Day la mot chu de rat hay

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Tu ti, 31/7/2006.

  1. Tu ti

    Tu ti Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mot chu de hay nhung kho. Chinh vi the no lai cang dang duoc quan tam. Me Tu ti nghi noi ra quan diem cua minh khi giao duc con va khi duoc cha me giao duc khong phai la "vach ao cho nguoi xem lung". Van de la ngon ngu, dien dat-chung ta noi voi tinh than cung trao doi thoi, khong nang ne, tham chi hai huoc mot chut, moi chuyen se de hon. Con e moi 3 tuoi, nhung e lai rat quan tam den van de nay. Cha me nao cung co tinh yeu thuong, nhung khong phai cha me nao cung co ky nang lam cha me thuc su. Su thieu ky nang lam hong ca mot con nguoi-em rat so dieu nay. Chung ta nen thu hut that nhieu em nho vao dien dan-se co nhieu bat ngo lam cac anh, chi cac ban a.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tu ti
  2. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng rất đồng ý với mẹ Tuti là đây là 1 mục rất rất hay, mình rất quan tâm tới mục này mặc dù bé con nhà mình cũng mới có 3 tuổi.
    Tuy nhiên, mẹ Tuti ơi bạn gõ bài bằng tiếng Việt không dấu đọc đau mắt quá :lol: :lol: :roll: , với lại các bé con của chúng ta toàn mới học ở các lớp nhà trẻ, mẫu giáo thôi nên hơi khó thu hút nhỉ :lol: :lol: :lol:
     
  3. Tu ti

    Tu ti Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    hi hi

    Xin lỗi quý vị, tớ khổ quen rồi (toàn gửi mail không dấu) nên sướng là không chịu được :lol: , xin lỗi vì cái vụ để thuyph phải đọc sưng mắt mới ra. Cái vụ diễn đàn này như tui đã nói hay nhưng mà khó. Thu hút ở đây không phải là con chúng ta mà là lứa tuổi 12-16 ấy. Làm cha mẹ bây giờ khó lắm phải học thôi, mà đâu tiên nên nghe xem bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Con tui cũng mới 3 tuổi nhưng tôi thấy nhiều khi đối thoại với nó cũng toát mồ hôi. Thế hệ nó khác chúng ta rất nhiều. 3 tuổi ngày xưa chơi toàn với lá đa, bây giờ nó đã biết nghịch vi tính, đi ra ngoài thì biết gọi taxi "taxi ơi đợi chị với" hoặc "cho một xe đến số nhà...". Thuyph đã đọc cuốn Em muốn đến Havard học kinh tế chưa? Hay lắm, nói về chuyện dạy con đấy
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Vậy chúng ta phải làm thế nào để cái góc trẻ em này thu hút các cháu từ 6 - 16 tuổi vào chơi và bầy tỏ tâm sự để các bậc cha mẹ biết nhằm hòa giải hoặc hóa giải ?
     
  5. DiemKhanh

    DiemKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em năm nay học lớp 9. Em thấy diễn đàn này giới thiệu trên TV, nên vào thử. Không ngờ rất hay, 1 nơi có thể cho em giải bày tâm sự dưới góc độ 1 ngừoi con
    ........................................
    Em là mem mới, có gì mọi ngừoi giúp đỡ
     
  6. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Chào mừng Diem Khanh tham gia DD nhé :lol:
     
  7. Tu ti

    Tu ti Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    DiemKhanh ke chuyen di

    Chào mừng DK đã vào DD, mong em kể nhiều chuyện hay về tuổi các em. Chuyện học hành, vui chơi, quan hệ bạn bè, gia đình... E kể chuyện để các chị sống lại "thời thanh niên sôi nổi" một tí
     
  8. DiemKhanh

    DiemKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em thì có rất nhiều chuyện về cuộc sống xung quanh. Chẳng hạn như ở trường. Tụi em chuẩn bị lên lớp 9, học thêm cũng nhiều, mà quậy cũng nhiều vì chỉ còn ở bên nhau 1 năm nữa thui mà. :( . Tụi em đi chơi, mua đồ ăn ( chủ yếu là Poca, xoài, ổi, sắn) Nhiều khi mang vô lớp ăn vụng mà thầy cô không bít, :lol: , vui lắm. Gia đình em thì bình thường thui, ba mẹ em cũng ko ép buộc e về chuyện học cho lắm, miễn sao đừng học wá tệ là dc. Nhưng nói thì nói vậy, e cũng phải lo cho tương lai mình, phải học giỏi mới có tiền $_$, có chồng dc chứ. :heart: Tuổi của e thì có muôn vàn điều để kể. mấy chị mún e kể về cái gì e sẽ kể. E mún đóng góp cho forum ngày ngày tốt hơn
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trước tiên xin hoan nghênh Diễm Khanh - Chú có một cô con gái đầu lòng năm nay vào lớp 10 , nên cũng rất muốn biết thêm ở lứa tuổi Teen như cháu sẽ có suy nghĩ gì về các bậc cha mẹ của mình.
    Còn về đóng góp cho DD thì có lẽ, điều đầu tiên là mong cháu cố gắng viết đúng tiếng Việt của mình - mặc dù đọc thì chú vẫn hiểu, và đây là ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay khi viết Mail hay chat trên mạng, nhưng nếu cứ dùng hoài những từ như hay wá, mún bít , thường thui ... riết rồi quen tay đưa vào bài thi vào lớp 10 thì eo ôi, buồn wá xá wà xa ! Mong cháu cố gắng nhé -
     
  10. DiemKhanh

    DiemKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dạ, cháu xin cám ơn lời góp ý chân thành của Chú Lê Khanh. Tại cháu quen tay, cháu xin lỗi, :roll: cháu sẽ cố gắng sửa chữa.
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Rất vui khi được cháu trả lời nhanh chóng và có tinh thần phục thiện ! chú tin rằng với tinh thần đó, cháu sẽ là một người hữu ích cho gia đình và xã hội sau này - Ngoài ra, cũng xin chúc mừng cháu có được một gia đình hạnh phúc khi bố mẹ không quá áp đặt việc học hành lên con cái -
    Bây giờ, xin được hỏi cháu vài câu : Trong các môn, cháu có giỏi và thích môn Văn không ? cháu nghĩ thế nào về một người bạn của cháu được điểm 10 môn văn vì bạn ấy chép đúng nguyên văn bài luận mẫu ? theo cháu, việc học thuộc các bài văn mẫu để có thể đạt điểm cao, có hay hơn việc tự mình viết ra được những hiểu biết của mình không?
    Nếu là cháu, cháu sẽ chọn cách nào ?
    rất mong nhận được những suy nghĩ của cháu
    Chúc cháu tham gia diễn đàn tích cực và đóng góp nhiều suy nghĩ giúp cho các cha mẹ đạt được những hiểu biết tốt hơn về con cái mình.
     
  12. DiemKhanh

    DiemKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cháu xin trả lời là rong tất cả các môn, cháu thích môn Văn vì ở trường cô dạy rất hay. Cháu học cũng khá giỏi môn Văn, cháu đã đậu đội tuyển văn của trường để dự thi học sinh giỏi Thành Phố, nhưng cháu đã nghỉ vì để tập trung vào các môn khác. Còn chuyện mà 1 bài văn điểm 10 do chép văn mẫu thì không nên. Theo cháu thấy, việc coi sách văn mẫu là điều cần thiết, bởi vì chương trình Tập làm văn của lớp 8 và đầu lớp 9 có hoc văn thuyết minh, rất khó, ít thể hiện tài làm văn mà buộc HS phải nêu kiến thức ( như đề bài thuyết minh về cây lúa). Nhưng mà chép nguyên văn vào là không được. Chỉ tham khảo ý rồi tự diễn đạt vào bài của mình. Học thuộc văn mẫu để đạt điểm cao thì có thể sẽ đạt điểm cao, nhưng về lâu dài thì kỹ năng viết văn của mình cũng dần mất đi. Trong lớp cháu, chuyện này cũng xảy ra với rất nhiều người. Cả giáo viên cũng đọc bài cho HS chép để kiểm tra được cao điểm. Với trường hợp này, thú thật cháu cũng phải nai lưng ra mà học thôi, vì không học, làm bài theo ý của mình sẽ bị cô giáo đì, cho rằng mình đi học thêm GV khác, mặc dù không nói thẳng ra. Nhưng cháu không thích cách này. Đành rằng GV được thành tích cao, HS cũng cao điểm, nhưng như thế là bất lợi cho HS giỏi, không được phát huy tài làm văn của mình.
     
  13. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Hoan hô Diem Khanh, đọc bài của em chị thấy em đã trưởng thành rồi đấy. Chị rất đồng tình với ý kiến của em về việc không nên chép bài văn mẫu mặc dù là việc đó không sai quy chế thi cử. Nhưng nếu cứ thế thì học sinh chỉ là cái máy viết phải không em :?: Chị cũng từng là học sinh, cũng từng được đi thi học sinh giỏi văn giống em đấy nhưng cách bồi dưỡng học sinh giỏi văn của trường cũng như cách ra đề thi đều chán ngắt vì cứ phải chép theo dàn bài do cô giáo đọc. Chưa khi nào được cô giáo dạy văn hướng dẫn mình cách phải cảm thụ văn học ra làm sao cả, rồi trong đội tuyển các bạn có bố mẹ cho tiền mua sách các bài văn mẫu để chép và đạt điểm cao, còn mình thì làm theo cách mình cảm nhận về đề văn thì bị thầy giáo luyện văn của Thành phố hỏi tại sao em làm bài ngắn thế, chỉ có 2 trang giấy thế này à. Chị buồn lắm vì nghĩ là thầy chẳng đọc bài của mình và đưa ra các nhận xét về cách làm, nội dung, cấu trúc bài.... mà chỉ lấy thước để đo bài làm của học sinh thôi thế là chị xin thôi không luyện nữa và chuyển sang học tự nhiên đấy.
    Chị vẫn nhớ hồi trước chị cứ thắc mắc mãi tại sao người ta cứ bị nhốt vào "trại" viết văn thì mới ra được các tác phẩm thế thì làm sao mà có cảm xúc để viết được nhỉ. Nếu vẫn cứ thế này thì hơi khó phát triển những tài năng viết văn thực thụ em nhỉ.
    Nói thế thôi chứ em cố gắng học giỏi em nhé, biết đâu 1 ngày nào đấy em lại làm việc cùng cơ quan với chị ấy nhỉ :!: :lol:
     
  14. DiemKhanh

    DiemKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em rất cám ơn lời khen của chị. Em cũng rất mong được làm việc cùng với chị Thuyph. Mà không biết em có xin nổi việc làm ở đó không nữa. Phải cố gắng thôi :wink:
     
  15. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Ngày xưa chị cũng học giỏi môn văn lắm, toàn 8-10 điểm. Chị thích môn Văn lắm, nhưng cháu chị thì bình luận "thời buổi này ai cần môn Văn. Học văn chỉ phục vụ cho tình yêu mà thôi" :?: vì có tí văn chương để làm thơ tình và nói chuyện cho lãng mạn :?: Thật sự, chị không thể hiểu nổi cách suy nghĩ như thế.
    Cháu họ của chị lớn hơn em 1 tuổi (năm nay vào lớp mười). Trong phòng con bé để đầy các món quà & thiệp chúc của bạn trai, ghi những câu đại loại như "ước mong 2 chúng ta sẽ khắng khít như 2 chú gấu này", "người yêu em", "người luôn ngưỡng mộ em"...vv.

    Ngày chị bằng tuổi đó, nghe nói có 1 bạn trai học cùng khối khen mình dễ thương, chị mất ngủ cả tuần vì vừa vui, vừa sợ và không dám hó hé cho ai biết cảm xúc lẫn lộn của mình. Còn cháu chị thì thoải mái trưng bày các phẩm vật như thế. Không có có phải tuổi teen bây giờ đều như thế không em ? Suy nghĩ tự do hơn và phóng khoáng hơn ?

    Chị đang nghĩ "nếu con mình mà như thế thì mình phải làm sao ?" Cũng may, con chị mới ... 3 tuổi .. thôi. :D :D
     
  16. DiemKhanh

    DiemKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chuyện yêu đương, con trai tặng quà cho con gái trong lớp em xảy ra hằng ngày, tự nhiên như ở nhà vậy. Có lần, 1 đôi tình nhân học trò hôn nhau ở hành lang:oops: , bị 1 giáo viên truong tiểu học kế bên chụp hình đưa qua trường em, thế là 2 anh chị đó bị mời PH. Trong lớp em, học sinh thích nhau ghê lắm, hẹn hò, viết thư tình, y như phim hàn Quốc. Hôm 14/2, còn lấy hộp sữa Yomost cắm ống hút hình trái tim, cùng uống với nhau giữa lớp. :? . Em thì không thích mấy chuyện nhăng nhít đó, có 1 bạn trai lớp khac viết thư, em viết thư lại từ chối thẳng thừng luôn. Bạn bè em nói, phải yêu lúc này, vì mối tình đầu hay tan vỡ, để lúc lớn mà có tình đầu thì không được. Shock!!! :shock:
     
  17. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, phải cảm ơn bé DiemKhanh thật nhiều đó nghe!Vì từ em mà bọn chị có thể update đc nhiều thông tin về giới teen bây giờ! Mới thấy là hồi mình bằng tuổi đó mình ngố thật :lol: uýnh lộn với tụi con trai suốt :lol: Còn yêu thì phải đến gần hết ĐH mới biết thế nào là tình yêu thực sự và có kết quả là 2 thằng giặc bây giờ :oops: Cũng lâu rồi có nghe tuyên bố này của giới teen nhưng mà chị nghĩ nó là ở đâu chứ k phải ở mình"16 tuổi mà chưa ngủ với trai là có vấn đề :shock: :shock: :shock: :shock: "
    Thật sự cảm ơn em nhiều lắm!Mong là em sẽ thường xuyên update thông tin cho những ng k còn trẻ mà cũng chưa già nhưng lại "lạc hậu" như bọn chị để có thể biết đường mà uốn nắn những teen tương lai :lol: :lol: :lol:
     
  18. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Nghe Diễm Khanh "tái xác nhận" mới thấy đúng là mình .. lạc hậu ...! Nhưng liệu cách cư xử như thế có đúng không ? Chẳng nhẽ mình phải "cập nhật" quan niệm của mình cho hợp thời với tụi nhỏ ?
     
  19. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Vấn đề không phải ở chỗ phải cập nhật quan điểm để tránh tình trạng lạc hậu qua việc "thích nếm trái cấm" trước tuổi thành nhân của giới trẻ hiện nay, mà là cần có một cái nhìn thông cảm và cũng không kém phần lo lắng - chúng ta không lo cho tuổi trẻ, vì cũng có những em như DK biết tự bảo vệ mình, nhưng lo là với quan điểm coi tình dục là một khám phá, coi tình yêu là sự trao đổi thì các em sẽ bước vào cuộc sống như thế nào khi đến tuổi trưởng thành.
    Chúng ta không phê phán các em, cần có sự thông cảm vì các em đã phải tiếp xúc với quá nhiều những tác nhân gây ra cách sống như vậy, ngay cả nơi có khả năng bảo vệ các em là nhà trường cũng bị làn sóng tiêu cực phủ đầy những ô nhiễm thì không thể trách các em được. mà điều đó chỉ khiến chúng ta cần phải nỗ lực tìm ra những biện pháp giúp cho các em thay đổi nhận thức - một điều cũng không phải là dễ dàng.
     
  20. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chào DiemKhanh. Con gái cô chắc kém cháu 1 tuổi, năm nay học lớp 8. Tuy nhiên trường có cả các anh chị PTTH nữa. Các anh chị lớp lớn này lại học ngay bên cạnh lớp của em. Cô thấy em tâm sự là các anh chị cầm tay nhau hay ôm nhau, mi nhau tương đối lộ liễu. Và em cảm thấy không được thoải mái lắm. Không thích như vậy.

    Cháu có thấy việc học chung với các anh chị lớp lớn là việc bất tiện không. Có gặp khó khăn thực sự không. Cô muốn phản ánh và đề nghị nhà trường tách khối lớp lớn học riêng 1 khu chứ không học cạnh các lớp nhỏ mà còn đang phân vân. Cháu cho cô ý kiến nhé.

    Cho đến nay, con gái cô vẫn "ghét" các bạn nam cùng lớp lắm. Vì các bạn không ga lăng, không biết giúp đỡ. Khi trêu đùa nhau, nếu bạn gái đánh 1 thì bạn trai đánh trả 2, nặng tay gấp 3 .. :( . Nếu có 1 bạn trai khác hoặc 1 anh lớp lớn có thái độ cư xử ngược lại thì theo cháu lúc đó sẽ thế nào :?: Lên lớp 9 rồi, các bạn cùng học với cháu có còn ghét các bạn trai không?

    Mà sao mấy hôm rồi không thấy cháu lên DĐ.
     

Chia sẻ trang này