Các bố các mẹ có kinh nghiệm gì trong việc dạy con đi xe đạp 2 bánh không? Con gái mình 5 tuổi rưỡi, đi xe đạp 2 bánh có 2 bánh phụ tốt rồi. Nhưng lên xe 2 bánh ko có bánh phụ thì ko biết giữ cần bằng tay lái, nên mãi chưa đạp đc xe. Mình có tham khảo trên youtube về cách tập xe đạp cho bé, họ đi từng bước như thế này: tháo pedal xe, hạ thấp yên, cho con tự ngồi rê chân tập giữ thằng bằng trên xe 2 bánh, sau đó khi hơi thạo rồi thì bé tự đẩy xe bằng chân và thả chân ra đi 1 đoạn ngắn, cứ dần dần thế đến khi bé quen rồi thì lắp pedan vào là đạp thôi. Mình đã thử và ko thành công vì bé nhà mình nhát, mẹ thả tay ra là đổ xe. Ngày xưa mình nhớ là được bố mẹ tập cho đi xe đạp bằng cách chạy bên cạnh giữ xe cho mình đạp, rồi dần dần bố mẹ thả tay ra cho mình tự đi. Nhưng hồi đó cũng học cấp 2 rồi, lớn rồi nên xe cao, bố mẹ chạy cạnh giữ cũng dễ hơn. Đây xe của con mình nó thấp, mỗi lần giữ chạy theo đến quá cả chạy thi marathon, bở hơi tai. Thế mà con vẫn chưa đi đc xe. Các bố các mẹ có cao kiến gì ko?
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Đợi bé 7t rồi hẵng tập cho bé ,còn nhỏ nên bé chưa biết giữ thăng bằng chị ạ!
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Chị thử tìm xem bạn của bé nhà chị đã đứa nào biết đi xe 2 bánh chưa? Nếu có thì chị nhờ bé ấy bày cho bé nhà chị đi xe. Vì học từ bạn nhanh hơn học từ thầy thêm nữa là các cháu tranh đua với nhau nên tiến bộ nhanh lắm chị ạ.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh tập đi xe đạp mua xe vừa với tầm cao của con là rất quan trọng, nếu xe nhỏ hơn người nhiều quá, trẻ đạp bị co chân, hoặc xe cao quá trẻ lại ko chống đc chân xuống đất. tớ thấy con tớ tập xe đạp lúc 5-6 tuổi, đầu tiên là nó rê chân để lấy đà xong co chân lên đạp 1-2 vòng hết đà là nó lại chống chân xuống đất, cứ thế cả tháng trời í, xong dần dần nó đạp đc nhiều vòng hơn rồi biết đi lúc nào ko bít, nhưng ko phải tập cái đi đc ngay đâu, cũng hàng tháng đấy. nếu khu nhà bạn có thêm 1-2 đứa nữa cho con đi tập cùng sẽ vui hơn và học hỏi nhanh hơn đấy.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Bé mới 5 tuổi thì để cho đi xe đạp với bánh phụ đi. Đi kia nguy hiểm vì bé còn nhỏ phản xạ chưa tốt. Dần dần quen lơn hơn là bé tự đi được thôi.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh nhìn đằng sau xe, rồi đỡ bé từ từ, khi bé quen thì mình cứ thử bỏ tay ra xem thế nào...nhưng phải lôn theo đằng sau để tránh khỏi bị bị té
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Con nhà mình cháu mới được 5 tuổi mà đã tự đi được xe 2 bánh bỏ 2 bánh phụ ra rồi.Khi 3 tuổi cháu mới bắt đầu tập đi xe có 2 bánh phụ nhưng bây giờ đi thạo cháu đã tự đi được mà không cần sự chợ giúp của bố và mẹ.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Nhà mình cu 5 tuổi cũng đã đi xe 2 bánh. Mất 2 buổi bố mẹ gò lưng giữ xe cho con rùi bé tự đi được. Mình thấy nhiều nhà cứ buộc cái gậy đằng sau để giữ xe cho bé đi, đi thạo thì thả tay ra. Làm thế này bố mẹ đỡ mệt.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh giai nhà e cũng gần 5 t rồi mà chưa biết đi xe hai bánh pải đi cái loại có thêm hai bánh bé ở cạnh mà e thấy giai nhà hàng xóm 3t đã biết đi xe hai bánh rồi chắc tại cu nhà mình nhát nên mới thế chăng
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh tớ thì để yên của bé thấp để bé có thể chống chân được, lúc đầu giữ cho bé đi thăng bằng và khích lệ bé, khi bé đã quen thì thả tay ra lúc đầu tưởng phải vài buổi mwois tập được, nhưng chỉ 30' bé tự đạp ko cần phải giúp nữa, bạn thử xem
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Nhà mình cu đến 6 tuổi cho tập đi xe 2 bánh, tập 1 ngày là đi được, căn bản là cháu thấy các bạn và các anh chị có xe đạp đi nên thích cứ đòi tập đi bằng được
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Mình cũng hóng kinh nghiệm từ các mẹ, định mua cho con gái cái xe đạp nhân dịp sinh nhật 4 tuổi.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh mn ban đầu đẩy cho con ,rồi để con tự đạp mình lái,rồi dần dần buông lỏng tay con ra.mn cho con đi xem 3 bánh ý cho cháu đỡ sợ,cu con nhà m 7 tuổi r mà vẫn đi xe 3 bánh
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Con nhà mình rất nhát nhưng rất thích đi xe. Lúc mình tháo 2 bánh phụ, con sợ và nản, bỏ bẵng mấy hôm. Nhưng thấy các bạn đi xe lại thích, lôi xe ra dắt. Lúc đó mới 4 tuổi, dắt xe 2 bánh còn chưa thạo. Được vài hôm, mình động viên con ngồi lên xe, tập lết chân. Con rất mỏi nhưng vẫn cố gắng. Vài hôm nữa có vẻ lết chân tốt, thi thoảng không phải nghiêng xe giữ thăng bằng nữa thì bắt đầu co 1 chân tập. Cứ như vậy, con tự tập khoảng 1 tháng là đi được. Mình chỉ giúp thỉnh thoảng giữ cho con đi để con thấy việc đi được là rất thích và cho con đỡ mỏi chân quá và đỡ nản thôi. Nói chung là bản năng con người là tự làm được hết, chỉ có làm sao để động viên tinh thần cho con tập thôi. Và phải mất thời gian chứ không nhanh được đâu. Sau 1 tháng con mình đi ngon lành. Đến khu mới ở được các bạn ngưỡng mộ lắm, thế là các bạn cùng tuổi cũng thành trào lưu học theo. Nhưng có vẻ học theo bạn nhanh hơn là tự học. Ngoài ra bố mẹ lưu ý không để xe quá cao so với chân của con nhé.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh zai lớn nhà mình 6 tuổi còn chưa biết đi xe 2 bánh, cơ mà nhà mình cugnx chả có chỗ chjo contaaoj xe 2 bánh, bao h nhớn hẳn rồi cho tập vây
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Em cũng nghĩ bé mới 5t thì cứ để bé đi xe có 2 bánh phụ đi đã. đợi bé lớn thêm chút nữa, tầm 7, 8t hãy để bé tập đi xe 2 bánh, vì khi bé lớn rùi, chân tay cứng cáp sẽ giữ đc thăng bằng tốt khi tập xe, sẽ bớt lo hơn là bây giờ cứ phải chạy theo bên cạnh giữ xe cho con ^^
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh Em biết đi xe đạp người lớn từ năm 5 tuổi đây ạ. Em nhớ hồi đấy tầm 4 tuổi rưỡi thì mẹ em tháo 2 bánh phụ của xe trẻ con ra và cho tập rê chân từ đầu sân đến cuối sân suốt. Bắt đầu thì rê chân lấy đà để đi, sau đó đạp theo đà xe ý ạ. Tầm đến 5 tuổi thì mẹ em cho đi xe mini, nhảy lên xe mẹ em bảo giữ đằng sau rồi bỏ tay ra , em không biết cứ đạp phăng phăng. Thế là biết đi thôi ạ.
Ðề: Dạy con đi xe đạp 2 bánh đúng là cho bé lớn hơn chút rùi cho bé tự tập, ngày xưa em thấy bé bé cứ tầm lớp 1, lớp 2 mới leo lên xe đạp, ngã vài lần là đi vèo vèo