Dạy trẻ đối mặt với nỗi sợ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi nguyentrunghoa, 3/9/2008.

  1. nguyentrunghoa

    nguyentrunghoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2007
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    1,084
    Điểm thành tích:
    723
    [​IMG]
    Trẻ con vốn giàu trí tưởng tượng, vì thế trong trí óc của chúng tồn tại hàng trăm nỗi sợ từ những thứ mà chúng tưởng tượng ra như "Con ma dưới xó bếp", "Ông Ba mươi", "Ông Ngáo ộp"... Những cảnh bạo động trên ti vi, phim kinh dị, thảm hoạ thiên nhiên đều làm trẻ con khiếp sợ. Các bậc cha mẹ cần hiểu và giúp con vượt qua được những nỗi sợ hãi này!

    Phải biết con sợ cái gì

    Khi trẻ tỏ ra sợ hãi, bạn đừng nói: “Con đừng lo sợ, mọi chuyện sẽ ổn” mà hãy nói “sợ là chuyện bình thường, nhưng con sợ cái gì vậy?”. Vấn đề là kể ra kinh nghiệm đối phó với nỗi sợ cho con nghe, ngầm cho bé hiểu cha mẹ luôn đứng phía sau.

    Giải thích rõ ràng

    Con bạn sợ rắn, bạn phải cắt nghĩa rõ ràng cho con biết rắn có lợi và hại ra sao, con nên và không nên làm gì. Hãy dạy con biết rõ ràng sự vật và hiện tượng, trẻ sẽ bớt sợ.

    Từng bước một

    Bạn hãy dạy con vượt qua sợ bằng cách “chẻ” các chướng ngại thành từng bước một. Thí dụ khi tập con bơi, bạn hãy kiên nhẫn xuống hồ với con nhiều lần, nó mới từ từ quen với môi trường nước.

    Hãy hành động

    Trẻ con chỉ được thuyết phục bằng hành động cụ thể. Khi bé nhút nhát không dám đá bóng, bạn hãy mua một quả bóng và đá với con. Trẻ sợ môn toán, bạn hãy làm nhiều bài tập cùng con. Cha mẹ nên làm cái gì để tăng cường khả năng tự tin của chúng, thay vì chỉ nói về lý thuyết suông.

    Cha mẹ nên để ý không cho ti vi có ảnh hưởng lớn trên tâm trí con mình. Bạn nên tắt ti vi nếu những gì trên đó quá bạo lực hay khủng khiếp (chiến tranh, thảm họa thiên nhiên). Không cho con đọc sách, xem ảnh có nội dung chưa hợp với trẻ, dễ khiến bé bị sốc. Nếu con cái có hỏi, bạn thực lòng nói cho chúng biết, nhưng đừng “tô vẽ” thêm.

    Thế giới trẻ con là thế giới thần tiên. Bạn cần làm sao cho con “làm đầy đủ chuyện trẻ con” như đi học về là nhào ra chơi, đá bóng, đá cầu và các trò chơi với chúng bạn. Những trò chơi này sẽ giúp giải tỏa stress cho bé, giúp bé ăn ngon và ngủ ngon trong ngày
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyentrunghoa
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Một bài viết ngắn gọn, đơn giản và hữu ích. Tuy nhiên lại đề cập cùng một lúc 3 vấn đề có những điểm khác nhau:
    1/ Nỗi sợ hãi những cái "ám ảnh" ( ông ba bị - ma dưới xó bếp ...) sự sợ hãi những con vật nguy hiểm (rắn) và có thể ngầm hiểu là cả những con vật không nguy hiểm ( chuột, dán...)
    2/ Thái độ nhút nhát trước những thử thách : xuống nước - đá banh và cả các bài toán khó.
    3/ Những ảnh hưởng của TV .
    Tuy tất cả đều quy về một chữ sợ, nhưng không phải là cứ giúp cho trẻ trở nên mạnh dạn, không biết sợ hãi gì cả là điều tốt vì có những cái trẻ cần phải biết sợ cái đáng sợ ! ( gặp rắn độc mà không biết sợ có ngày đi cấp cứu không kịp !).
    Ngoài ra, những cảnh bạo lực trên TV ( chúng ta cũng cần phân biệt cảnh bạo lực trong phim ảnh, thường là trên mức bình thường và những cảnh tàn phá của thiên nhiên, đó là phản ánh sự thật chứ không có gì là khủng khiếp cả ) không phải là không có tác dụng giáo dục nếu biết cách hướng dẫn trẻ tiếp thu - Chính những trò quảng cáo trên TV mới thực sự là những viên đạn bọc đường bắn vào tâm hồn trẻ thơ những ngộ nhận và đó mới là cảnh không nên cho trẻ em xem ( tiếc thay, lại có những phụ huynh thích dùng chương trình quảng cáo để "dụ dỗ" khi cho trẻ ăn , để rồi sau đó mới thấy rằng, không có TV, không có quảng cáo thì không tài nào bắt trẻ ăn được !)
    Một đứa trẻ cái gì cũng sợ, nhút nhát thái quá và một chú bé chả biết sợ là gì đều là một bi kịch cho bố mẹ.
     
  3. meminhcoi

    meminhcoi Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    cu Minh nhà mình thì chắng sợ cái gì hêt, ở trường thì bắt nạt các bạn cô giáo đe lại còn thách cô giáo, đã vậy còn về nhà khoe bố mẹ thế là lại bị vụt. Ông ngáo ộp thì lúc 1 tuổi dọa còn biết sợ giờ thì chịu rồi.
     
  4. thanh_huyen79

    thanh_huyen79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, hoá ra bé nhà em lại là "nạn nhân" của cu Minh nhà chị à :(
     

Chia sẻ trang này