Em được 35 tuần sắp sinh rồi, Nhưng 6-7 năm trở lại đây, thi thoảng em bị đau nhói ở tim, cảm giác như không thể thở được mất mấy giây. em vừa phải nín thở, vừa gượng thở nhẹ tí 1. Có lần nhanh thì mất 1p, còn lâu thì mất 2-3 phút như vậy. Em đi kiểm tra sk bình thường trước sinh thì không có vấn đề gì. Nhưng em rất lo lúc sinh thường mà đau như vậy thì làm thế nào. Có mẹ nào giống em àm vẫn sinh tốt không ạ? hoặc em có cần đi khám gì để đảm bảo sinh thường yên tâm không ạ. em lại về quê ở nghệ an sinh nên cnag lo hơn. Mong các mẹ giúp em. em cám ơn
mình bị giống bạn, thi thoảng bị 1 cơn nhói đau ở khu vực quanh cơ tim. Nhưng m đi điện tâm đồ các thứ vẫn bt. Năm 2013 đẻ bé đầu đẻ thường ko vấn đề gì. Bh lại đang mang bầu tập 2 đây
hi, có chị cùng hoàn cảnh ạ. em cũng khám băn khoăn quá, không biết có nên đi kiểm tra lại 1 lần trước sinh không ạ. e về quê sinh nên thấy lo hơn
Sao về quê lại lo hơn, TP mới lo hơn chứ bạn. Ở quê các bà mẹ sinh con cực dễ dàng, ko khó khăn hay lo lắng như ở TP đâu
sợ máy móc không hiện đại, nhỡ có vấn đề gì thôi. Vì em vè quê ck vẫn ở hà nội, có em với mẹ chồng thôi ạ. Nhà lại xa bệnh viện huyện đến 12km đường khó đi nữa. Gọi taxi vào thì cũng đi mất cả mấy chục phút nữa. nên thấy lo ạ
em cũng mong là không sao. Cũng thấy có một số người giống em. E gái của em cũng như vậy. Hôm trước em đưa đi khám cũng không sao, mà người ta nói phải thuê máy gì đó để theo dõi. nhưng chẳng biết khi nào nó bị như vậy để mà thuê mày nữa. 500k trong mấy ngày thôi.
Nghe nói những tuần cuối 1 tuần siêu âm 1 lần à các mẹ ơi. Em về quê, xa chỗ siêu âm lắm, không biết có sao không nữa.
chắc là gần đẻ nên nhịp tim hơi chậm và khó thở, em mới được 24 tuần nên cũng chưa có cảm giác giống mẹ nó.
Mình thì cảm giác này có nhiều lần rồi, thời gian cũng thi thoảng mà không có dấu diệu gì báo trước, nó cứ tự nhiên ý.
Trước khi sinh m.n đi kiểm tra lại và hỏi bác sỹ kỹ về vấn đề này. Như nào thì bác sĩ sẽ khuyên bạn nên sinh thường hay sinh mổ mà
vâng. em đi siêu âm rồi hỏi bác sỹ luôn ạ. em hay sa ở phòng khám 125 thái thịnh. không biết ở đó có làm không
vâng, em tâm sự thì cũng một số mẹ tình trạng như vậy, kiểm tra tim vẫn bình thường, lúc sinh cũng may mắn không sao. chỉ lo mình số đen, đúng lúc đó đau hay sao thì
m.n yên tâm đi, khoa học giờ tiên tiến lắm. Nếu sức khỏe bạn tốt, bác sĩ mới cho sinh thường, còn nếu sức khỏe chỉ cần có chút vấn đề gì là bác sĩ sẽ chỉ định mổ ngay. Ngày xưa mình sinh, chắc vì vấn đề lo lắng quá, huyết áp của mình bị tăng, cộng với việc xuống máu chân, nên bác sĩ cũng chỉ định mổ
vậy ạ. em cám ơn chị. em thì thi thoảng tụt huyết áp, lúc mà đói và mệt quá. Nhưng khi bầu thì không sao.
mình cũng vậy, trc khám thì k vấn đề gì, chỉ là lúc đi sinh mới bị vậy thôi, nên m.n cứ yên tâm, chờ ngày chuyển dạ, hj, chúc mẹ tròn con vuông nhé