Đau "nhớ đời" với tuần đầu cho con bú

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi bobbymart, 18/9/2014.

  1. bobbymart

    bobbymart Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/12/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một trong những điều đầu tiên tôi viết về lần đầu làm mẹ của mình sẽ về việc cho con bú. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại phải viết lên những tâm sự của mình về những trở ngại này. Có lẽ không bao giờ tôi quên được những khó khăn khi cho con bú mà tôi từng trải qua.

    Tôi biết khi mang thai thì việc hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng tôi vẫn không bỏ được. Ý nghĩ bỏ thuốc lá chỉ đến khi mà tôi gặp rắc rối với tuyến sữa. Sinh Cody xong 2 ngày, tôi vẫn chưa có sữa. 3h sáng hôm ấy, Cody đói khóc, bố Cody pha sữa chưa kịp, Cody càng khóc to. Nhìn con khóc mà tôi quặn lòng. Lúc ấy tôi có nghĩ là sẽ quyết tâm bỏ thuốc lá vì con. Bác sĩ nói do tôi hút thuốc mà ảnh hưởng đến việc sữa về. Khi nghe tôi nói về quyết định bỏ thuốc, bố Cody rất ủng hộ.

    Ngày hôm sau, khi Cody ngáy ngủ trong cũi, tôi cũng muốn ngủ. Thế nhưng ngực tôi căng lên và tức. Càng lúc càng đau và nhức mà không tiết sữa ra được. Tôi bắt đầu có cảm giác sốt. Thấy vậy, Tyler (bố Cody) liền gọi y tá. Cô ý tá đến bảo tôi cho Cody bú ngay vì tôi đang có dấu hiệu bị tắc tia sữa. Thế nhưng Cody vừa mới uống sữa ngoài và ngủ nên giờ cho ti mẹ, Cody ti rất ít. Cô ý tá lại khuyên tôi tôi day đều bầu sữa để thông tia sữa. Lúc sau cô mang đến máy hút sữa và giúp tôi thông tia sữa. Dần dần tôi đã hết đau và không còn cảm giác sốt, căng tức như trước nữa. Thế nhưng Cody của tôi đã không nhận được những giọt sữa non, giọt sữa vàng giàu kháng thể nhất từ mẹ.
    [​IMG]
    Mẹ Emily Hatch và em bé tại bệnh viện.Hai ngày sau, hai mẹ con tôi được xuất viện. Theo lời dặn của bác sĩ thì cứ khoảng từ 1 – 3h là cho Cody bú, mỗi cữ bú từ 10 – 20 phút. Tôi thấy điều này có vẻ khá dễ dàng. Tuy nhiên, về nhà tôi lại gặp phải rắc rối khác. Cody dường như lúc nào cũng đói, mà mỗi lần bú thường kéo dài đến 45 phút. Cody bú rất nhiều khiến tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí ăn tôi cũng phải tranh thủ, vừa ăn vừa cho Cody bú. Núm vú của tôi bắt đầu đau và đỏ lên. Mỗi lần cho Cody bú là mỗi lần tôi có cảm giác như có hàng trăm mảnh thủy tinh cắm vào da. Tyler bảo tôi vắt sữa ra và cho Cody ăn vào ban đêm vì khi tôi vắt sữa bằng máy lại không thấy đau. Nhưng tôi sợ rằng Cody sẽ bị tổn thương về mặt tâm lý khi nhìn thấy tôi khóc mỗi khi cho con ăn.

    Tôi bắt đầu lên internet để tìm hiểu mọi thông tin. Càng đọc tôi càng nhận thấy được nhiều lợi ích từ sữa mẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào để có thể cho Cody bú mà không đau nữa. Mỗi ngày tôi lại rơi vào trạng thái vô vọng, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thế rồi tôi đã gặp được một chuyên gia tư vấn. Cô đã đến tận nhà khám cho Cody và phát hiện ra Cody bị tật dính lưỡi. Chính điều này đã khiến núm vú tôi bị đau mỗi khi Cody ti. Vì vậy, tôi đã đưa Cody đến bệnh viện để tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ.

    Sau đấy, việc cho Cody bú đã trở nên nhẹ nhàng hơn với tôi rất nhiều và đó cũng là niềm vui không gì có thể tả hết được của tôi. Cho con bú luôn là một niềm hạnh phúc của tôi.

    Bây giờ Cody đã được 8 tháng và hàng ngày vẫn bú mẹ đều đặn. Trên đây là những trải nghiệm, những lo lắng của tôi về ngày đầu làm mẹ. Tôi được biết có nhiều người gặp trở lại lớn hơn tôi rất nhiều xung quanh việc cho con bú nhưng họ vẫn vượt qua được hết. Và trở ngại của tôi cũng chỉ là một chút thôi. Một chút thôi song nó là bài học mãi mãi không thể quên trong cuộc đời làm mẹ của tôi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bobbymart
    Đang tải...


  2. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đau "nhớ đời" với tuần đầu cho con bú

    cho con bú lần đầu thì thấy rát đàu ti lắm .nhưng cung rất hp khi ôm con
     
  3. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đau "nhớ đời" với tuần đầu cho con bú

    Mình thì vừa bị tắc tia sữa,lại ít sữa đau muốn khóc ý,điều trị matxa,điều trị bằng đông y,thì mới khỏi đấy
     
  4. LienTran9492

    LienTran9492 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau "nhớ đời" với tuần đầu cho con bú

    thấy tình mẫu tử thiêng liêng hơn...........
     
  5. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đau "nhớ đời" với tuần đầu cho con bú

    những ngày đầu khi có con mình thấy khổ kinh khủng, vất vả với việc cho con bú ý, đau vì tức sữa ko biết làm tn, cho con bú thì ko biết cách
     

Chia sẻ trang này