Dạy con thay vì mắng con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Me Dím, 15/11/2004.

  1. Me Dím

    Me Dím Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cạnh nhà mình có một bà mẹ, suốt ngày chỉ có đánh và mắng con. Mỗi khi nó làm sai việc gì là về bị ăn đòn ngay. Bà mẹ đó thay vì chỉ cho con biết sai ở đâu thì lại làm cho nó cảm thấy mình bất tài ngay từ nhỏ.

    Các mẹ ơi, con em sống gần đó. Thằng bé đó thỉng thoảng chơi với con em. Vậy theo các mẹ em có nên góp ý với họ về cách giáo dục con không nhỉ? Nếu không thì em phải làm thế nào để "cải thiện" thằng bé bây giờ. Khó quá, môi trường xung quanh ảnh hưởng đến con mình. Chẳng nhẽ mình cứ cho con mình suốt ngày ở nhà sao???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Dím
    Đang tải...


  2. Gia Vi

    Gia Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Không cho thằng bé đó chơi chung với con mẹ Dím thì tội nó quá, thật ra mẹ nó sai thôi . Nếu bà ấy dể chịu, mẹ Dím lựa hôm nào trà nước gợi chuyện, khuyên bà ấy dăm câu, còn nếu bà ấy dử quá thì thôi, nếu là mình, mình chẳng dám xía vô đâu . Các mẹ khác có cao kiến khác không ?
     
  3. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Em cũng nghĩ đúng là không thể xía vô chuyện nhà của hàng xóm được rồi , vì họ đã vậy thì làm sao mà tiếp thu ý kiến của mình được ..... :roll:
    Chắc dạy bảo con mình sai trái thôi và phân tích cho con hiểu mặc dù vẫn chơi với bé đó .
    Như em thấy ở nhà em có 2 người cậu mà mỗi người có cách dạy con khác nhau và bé trai của câu Út thì ngoan và nghe lời dạy bảo và vẫn chơi với anh ( con cậu 6) mà không đến nỗi nào , mỗi khi có việc gì thì bé được ba mẹ phân tích và nói cho hiểu .


    :wink:
     
  4. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Điều này quả là khó đấy!

    Khuyên bào chị hàng xóm kia thì nhất định là không được rồi.

    Khuyên bảo và hướng dẫn con có lẽ cũng không dễ, theo như mình hiểu thì con của mẹ Dím cũng còn khá nhỏ, như vậy sao cháu có thể hiểu được những phân tích hay khuyên bảo của mẹ?

    Nếu mình không nhầm thì trước đây mẹ của Khổng Tử đã phải chuyển nhà đấy. Và kết quả thì chắc mọi người cũng biết rồi.
     
  5. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    :D Em sozi bác Sư Tử tí nhé ....nhân vật 3 lần dời nhà là mẹ con Mạnh Tử thì phải ...... :?:
     
  6. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi mình quê quá!

    Cám ơn Thủy Nguyên nha.
     
  7. Me Dím

    Me Dím Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các mẹ nhiều. Thôi thì đành dạy con mình vậy các mẹ nhỉ :lol: :lol: :lol:
     

Chia sẻ trang này