Câu chuyện em vô tình đọc được, nhiều cảm xúc, lặng người đi Mọi người hãy dành chút thời gian đọc nó nhé! Vậy còn các bạn??? Các bạn suy nghĩ như thế nào?
Có mấy điều nhận ra khi đọc xong - Ranh giới giưa sự sống cái chết thật mong manh - Hãy sống thật tốt khi còn có thể - Cẩn thận không bao giờ thừa - Khi tất cả quay lưng lại với bạn, chỉ có gia đình lúc nào cũng dang tay đón nhận bạn -
Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" NhIều bạn trẻ bây giờ coi thường mạng sống lắm.Họ ko biết để họ được sinh ra trên đời bố mẹ đã phải trải qua bao trông gai.Nhiều bạn trẻ vì tình yêu mà tự tử thì thật là đau xót.Nên nhớ rằng trên đời này ko ai tốt và hy sinh cho mình bằng bố mẹ mình.Vì thế hãy nghĩ đến bố mẹ trước khi làm điều gì.
Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" Đang mùa bóng đá thâu đêm lại nhớ đến thầy giáo của mình: khi cháu chồng vào học lớp 12 Phan đình Phùng cháu nhờ mình cùng đến nhà thầy giáo, vừa vào nhà thì ra đó là thầy dạy môn địa lý lúc mình học cấp ba, chỉ có điều thầy bị tai nạn làm cho dáng đi rất lệch- hỏi thăm thầy thầy mới kể- mùa bóng đá thế giới thức thâu đêm xem nên hôm sau trên đường thầy gây tai nạn do buồn ngủ: gẫy chân rất nặng- qua top của mn cũng nhờ các mẹ cảnh báo ny và các ox thức đêm cũng chú ý giữ sức khỏe kẻo nguy hiểm lắm!
Re: Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" OX em cứ hôm nào thức xem phim là hôm sau xin nghỉ nửa ngày ở nhà ngủ Mà nghỉ nhiều sếp la nên chỉ trận hay hay mới xem thôi
Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" Bố mẹ bao giờ chả thương con cái nhất, đọc xong lại bỗng thấy thương cho bố mẹ nhà mình, vất vả vì các con quá.
Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" Bây giờ một ngày đi qua đôi khi không biết lúc nào thì mình sẽ xảy ra chuyện gì không nữa. Biết thế mà cũng không trân quý được từng khoảnh khắc sống của mình, vẫn cứ nhiều lúc vô tâm...
Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" em cũng từng đọc qua truyện này rồi. đọc xong phải suy nghĩ rất nhiều....
Re: Ðề: "Dậy đi con, dậy đi về với bố !!" Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm 1 ngày nữa để yêu thương