Các mẹ ơi, mẹ cháu đang đau đầu về việc tập cho con tự xúc ăn quá . Bé nhà em 1 tuổi, mỗi lần đến bữa là cháu đòi cầm thìa, cầm bát tự xúc. Mà mỗi lần xúc ăn xong là mẹ cháu phải đi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, khiếp quá. Bố nó bảo "con tầm tuổi này đang thích thì phải để con tập, nếu để lỡ cơ hội thì con sẽ để mẹ xúc cho đến khi lớn đấy :shock: ". Nhưng khổ nỗi mẹ lại "lazy" . Thế là nhiều lúc không để con tập xúc. Vậy thế ý các mẹ thế nào, có mẹ nào về phe em để em còn cãi lại AX chứ. Help :!:
hehe, lần này thì phải bênh bố cháu rồi Độ tuổi đó tập xúc là lý tưởng, nếu biết khuyếnkhích thì hai tuổi bé sẽ tự ngồi ănmột mình ngon lành . Muốn ko phải dọn nhiều: - trải báo dưới sàn, ăn xong vứt - quàng một khăn xô mỏng vào cổ con, một đầu trải lên bàn, chẹn cái bát lên, ăn xong đem giũ khăn rồi giặt . Còn con thì ăn xong đem vào chậu nước ấm rửa và thay bộ quần áo là OK Lúc này thì vẫn nên con một thìa mẹ một thìa, xúc khi con mải nghịch; giúp con xúc được cơm vào thìa, còn nó sẽ tự đưa lên chính xác vào mồm
Nhà mình cũng có trẻ 1 tuổi đây Dím ơi. Ở tuổi này thì bé nào cũng thế mà. Nếu không tập cho bé tự xúc ăn thì mẹ sẽ mãi mãi phải xúc ăn cho bé đấy. Chịu khó bẩn một tí, mẹ chăm chỉ một tí rồi sau này ngồi khoanh tay nhìn nó tự xúc ăn có phải sướng không ? Nhưng trước mắt bé chưa thể tự xúc ăn được đâu nên chỉ coi việc xúc ăn của bé là trò chơi thôi, mẹ vẫn phải xúc là chính. Mẹ Dím mua thêm 1 cái bát con và 1 thìa nhựa. Đến bữa ăn thì hai mẹ con cùng xúc: mẹ bón cháo còn nó bón thìa không. Đến lúc nào bé có khả năng bón thìa không thành thạo thì múc một ít cháo vào bát con của nó cho nó tập xúc thức ăn. Muốn tay bé xúc khéo léo hơn thì mẹ phải cẩm tay con dạy nó xúc từng thìa một (như ở trường cô giáo dạy học sinh tập viết ấy). Vạn sự khởi đầu nan. Hy vọng là Dím sẽ sớm tự xúc ăn được để mẹ đỡ vất vả. Mình cũng đang làm như vậy với Nhím nhà mình đây. Hai bạn nghéo tay thi đua xem ai "tự lập" được sớm hơn nhé :lol: .
Bé nhà em hơn 2 tuổi rồi và biết tự xúc ăn từ khi cháu 18 tháng. Mẹ Dím ơi, cứ chịu khó tập cho con tự xúc ăn đi. Sau này con hai tuổi rồi thì sẽ không phải chạy theo đuôi nó để xúc cho nó ăn nữa đâu. Sướng lắm đấy .
:lol: Nhà mình thì bé trên 1 tuổi 1 chút cũng đang thích tự cầm muỗng xúc ăn, kết quả là trên bàng dưới sàn thành...bãi rác :lol: . Bé thấy mẹ bé lót báo dưới đất là y như rằng hất đồ ăn ra xa chỗ báo , À, còn nữa,bé lại thích trèo hẳn lên bàn để vói lấy đồ ăn , làm sao để bé ngồi yên trên ghế đây bây giờ các mẹ ơi
Mẹ hiền như ... sư tử có phải không :lol: :lol: . A, trong trường hợp của mẹ hiền như bụt, nếu bé trèo lên bàn với lấy đồ ăn thì nói "Không" với bé và nhấc bé lại ghế của mình. Chắc là chiêu này phải làm đi làm lại nhiều thì bé mới hiểu đấy. Thử xem nhé. Chúc mẹ hiền như bụt mãi mãi hiền dịu để con cái được trông cậy nhé.
mẹ thuhien ơi , đã và đang làm theo cách trên , nhưng bé lại giãy nảy , hất tay mẹ hiền như bụt này ra . Rồi thì mình phải cài belt lại cho bé, vậy mà bé xoay sở đứng lên đươc và cứ thế mà bò hẳn lên bàn , mình bế xuống ghế lại thì bé lại bắt đầu lắc ghế dữ dội, thiếu điều muốn đổ cả bàn ăn :x :x :x .Mình vỗ vào mông bé ,bảo " không được ", bé cứ mở to mắt nhìn mẹ nó trừng trừng rồi ....leo tiếp .
Thế mẹ nào còn cao kiến gì không mách cho mẹ hiền như bụt đi. Chắc chiêu này không áp dụng được cho con nhà hiền như bụt rồi :wink:
Thế mẹ hiền như bụt nâng lên đặt xuống mấy lần rồi ? Thử nhiều lần với bộ mặt thật thật nghiêm chỉnh và kiên quyết xem nào :lol: nếu ko được thì cho con chọn: hoặc ngồi trên ghế nghiêm chỉnh tự xúc, hoặc ngồi đối diện với mẹ, mẹ giữ hai chân giữa hai chân mẹ, ngồi yên để ăn xong mới xuống . Còn vứt ra khỏi báo thì phớt lờ đi, vứt một hồi nó sẽ chán mà tự thôi . Nhưng mình thấy cài khăn xô vào cổ gọn hơn , bẩn quá thì thay khăn khác .
Mẹ Hiền như bụt ơi, Cá nhà mình giống hệt bé nhà bạn đấy . Không thể nào để ngồi trong ghế ăn được . Nếu cứ leo ra bế vào như vậy một hồi thì nàng sẽ hét lên như 1 cái còi và kiên quyết không há miệng ra , cúi gằm mặt xuống và bao nhiêu thìa với bát đều vèo vèo từ trên ghế rơi xuống sàn hết . Mình đã giải thích ngọt ngào rồi đến nghiêm mặt lại rằng con không được ném các thứ như vậy nhưng chẳng có tác dụng gì hết, vẫn cứ vèo vèo xuống đất mọi thứ xuất hiện trên mặt bàn . Nếu mình cứ nhặt lên thì bé cũng vẫn cứ kiên trì vứt xuống như thế luôn . Chưa hết nếu mình cầm tay để dạy bé xúc thìa thì bé sẽ giằng tay ra để cẩm theo kiểu của bé . Và kết luận cuối cùng là cho cái cán thìa vào mồm gặm . Ối giời ơi, tôi không biết phải làm thế nào với cái đồ ương bướng to mồm nhà tôi đây . Các mẹ cho xin ít kinh nghiệm xử trí các cháu khó bảo với .
Mình thử cứ kiên trì với bé mẹ Cá ơi, cho nó 1 cái chén, 1 cái muỗng với ít đồ ăn thôi, còn mình thì đút cho nó ăn, hy vọng từ từ lớn nó sẽ khá hơn .
:lol: Hoa Mai nói có lý đó mẹ bé Cá ợi Mình đã cho bé nhà mình 1 cái đĩa riêng , trong đó cứ thả vài miếng rau, củ xắt nhỏ vào, bé tự bốc ăn, còn mình thì cứ thế mà đút cơm, bé ngồi ngoan ngoãn ăn ngon lành . Tuy nhiên, nếu trong đĩa không có đồ ăn thì bé lại trườn lên bàn, vói tay quơ vài miếng trong chén của bố mẹ ra :evil:
Chị Thu ơi, Gấu nhà em biết cầm thìa cho thức ăn vào miệng rồi đấy . Lúc đầu em cầm tay Gấu, múc nước rồi đưa vào miệng, mồm thì khen con rối rít . Gấu thích lắm . Bây giờ em cứ cho ít cơm vào cái ca nhựa để nó tự xúc vì cơm nó dính, dù có dốc ngược ca cũng không bị rới ra ngoài . Gấu thích lắm, cứ cho được một miếng vào miệng là lại hét lên và cười rất sung sứong :lol:
Con em thì không tự xúc ăn được đâu, nàng mà cầm chén, muỗng hay ca là quăng hết,đã tập nhiều lần cho nàng ta thế mà vẫn thất bại,cho vào ghế ngồi bày chén dĩa ra trước mặt cho bé mẹ ngó qua ngó lại thấy chén dĩa nằm la liệt dưới đất, mình lựom lên con quăng xuống,la con con la lại, nghiêm mặt lại con xụ mặt xuống ngó chỗ khác không thèm nhìn mẹ thế co điên không cơ chứ.Chắc em phải cố gắng xem sao, chứ cư như hiện nay thì bó tay
Không hét được nữa rồi bác Hiền ui . Mấy hôm nay Gấu chuyển hướng rồi . Thìa thì vứt xuống đất, đổ cơm ra đất và bốc từng hột một cho vào mồm với vẻ mặt đầy tự mãn bên cạnh mặt nhăn như khỉ của mẹ vì mỗi lần nó làm rơi cơm ra nhà là nền nhà lại bê bết cơm, mẹ Gấu lại phải hì hụi lau mà :twisted:
Su nhà này thì khác, xúc không được là ngửa cổ úp bát vào mặt để măm. Các mẹ hình dung ra chưa :shock:
Con bé nhà tui xúc 1 thìa cho vào mồm nhai nhai mấy miếng xong cho tay vào mồm móc cơm ra nhìn rồi lại cho vào mồm nhai tiếp, mỗi miếng nhai đi nhai lại khoảng..... 5 phút!....... ặc..... ặc..... ặc
:lol: :lol: :lol: Con nhà em không xúc được thì lấy tay bốc vào thìa rồi mới đưa lên miệng, ăn gần hết bát thì cũng ngửa cổ úp bát vào mặt như Su nhà mẹ MX vậy, uống nước thì cứ thè lưỡi ra liếm chẳng khác gì một con cún (nhắc nhở mãi mà cô nàng vẫn chưa tiếp thu :shock: ).
Dĩ nhiên cách tập hiệu quả nhất là theo cách của mẹ Bong&bambee hoặc Brightmoon nhưng với một số bé ương bướng hoặc chưa sẵn sàng để tập (leo lên bàn, ném đồ ...) thì theo mình chưa nên tập cho bé. Mẹ cứ chịu khó đút một thời gian đi, sau đó đến lúc thấy bé muốn tự đút quá thì mới tập lại. Đi đâu mà vội, đâu có ai lớn lên mà còn bắt mẹ phải đút đâu đúng không ? À, mà các bé được đi trẻ cũng mau biết tự đút lắm đấy. Con nhà mình thì đến bữa vẫn 2 bát, 2 thìa, mẹ đút là chính, con đút là phụ. Nhưng được cái ngoan ngoãn ngồi yên 1 chỗ vì quen kiểu ăn ở nhà trẻ rồi.