Kinh nghiệm: Đây Là Cách Để Bạn Giỏi Tiếng Anh Thêm 1% Mỗi Ngày

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Đào Hoàng Hưng, 8/2/2023.

  1. Đào Hoàng Hưng

    Đào Hoàng Hưng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2022
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    – Không làm cú, ngủ sớm dậy sớm, bảo đảm giấc ngủ 7 tiếng

    – Dành 20 phút đầu sáng để nói tiếng Anh, vừa giỏi tiếng Anh vừa thoát cơn buồn ngủ

    – Dành 15 phút để vận động tay chân, tập thể dục

    – Dành 20 phút để nghe tiếng Anh, vừa nghe vừa nói theo hoặc chép theo, đừng chỉ nghe chay

    – Dành 15 phút ăn chút hoa quả cho healthy

    – Dành 20 phút để đọc sách/báo tiếng Anh, đoạn nào ko hiểu thì cố tra cho hiểu thì thôi.

    – Cuối tuần tổng kết những gì đã họ rồi dành 1 tiếng để làm test gì đó bằng tiếng Anh (có thể cả 4 kĩ năng hoặc chỉ 1 kĩ năng nào đó)

    Bạn ko cần phải trở thành con nhà người ta nhưng bạn phải trở nên tốt hơn bản thân mình hôm qua!

    Cố lên! Hãy bắt đầu ngay nào:

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đào Hoàng Hưng
    Đang tải...


  2. Anna Huong01

    Anna Huong01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2019
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Trước mình cũng có ý định học tiếng anh chỉ là học cho biết để nâng cao kiến thức nhưng không có tips nào cho việc học nên không có quy củ rồi được 1 thời gian lại chán lại lười. Cách chia sẻ này của bạn khá hay, để mình thử áp dụng vào việc học của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.


    _____________________________________________________________________
    Bật lửa sạc điện tia Plasma nội địa Nhật chống gió, chống nước, có đèn pin
     
  3. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    1,107
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Hay quá!
     
  4. nakhatha

    nakhatha Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ai đó cho mình cái động lực được hk trời,chứ đi làm cả tuần mình đã rã rời ,rảnh mình muốn ngủ thôi,chứ không muốn làm gì hết trơn,nhưng mình thích tiếng anh,nhiều khi mở tiếng anh lên nghe cái ngủ lúc nào không hay,đã vậy còn sâu giấc nữa chứ
     

Chia sẻ trang này