Trung tâm tư vấn tâm lý Toàn cầu 1900571263 Dạy con cách tiêu tiền Nhìn cách con tiêu tiền mà tôi không khỏi lo lắng, cháu mới được 3 tuổi nhưng bạ cái gì cháu cũng đòi mua cho bằng được. Nếu ba mẹ không đồng ý, cháu sẵn sàng lăn ra ăn vạ. Ông bà nuông chiều, thấy cháu cần gì đều mua hết, nhiều khi còn lén cho tiền cháu. Được thể, thằng bé càng đòi hỏi nhiều hơn. Có nhiều khi bực mình, tôi chỉ muốn tát cho nó mấy cái nhưng nhìn khuôn mặt non nớt của cháu, tôi lại không nỡ làm điều đó. Băn khoăn, trăn trở tìm cách dạy con hiểu giá trị đồng tiền song tôi cảm thấy bế tắc. Tình cờ, được một người bạn giới thiệu nên tôi đã gọi đến cho các chuyên gia tư vấn tâm lý. Tôi đã chia sẻ những cảm xúc cũng như vấn đề mình đang gặp phải. Qua buổi nói chuyên, chị đã giúp tôi hiểu rằng đây là vấn đề mà rất nhiều gia đình gặp phải, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vấn đề con tôi rất nhiều. Chị đã giúp tôi nhìn nhận lại vấn đề của mình và cân nhắc cách giải quyết. Chị đã cho tôi biết rằng, bài học đầu tiên tôi nên dạy cháu đó là: "Không có đồng tiền nào xấu chỉ có những người xấu vì đồng tiền thôi". Tiếp đó, chị đã cho tôi biết mình nên dạy con một số bài học khác như: Bài học về sự tiết kiệm. Tôi cần phải dạy con tách riêng một khoản nhất định trong số tiền trẻ kiếm được để mua một thứ gì đó. Mục đích của việc tiết kiệm không phải là tích trữ một số tiền lớn rồi cứ khư khư ôm giữ mà là làm chủ việc chi tiêu của mình, có thể tự do mua những gì mình thích. Hay bài học về giá trị của đồng tiền: Tiền không thể thay thế cho sức khoẻ của con, không thể làm con hài lòng với công việc hay thoải mái với mọi người. Tôi cần phải dạy cho con rằng có nhiều thứ còn quý giá hơn tiền và giá trị của con người còn dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác chứ không ở sự giàu có. Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu là phải nên cho con tiền đúng cách. Cho trẻ tiếp xúc với tiền sớm không phải là không tốt nhưng cha mẹ nên đặt ra một khoản tiền nhất định vào một thời điểm cố định và không được quên cách hướng dẫn cho trẻ sử dụng những đồng tiền đó. Chị cũng giúp tôi hiểu rằng dạy con cần phải bình tĩnh và có sự thống nhất giữa các thành viên trong gia đình. Trước mọi yêu cầu hay đòi hỏi của con tôi cần phải nghiêm khắc, phải kiên quyết từ chối mọi yêu cầu ứng trước hoặc vay tạm nhưng không nên phạt con bằng cách thu hồi tiền đã cho. Giờ đây, con tôi đã vào lớp một. Cháu luôn thể hiện mình là người chi tiêu khoa học so với các bạn cùng trang lứa. Tôi vẫn thầm cảm ơn cái ngày tôi đã vô tình có được thông tin và may mắn gặp được chuyên gia tư vấn tâm lý. Cách chị ấy làm việc rất chuyên nghiệp và thực sự tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn được chia sẻ, có khả năng nhìn nhận đối đầu với những khó khăn rất vững vàng. Tôi nghĩ rằng xã hội càng phát triển thì hoạt động này càng trở nên cần thiết với mỗi gia đình. Tôi mong sao có ngày càng nhiều những gia đình có vấn đề sẽ được trợ giúp về tâm lý một cách theo tôi đúng bài bản và chuyên nghiệp mang tính tâm lý thật sự như vậy.
Ðề: Dạy con cách tiêu tiền Đây là chủ đề rất hay và rất thiết thực. Theo mình thì chúng ta nên dạy trẻ em từ khi chúng còn nhỏ cách tiêu tiền, tiết kiệm và cả kiếm tiền nữa. Mình có bà chị mà anh chị ấy có cách dạy con rất độc đáo là không bao giờ cho con cầm tiền để tự tiêu mặc dù con đã học lớp 6 và cao đến ... 1m62, nặng 60 kg. Vì cần tiền để tiêu cháu đã "giữ lại" 100 ngàn đồng tiền mừng tuổi để tiêu dần. Khi anh chị phát hiện ra (khi thấy còn mấy chục ngàn chưa tiêu hết) thì rất tức giận và bắt cháu viết bản biểm dài tới... 6 trang liệt kê hết thời gian, địa điểm và nội dung tiêu Thật thú vị nhưng theo mình thì cách giáo dục theo kiểu "cấm hoàn toàn" của anh chị mình là không ổn, cháu bé sẽ không có cơ hội được tự chủ, suy nghĩ và hành động độc lập