Chào các mẹ! em sắp có con nên cũng muốn vào tham khảo ý kiến các mẹ về dạy con tí - Bố mẹ lúc nào cũng xem con còn nhỏ. Đôi khi cách sống của bố mẹ, cách quan tâm đến con của bó mẹ dần dần hình thành tính cách của con cái. Muốn con như thế nào cần đưa con vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Ví dụ như muốn dạy con biết sẻ chia, tại sao không tự tạo ra một hoản cảnh để bé có thể trải nghiệm và ngấm sau vào suy nghĩ của bé, kể cả người lớn cũng chưa chắc cắt nghĩa hết từ "sẻ chia" nên cần phải có một tình huống cụ thể (như hồi đi học sách cứ nói cái "cà lê, kìm, búa..." nhưng tui chả biết nó để làm gì, khi cái xe đạp hỏng thấy mấy bác thợ cứ càle 8, 10 mới biết nó như thế nào).
Ðề: Dạy con Vấn đề này khá phức tạp, nói chung dạy con cái phụ thuộc nhiều yếu tố như trình độ nhận thức của cha mẹ, môi trường sống trong gia đình,...
Ðề: Dạy con Nói ra thật xấu hổ. Trước khi có con tớ luôn nghĩ rằng tớ có khả năng trở thành một bà mẹ tốt, biết nuôi dạy con cái. Khi vấp phải thực tế tớ đã k còn là một bà mẹ bình thường nữa. Luôn nóng nảy, quát nạt con những khi con k làm vừa ý. Tớ k dám nói rằng tớ sẽ phải dạy con thế này thế kia. Vì hiện tại việc tớ phải làm trước mắt là tự mình học tập và rèn luyện thành một bà mẹ theo đúng nghĩa đã.