Mn ơi vậy là mẹo dân gian này có thật do các cụ truyền lại ah? Mình cũng muốn thử khi mang bầu mà k biết có đc k nữa. Thấy nhiều ông chồng nghé thay vợ lắm rồi, nhưng khoa học cũng k giải thích được. Nếu mẹ nào có cách nào khác nữa ngoài cách bước qua chồng thì chia sẻ cho chị em biết với nha. Để thử cách kia k đc thì thử sang cách khác.hihi quyết tâm cho các ông ck nghén giúp vợ khi bầu.
Mình bầu ốm nghén rõ mệt, cũng nên để các lão thử 1 lần cho biết chứ. Và vợ cũng khỏe mạnh để nuôi con.
Đúng đấy, néu để các ông ý nghén thay đưoc thì tốt quá,chứ minh nghén mệt mỏi ko ăn uống được ko đủ chất thì cung ko tốt cho e bé, với lại con dưỡng sức để đẻ và chăm con mọn nữa
Chuẩn luôn! Nhưng k biết có thực hiện được kế hoạch để lão ck nghén hộ k nữa. CHồng mình thì đang béo mà nghén giảm cân được thì tốt quá. hihi
Hihi nhưng bạn cứ tưởng tượng cảnh nhà có 2 vợ chồng mà vợ thì bụng to việc gì cũng k muốn làm, muốn nghỉ ngơi rồi muốn chồng chăm sóc. Trong khi đó chồng thì nào thì buồn ngủ, mệt mỏi, không ăn được gì, sợ mùi lọ mùi kia k muốn nấu gì cho vợ, k còn sức mà làm gì. Lúc đó thì ai sẽ là người chăm sóc chúng ta khi đang trong cảnh bụng to. Mình k muốn như vậy đâu.
Mình nghĩ nếu các ông chồng mà nghén thì cũng chỉ ăn uống nọ kia thôi, còn cũng không đến mức mệt mỏi như chị em bầu chúng mình đâu.
các chị ơi, em cũng nghén thay vợ thật đấy, có đấy các chị ah vợ em cũng nghén, hai vợ chồng thay nhau nghén ói, buồn ngủ, mệt mỏi, vợ nghén ít thì chồng bị nhiều và ngược lại. Mấy lần em không nghén nữa thì vợ em phải cấp cứu vì ói quá nhiều đến mất nước, nhưng hôm sau là em lại ói lại, với sợ mùi đồ ăn, nhạy mùi lắm
vâng, gần nhà em có 3 ông bị rồi chị ơi: 1 ông nghén ói khan, 1 ông nghén ăn, ông còn lại là chồng bà bác sĩ ở trạm xá nghén ói lẫn ăn sầu riêng, sợ mùi. Nghén mới biết thương vợ cực thế nào các chị ah.
ck mình cũng nghén thay mình đây nhưng không nôn mà chỉ ăn nhiều thui, ngày nào cũng quà vặt, mình mang bầu mà ck tăng được mấy kg lận ))
em đỡ đau lưng rồi, giờ 30 tuần, em bị ho, vợ thì khỏe bình thường, ráng sắp được gặp con và hết nghén thay rồi các chị ơi em sợ nghén lắm rồi ấy, nó nhức hông trái ghê luôn