Việc hứa thưởng tiền cho các cặp vợ chồng sinh con gái đã có tác dụng. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, vào năm ngoái, số bé gái được sinh ra ở thủ đô Delhi của Ấn Độ đã nhiều hơn số bé trai. Đây là tin tốt với châu Á, nơi có tình trạng thiếu nữ. Châu Á là châu lục có tỉ lệ đàn ông so với phụ nữ trong tổng dân số là cao nhất. Nếu châu Á có cùng tỷ lệ phân chia giới tính như các vùng khác trên thế giới thì số lượng phụ nữ ở đây đáng lẽ ra sẽ nhiều hơn số thực tế hiện giờ 163 triệu người, theo Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc. Vấn nạn mất cân bằng giới tính mất là rất lớn, trước hết ở Ấn Độ và Trung Quốc, tiếp đó là ở Việt Nam, Đài Loan và các nước vùng Caucasian. Đển khắc phục sự mất cân bằng giới tính, giới chức ở thành phố Delhi đã áp dụng chính sách tiền thưởng cho tất cả các cặp vợ chồng sinh bé gái: 10.000 rupi tương đương 200 USD cho mỗi bé gái được sinh ra. Để các bậc cha mẹ không phân biệt đối xử con gái của họ trong việc giáo dục, 5.000 rupi được hứa thưởng thêm khi bé gái đến tuổi đi học và số tiền tương đương sẽ được thưởng thêm 4 lần nữa nếu bé gái học đến lớp 12. Chiến dịch này hiệu quả bất ngờ. Theo thống kê mới của chính quyền thủ đô, vào năm ngoái tỉ lệ sinh trong thành phố này là 1.004 bé gái so với 1.000 bé trai. Theo thống kê vào năm 2001, tỉ lệ sinh là 933 bé gái so với 1000 bé trai. Tỉ lệ phân chia giới ở Ấn Độ tính theo tổng điều tra dân số gần đây nhất là 927 phụ nữ so với 1.000 đàn ông. Cho tới nay chỉ có ở Delhi và tỉnh phía nam Ấn Độ - Kerala, nơi có hạ tầng xã hội xây dựng tốt - là nhiều bé gái được sinh ra hơn bé trai. "Thành công ở Delhi là tấm gương cho các vùng như Haryana và Punjab (nơi có sự thiếu hụt phụ nữ lớn nhất)", Sandhya Bajaj, làm việc cho Tổ chức Quốc gia bảo vệ quyền lợi trẻ em, phát biểu. Năm 1994 chính quyền cấm siêu âm với mục đích xác định giới tính thai nhi. Mặc dù hoạt động siêu âm này vẫn tiếp tục, nhưng có vẻ không còn với mục đích như trước. Bác sĩ Dharm Prakash đã thực hiện một chiến dịch để chấm dứt phá thai nhi là gái. Ông cho biết các con số thống kê cho thấy cộng đồng người dân đã phản ứng tích cực với chiến dịch quảng bá rằng nên sinh nhiều bé gái hơn. Binh Gren (theo Goteborg Posten) http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/08/3BA1291F/
hi chic thế mà Sài gòn đã đồn ầm lên về việc này. Nếu sanh con gái tại Hùng Vương thì được 500.000 còn ở Từ Dũ thì được 1.000.000. Mình hỏi bác sĩ thì ai cũng nói tin vịt... nếu có thế thì cũng vui chứ hihih....
Đẻ con gái làm ăn rất may mắn thuận lợi cần gì phải thưởng nữa nhỉ, hơn nữa con gái rất dễ bảo và có ý thức gia đình mình thấy đẻ con gái các bà mẹ sướng, không bị street
Mai mốt tha hồ kén rể có giá lắm, bố mẹ đỡ lo nhà cửa , cứ kiếm tấm chồng ngon lành là xong, mà lại là người giữ tiền trong nhà có tiền là có quyền thế đấy .
Con nào cũng thích, cứ là con thì thích rồi, cần gì phải phân biệt trai gái, thưởng phạt làm gỉ nhỉ? Đúng là hết việc để làm.
Đây là tin đồn ăn theo mà, tôi còn nghe tin ở HN sinh bé gái còn được 5 triệu chứ - nguy hiểm lắm vì nếu thế nay VN sẽ lại bùng nổ dân số mất
mấy thông tin này chẳng đồn ầm ỷ gì đâu, vì chị mình mới sinh con hồi 11/08/2009 này đã dược thông báo ngay sau khi sinh là các mẹ nào sinh bé gái sẽ được thưởng ngay, và chị mình tháng mười này sinh nghe được thưởng chị mình rất mừng vì đỡ được tiền sinh nỡ vì chị mình là công nhân
Đẻ con gái sướng bỏ xừ lại còn đòi thưởng, con 10t mẹ ăn xong ngồi vểnh râu cáo, còn mình rửa bát không biết đến bao giờ. Ngay bà bác mình hơn 70 tuổi ăn riêng vẫn phải tự thổi cơm đấy thôi ---Đẻ con gái sướng các nàng ạ dễ bảo, có ý thức gia đình, cầm tiền có quyền, Mẹ chồng giờ con gái dễ sai , con dâu ngại như bà tướng vậy , thời mình sắp qua, nghĩ đến sau này làm mẹ chồng mà ớn quá.
tớ đang đợi đây, không biét tớ có công chua hay hoàng tử nữa. Nếu mà thằng ku thì tết này nhà tớ có 3 thằng quỷ, vỡ nhà mất
Ông ngoại tớ 4 cô. Hai ông bà sống khỏe. Tớ 2 cô. Tràn trề hy vọng sẽ được sống tốt. Con cái là lộc trời. Đươc lộc là sướng rùi, các mẹ nhỉ!
Nguyên văn là tớ cũng chưa biết chuyện này là thật hay giả nữa.Nhưng nếu được như vậy thì tốt quá. Dù sao thí có con cũng đã vui rồi,nhưng mà co thêm tiền chăm con thi càng vui chứ sao. Nưng ko biết là đúng ko nhỉ?????
Hic, chán cảnh nhà chồng, chồng là con trai đẻ cố sau 4 bà chị. Chứ nhà mình 2 bố mẹ công chức, có 1 cô con gái duy nhất mà vẫn vui. Mình thì thích có con gái lắm, nhìn nhiều nhà có con gái thấy được nhờ cả lúc còn nhỏ lẫn khi lớn mà sao người ta cứ phải cố kiết sinh con trai???? chán.
thiKissing ui,gống nhad mình quá luôn.Nhà minh cũng co 3 bà chị chồng và ÔX nha mình là cố để cho ra thằng ku. Bé nhà minh là con trai nên bây giờ cũng đã đẻ thêm bé nao nữa đâu.Nhung mà chung quy là vẫn phải đứa đầu là trai,đứa sau muốn thế nào cung được. Đành phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao