Các mẹ sẽ làm thế nào với tình huống sau đây: Hai mẹ con đi bộ trên đường. Bé con nhà bạn ăn bim bim. Ăn xong bé vứt luôn vỏ gói bim bim xuống đường. Trên đường lại có vũng nước bẩn. Bạn sẽ chỉ nhắc nhở con lần sau ko được vứt rác bừa bãi hay bắt con lội xuống vũng nước bẩn đó nhặt vỏ gói bim bim lên và đem bỏ vào thùng rác????????/
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Nếu là mình mình sẽ nhắc nhở con và mình sẽ là người làm gương, mình sẽ nhặt lại gói bimbim và vứt vào thùng rác
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. con mình là chúa vứt bừa bãi, mình nhắc nhở mãi thì mới làm, không nhắc thì kệ. Làm thế nào cho con có ý thức tự vứt vào thùng rác nhỉ
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Mình thấy ý kiến của mẹ chơi 1 biết 2 có ý nghĩa. Nhưng làm vậy lần sau con lại tiếp tục vứt vì nghĩ sẽ có mẹ nhặt giúp cho không nhỉ?????????
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Nên dạy con vứt rác đúng nơi quy định vì như vậy trông sẽ rất văn minh. Và có ý thức hơn.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Mình thấy người lớn đôi khi cũng vứt rác lung tung, tiện tay là vứt luôn ra đường chẳng quan tâm xem thùng rác ở chỗ nào. Nên con trẻ cũng học theo. Vì vậy mà đường phố bây jo vẫn đầy rác các mẹ ạ.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. e nghiêm với các bé lắm ạ. e muốn cháu có ý thức, tự làm dc nhiều việc. như thế sẽ rất chủ động về sau
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. nên để các bé tự làm những việc vừa sức để sau này có tính tự lập cho cuộc sống
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. ko biết có phải ý thức tự hình thành ko hay 100% là do dạy dỗ nhưng nhà mình có 2 đồng chí, 1 đồng chí 2,5t thì ăn gì xong cũng bỏ thùng rác, đi oto cho đồng chí ấy uống sữa xong đồng chí ấy còn bảo " mẹ đừng vứt ra đường nhé, phải để trên xe" .Mà mình ko dạy đâu..Còn 1 đồng chí 13t, ăn xong toàn để đấy cho người khác dọn, thậm chí ăn bánh kẹo xong vỏ còn đút vào gầm giường, gầm ghế, gầm bàn..mà nhắc suốt ngày, mỏi cả mồm, mắng cũng có, khuyên cũng có..
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Người ta nói trẻ con như trang giấy trắng, cách dạy dỗ, giáo dục của người lớn như những nét vẽ. Có nét vẽ đẹp, có nét vẽ nghệch ngoạc................. Cũng phụ thuộc vào tính cách của mỗi con người nữa.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Mình sẽ dặn con lần sau ko được vứt rác ra đường như thế và ra nhặt lại cái rác đó bỏ vào thùng vừa làm vừa hướng dẫn coi như làm mẫu cho con. Nhiều lần con sẽ quen thôi
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Đúng đấy mẹ nó, trên lớp thì con học đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, rồi ko đc vứt rác bừa bãi, nhưng, chỉ cần ra khỏi cổng trường là các bé đã thấy người lớn làm điều ngược lại rồi. Nói ngay như chỗ Kim mã - trung tâm của thủ đô, mỗi lần có kẻ rải tờ rơi ra là các mẹ thẳng tay ném xuống đường, cứ như thế làm sao mà dạy được con trẻ cơ chứ!
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. trẻ con thì hay bắt chước và làm theo, vì vậy chính mình là người gương mẫu có ý thức trc, vừa làm vừa nhắc nhở trẻ, vài lần rùi trẻ sẽ tự giác làm theo
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Ở nhà bé nhà em mới dc 16 tháng em đã dạy đi vứt rác rùi...hihi nhà em quân phiệt dã man luôn...
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Bé nhà mình rất thích bỏ rác vào thùng mới hay chứ
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. mình thấy đi trên đường nhìu ông bố bà mẹ khi con ăn xong bimbim hay xử lý xong hộp sữa buột luôn câu vứt đi con, thế là đứa bé vứt thẳng xuống đường luôn. Lại có nhiều nhà chở ô tô đi rồi cũng để con thò tay ra cửa ném cái vỏ sữa ra đường, thật là bó tay! Muốn trẻ con làm được điều tốt dù nhỏ nhất thì người lớn cũng cần phải như thế chứ!
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. em bắt con nhặt lên và cầm đến khi nào có chỗ vứt mới vứt.
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. ý thức nhiều người kém quá, về nhà có khi dạy con vứt rác đúng nơi quy định nhưng đến khi mình đi vứt rác lại làm ngược lại...
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. tui cũng nghĩ như vậy và nói cho con biết rằng lần sau con sẽ phải là người nhặc rác khi con vứt như thế
Ðề: Dạy con vứt rác đúng nơi quy định.............. Ý kiến hay nhất rồi ạ Có con em cũng sẽ làm như chị. Bản thân em có thói quen mà ko ai dạy ^^ Nhiều khi không có thùng rác là em đút túi mang về tận nhà hoặc đến khi có cái thùng rác thì bỏ vào, con em sau em cũng phải dạy như thế ^^