nó mẹ là fan của gia đình Đỗ Nhật Nam không? Em là em cuồng lắm, em mua het ca sach nhà này à, e càng đọc càng thêm động lực, càng cảm thấy mình nên đi như thế nào trên con đường nuôi dạy con. Em lập topic này để cùng chia sẻ, giao lưu để cùng nuôi dạy những thiên thần bé nhỏ thành những người sống có ích, sống tốt. Phần 1: sách Đỗ Nhật Nam Phần này mang tính có động lực để phấn đấu.e post bài của Nam lên cho mọi người cùng đọc. 1. Bà ngoại xì tin Bà ngoại ngoài bảy mươi Bắt đầu dùng facebook Cháu đi xa "chín khúc" Bà mong gặp hằng ngày Bà vào like, comment Hình icon rực rỡ Bà "xì tin" khó đỡ Bà vui thêm ngàn lần Bà ngạc nhiên tần ngần Ôi! Cháu bà đây á Nó cao lên nhiều quá Sao da đen thế này! Nó còn biết tỏ bày Làm nhiều thơ tặng bố Rồi tham gia thi thố Với nước ngoài, nước trong
Nhớ cái câu: truyện tranh là những con sâu đục khoét tâm hồn. Thực ra câu này mk cũng đọc đc trong " em phải đến harvard học kinh tế" Trong giai đoạn học chữ, ko nên cho trẻ đọc nhiều truyện tranh, hoặc phải chọn lọc kỹ. Vì trong truyện tranh thường là các câu cụt lủn, ko đầu ko cuối, ít ý nghĩa ... bé đọc nhiều sẽ ảnh hưởng ko tốt đến bé... Mình nhớ mang máng vậy. Sách cho mượn và bị mất. Hixx
E cug nghi vậy, e cug chag thich doc truyen tranh, dọc xong thấy ko dễ chịu, đi vào lòng ng như truyện chữ.
Trong một lần chia sẻ với báo chí về phương pháp nuôi dạy Nhật Nam, chị Phan Hồ Điệp cho biết: 'Nam không có những tố chất đặc biệt khác thường. Khi còn nhỏ, cháu cũng không phát triển vượt trội so với độ tuổi. Những gì Nam đạt được hôm nay là nhờ sự nỗ lực, kiên trì rèn luyện'.
Mỗi hôm trẻ lại khám phá một điều thú vị trong những cuốn sách đã cũ mèm. Mình đọc chậm rãi, vừa đọc vừa dừng lại hỏi hoặc giải thích. Và tất nhiên, luôn thực hiện việc này theo một giờ cố định trong thời gian biểu.
mình rất hâm mộ cậu nhóc này, cậu bé học rất giỏi, tư duy rất người lớn, gia đình nào mà có cháu học giỏi và thông minh thật là hạnh phúc.
Học hỏi để có phương pháp dạy con phù hợp nhất. Cứ yêu thương con trẻ, không tạo áp lực hay kỳ vọng quá cao vượt khả năng của trẻ.
Các con của mình cũng ko kỳ vọng nó sẽ trở thành các siêu nhân hay các giáo sư, mình chỉ mong và giậy các con sau này việc đầu tiên là phải học cách làm người kính trên nhường dưới, lễ phép ngoan ngoãn, cư xử nhẹ nhàng với người thân, bạn bè và xã hội, chỉ có cần như vậy là đủ rồi ko yêu cầu quá nhiều để rồi các con thành những bộ máy cua xã hội.