên 1 năm nay ông ý cũng khôn ra nhiều rồi, ko cho vay mượn vớ vẩn nữa.