Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, người học trò chỉ bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn bằng những lời chúc lời chân thành nhất cũng đã đem tới niềm vui cho "người chèo đò". Mình đang cho con làm thiệp tặng thầy cô 20/11, mà cạn ý quá, các mẹ giúp mình cách dạy các con chúc thầy cô 20//11 sao cho hay và ý nghĩa nhất nhé.
Mình góp vui nhé Nếu được người khác hỏi "Thành công bắt nguồn từ đâu?". Câu trả lời của em chính là giáo- người đã mang tới cho em tri thức và hành trang tự tin vững bước vào đời. Con cảm ơn cô! Kính chúc cô luôn mạnh khỏe - làm nơi cho chúng con đi về và sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp.
con cứ chúc bằng cả tấm lòng những lời yêu thương tự nhiên của con đối với thầy con mới có ý nghĩa chứ dạy con nói rồi học thuộc thì còn gì là ý nghĩa nữa chứ
https://www.lamchame.com/forum/threads/nhung-buc-tranh-ve-20-11-dep-nhat.2541742/ Lời chúc thì để con viết theo ngôn ngữ trẻ thơ đi mẹ. Nhưng nếu con vẽ được thì mẹ cho con tham khảo những bức tranh này xem. Ý nghĩa lắm đó mẹ