Vậy thì phải hỏi lại, các mẹ đã nói từ " mẹ xin lỗi" với con khi mà mình làm sai chưa? Trẻ con chỉ đang bắt chước thôi, bọn trẻ thường không hiểu những gì chúng ta nói, ngay cả việc ăn uống, đi đứng, nói chuyện, chúng cũng chỉ hành xử theo cách tự nhiên mà chúng vẫn thấy. Muốn con xin lỗi, trước hết mẹ hãy xin lỗi trước đã. Chúng không phải lì hay ngang bướng. Chỉ là chúng không hiểu, không tiếp thu được cái câu mẹ bảo chúng phải xin lỗi. Xin lỗi khi nào? Xin lỗi ai và tại sao phải xin lỗi. Mẹ ngồi giải thích càng không xong, bé có hiểu gì đâu mà giải thích. Tốt nhất muốn con xin lỗi hay hành xử đúng thì mẹ phải làm gương cái đã. Có thể dựng 1 vài tình huống, như là mẹ đóng mạnh cửa, ba nhắc nhở mẹ, rồi mẹ quay sang xin lỗi. Và quan trọng nhất không phải dạy bé nói lời xin lỗi mà phải cho bé thấy được xin lỗi là phải chân thành và hứa là không tái phạm vào lần sau. Ai cũng trải qua thời trẻ con hết mà, cứ nhớ lại thời xưa mình muốn gì, thích gì và cần gì, bây giờ lại áp dụng với bé thôi.