bé nhà minh 2,5 tuổi.hôm nay mình cầm chổi lông gà quyét bàn ghế. bé hỏi:mẹ làm gì vậy? mẹ:mẹ quyét bàn ghế cho sạch khi thấy ba đi làm về bé nói: ba ơi vô đây. ba:vô đây chi bé:ba ngồi xuống đi ba:chi vậy con để ba đi tắm bé:để con lấy chổi lông gà con quyét ba cho sạch thế là bé lấy chổi quyét lên người ba.cả nhà cười rần lên
Ðề: để con quét ba Bé đáng yêu quá! Quả thực trẻ thơ có những suy luận rất ngộ nghĩnh hồn nhiên, tình cảm và đơn giản. Mọi việc cứ thể đi theo một đường thẳng, chẳng phải ngang dọc rối rắm như người lớn.
Ðề: để con quét ba trẻ nhỏ học rất nhanh các hành động của ng lớn vì thế ba mẹ hãy là tấm gương tốt để con học nhé
Ðề: để con quét ba Trẻ con là các thiên thần mà, hai vợ chồng mà không có tiếng ríu rít của trẻ con thì nhà buồn kinh khủng nhỉ
Ðề: để con quét ba Nhà có trẻ thêm tiếng cười nhà đang có trẻ mà nó đi đâu 1,2 tháng là nhớ nó chết đi được ý. Ngoan và thông minh ghê ý, dễ thương quá. Chúc mừng mẹ nó
Ðề: để con quét ba trẻ con ngộ nghĩnh lắm, con gái em hơn 2 tuổi cũng làm trò suốt ngày, nhìu hôm đang giận bố nó ko thèm nói chuyện mà con làm trò thì 2 bố mẹ lại nhìn nhau cười. Thế là hòa
Ðề: để con quét ba ôi bé ngộ nghĩnh dễ thương thế ah, trẻ con nhiều khi có những ý tưởng mà ng lớn ko bao giờ có thể nghĩ ra dc
Ðề: để con quét ba Em bé nhà bạn đáng yêu quá Hi mình đang tự mở lớp Tiếng Anh cho con lứa tuổi 3, 4 tuổi. 100% giáo viên người bản xứ ở khu vực Ngã Tư Sở. Mẹ nào có con cùng độ tuổi, nhà gần khu vực trên thì xem thông tin ở chữ kí mình nhé. Sorry spam