Chào các mẹ, Em hiện có 2 bé, 1 bé trai hơn 3 tuổi và 1 bé gái 2,5 tháng tuổi. Bé trai nhà em rất năng động, hic phải nói là không lúc nào ngồi yên ạ. Em rất đuối trong cách dạy bé, em cũng tham khảo nhiều phương pháp trên internet nhưng em nhận ra rằng đó chỉ là lý thuyết. hic hic, thực tế khó áp dụng quá. Em cũng rầy la bé, bé cũng sợ em nhưng trong nhà chỉ sợ moi em, ma chỉ khi em cầm cây nói mới nghe. Em cũng biết dạy bé bằng roi là không tốt, nhưng em áp dụng những cách day như tren mạng hướng dẫn thì hoàn toàn không hiệu quả. Trong khi hiện nay em vừa chăm bé nhỏ, vừa bé lớn, em lại sống với gia đình ck nên việc dạy bé càng khó khăn hơn. Người ta thường nói mỗi nhà mỗi cảnh mừ hic hic.Nhiều khi em cảm thấy bất lực, nhiều lúc cảm thấy stress giận dữ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Bố ck em thì nghiện rượu, nghiện thuốc lá không thể trong cháu, không chăm cháu dc. mẹ ck em thi hay bệnh, lại rất cưng cháu nên khi nó quậy phá mẹ ck em không nói nỗi. Trong nhà bé lớn nhà em mà phái phách hay chạy nhảy ai cũng kêu em, nhiều khi kêu đến đổi em muốn bỏ nhà đi luôn ạ. Nói thêm em sống chung vơi ba mẹ ck kèm theo 1 anh ck và 1 cháu ck 9 tuổi. Huhu. ck em thi di làm suốt ngày, về cũng phụ nhưng ngay cả ck em cũng sợ nhóc lớn luôn ạ. http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gifCó mẹ nào có hoàn cảnh giống em không ạ, có thể chia sẽ em cách dạy bé 3 tuổi để bé ngoan hơn với. Chứ vậy hoài chắc em bỏ nhà đi thiệt quá. Mexibo (Thời trang cho bé & mỹ phẩm) https://www.facebook.com/kimlien.phamthi.982
Cố gắng lên chị à, trẻ con thì mình phải kiên trì thật, còn đúng là sống cùng bố mẹ chồng mà bố thì như thế mà thì như vậy thì cũng khổ thật, con nó nghịch có muốn cho nó một trận cho nó nhớ cũng khó, thôi chị cứ nhỏ nhẹ với cháu xem sao
Ở chung như thế thì dạy con trẻ cũng khó hơn. Nói chung, trẻ con đứa nào cũng nghịch mỗi đứa một kiểu, chỉ có con mình mình mới biết như thế nào để dạy cho tốt, còn các phương pháp để tham khảo thôi.
Dạ, vì vậy em muốn tham khảo thêm những cách của các mẹ, e se lọc ra những điều hay và bổ ich để áp dụng cho bé nhà mình tốt hơn ạ. Chứ nhiều lúc em cảm thấy thật bế tắc. huhu
Hic, chẳng biết con các mẹ thế nào. Thằng lớn nhà mình gần 4 tuổi rồi, lúc nào mà nó hư thì nhà mình chẳng khác cái chợ. Nghịch ngợm, khó bảo, nhiều lúc nói nó, nó lý sự, nhiều lúc mình cũng mệt mỏi lắm.
Dạy trẻ con là cả một quá trình nỗ lực. bác cứ cố gắng và kiên trì, đừng mắng chúng đánh chúng mà tội