chào cac mom, con nhà e thích gì đòi bằng đc,ko đc thì cứ lăn ra gào va dẫy đành đạch,kệ nó thì nó lại khóc đến ốm,lại phải đi viện e chẳng biết xử thế nào,hic hic, ko nắn ngay thì sau sợ hư,nhưng nắn lại hay bị ốm giúp e với,chau đc 16 tháng
Ðề: dạy con Khổ, con nhà mình cũng hay ăn vạ nhưng không đến mức như bé nhà mẹ. Nhà mình chỉ cần bố quát 1 tiếng là cứ ấm ức không dám khóc to. Con mẹ thì bảo nếu ngoan tự nhiên mẹ sẽ mua cho, còn nếu đòi thì nhất định không mua.
Ðề: dạy con hix. a ku nhà em, cậu ấy chơi chẳng may mà bị ngã thì chỉ có nằm 1 chỗ ấy và đòi bằng đc phải là mẹ ra đỡ dậy, mẹ mà ko ra thì cứ nằm lăn lóc ở đó khóc thôi, ai ra đỡ dậy thì lại chạy lại chỗ ngã ấy, và nằm khóc ở đó cho tới khi mẹ ra đỡ dậy mới thôi. ôi thôi..... bực mình lắm lắm luôn ấy các mẹ ah
Ðề: dạy con Nge mấy mẹ kể về con mà em thấy ko biết cách nào để khắc phục được.ko làm theo thì lại tội nó mà làm theo thì sợ nó hư.Bé nhà em được 18thang nhưng mà đòi chỉ khóc hư hư mấy tiếng thôi.Rồi mình không cho thì lại chuyển sang vấn đề khác ví dụ như nói có con mèo, con vật gì thì để ý đến chuyện đó là quên đi cái đòi thôi.Chứ nhiều khi mình chiều nhiều sợ nó hư mất
Ðề: dạy con bé ốm thế nào khi mẹ rắn hả mẹ nó.theo mình bé mà hư bạn dọa cái gì mà bé sợ ấy,hoặc nhốt cho vào phòng tối cho khóc là bé sẽ sợ ngay,chứ chiều theo ý trẻ là mình làm con hư rồi
Ðề: dạy con Mới 16 tháng mà đã đòi ghê thế cơ ak.Cũng hơi nghiêm trọng rùi đây.Mẹ nó phải rèn thôi ko thể chiều được.
Ðề: dạy con cai snayf là tuổi ương bướng nên bạn nên cương quyết ko đáp ứng mọi yêu cầu của bé và thỏa hiệp rõ ràng với bé
Ðề: dạy con giờ dạy con vất vả lắm, quan trọng là chúng ta phải biết các đặc điểm của con để có những biện pháp điều chỉnh con cho phù hợp. hiện nay có rất nhiều gia đình tìm đến văn phòng tư vấn tâm lí trẻ em để dc tư vấn cách dạy dô các con cho phù hợp vs tính cách và khả năng bẩm sinh của con. các mẹ nên tham khảo trang web: tuvanvala.com nhé
Ðề: dạy con Mình không biết là con bạn ốm như thế nào, nhưng mình nghĩ là do khóc nhiều thì sẽ ho, viêm họng là cùng thôi. Mình thì cương quyết không thỏa hiệp. Không phải đến khi con 16, 17 tháng mà ngay từ đầu. Mẹ đi làm, con cũng muốn đi theo nhưng mình nhất định không cho đi, kể cả con có khóc đi chăng nữa. Lúc con đòi, mẹ biết con thích nhưng con mè nheo thì chắc chắn là không được mua. Thường là lần sau, mẹ sẽ chủ động mua cho con. Theo mình, mỗi lần con bạn ăn vạ như vậy, bạn nên phớt lờ, vẫn đi làm việc khác (Tất nhiên, vẫn phải quan sát con). Cứ mấy bận thấy không ai đoái hoài đến con sẽ tự khắc sợ. Mình không khuyên bạn đánh con nhưng nếu phải dùng đến biện pháp đó thì bạn nên chuẩn bị sẵn 1 cây roi to vừa phải vì quá nhỏ thì không đau, còn to thì sợ sẽ làm tổn thương con, vót trơn để tránh làm con bị thương. Nhớ là rất, rất hạn chế việc đánh con, nhưng đã đánh thì không thể đánh lớt phớt và chỉ được phép đánh vào chân. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lý thuyết. Vì giờ đây mình đang ở chung với vợ chồng chú em. Mà vợ chồng chú lại rất chiều em nên nó cũng tác động đến con mình rất nhiều. Mình biết là con mình có sự so sánh. Nó thấy em làm thế được mọi người tán thưởng nhưng nó làm thế thì lại bị quát mắng và thường xuyên bị tước đoạt quyền được chơi để cho em chơi. Con mình hơn con chú có hơn 1 năm thôi.