Để con tự biết nhận lỗi của mình

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi cindyvn, 17/7/2013.

  1. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,070
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Là bố mẹ thì ai cũng yêu thương con và muốn cho con mình có một cuộc sống tốt. Nhưng đôi khi lại có một số người thương con không đúng cách, nuông chiều con không đúng dẫn đến việc con cái ỷ lại vào bố mẹ, chỉ biết nghĩ tới bản thân và không biết nhận lỗi khi làm sai. Ví như ngay từ lúc nhỏ, khi con chạy bị vấp chân xuống đất, hay vấp vào ghế bị ngã, bố mẹ muốn con không khóc nữa lại đổ "tội" cho mặt đất hay cái ghế và thường "đánh chừa" xuống đất và ghế để cho con nín khóc. Như vậy vô tình ta đã làm cho con không biết cách nhận lỗi về mình, mà lại đi đổ tội cho những thứ khác. Thay vì đổ lỗi cho những thứ vô tri như vậy, các bố mẹ nên chỉ cho con mình thấy rằng bị vấp ngã là do lỗi của con, vì con chạy nhanh, không chú ý nên bị ngã, lần sau con nên cẩn thận hơn. Thiết nghĩ việc hoàn thiện tính cách cho con nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Nhất là việc nhìn thấy lỗi của bản thân, như vậy con sẽ dần dần biết nhận lỗi khi mình sai, sửa sai và tự biết cách thay đổi để tốt hơn. Chúc các bố mẹ luôn vui khỏe để chăm sóc con thật tốt...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cindyvn
    Đang tải...


  2. me_vybunny88

    me_vybunny88 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    4,055
    Đã được thích:
    879
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Để con tự biết nhận lỗi của mình

    hic. Cái này mình cũng mắc phải đấy. Nhưng mình thấy cái sai nữa là ông bà nội ở nhà trong cháu cứ thấy cháu ngã cái là chạy ra đỡ rồi ôm ôm xoa xo, hôm nào mình nhìn thấy ko đỡ con thì ông bà bảo con ngã mà ko bế con lên. Lúc đó con hoàn toàn có thể tự đứng lên đc mà ông bà cứ làm thế làm bé ỉ lại chứ trực chỡ ngừoi đỡ thôi. Hic Mình chẳng biết nói thế nào cho ông bà cháu hiểu nữa.
     
    cindyvn thích bài này.
  3. quantram

    quantram Banned

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Để con tự biết nhận lỗi của mình

    Nhiều lúc mình thấy vc nhà hàng xóm khu phố mình ở thấy họ nuôi dạy con cái mình cũng thấy buồn cười lém nhé,ông ck thì rất là khắt khe với con cái,còn bà vợ thì lại luông chiều con quá mức.Ai cũng có con cái cũng thương chúng nó,nhưng cách nuôi dạy con cái của họ thấy mình buồn cười quá.Mình nghĩ là bố mẹ,lên tập cho con cái 1 cuộc sống tự lập cho nó và tạo cho nó những va chạm xã hội để nó biết tự đứng dạy sau những cú ngã cuộc đời
     
  4. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,746
    Đã được thích:
    3,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Để con tự biết nhận lỗi của mình

    . Cái này nhiều người mắc phải lắm, he he, nhất là nhà có ông bà
     
  5. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Để con tự biết nhận lỗi của mình

    Cái này em cũng mắc phải đấy ạ hic hic...con mà ngã em toàn đánh chừa mặt đất hic hic
     
  6. Hin Ngo

    Hin Ngo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Để con tự biết nhận lỗi của mình

    Em nghĩ bố mẹ nên xem lại cách giáo dục này vì điều này hoàn toàn ko tốt. Có thể ngay lúc đó có thể giúp đỡ con là con đỡ khóc nhưng chính việc làm của bme đang dần hình thành thói quen xấu cho con.

    Em chưa có con nhưng gia đình em có 1 cháu nhỏ 2 tuổi, con trai của anh trai em. Đồng chí đó rất nghịch thường xuyên ngã, nhưng mỗi khi ngã đều có ông bà nội vỗ về, ôm ấp, đổ lỗi cho hết cảnh cửa đến nền nhà. Dần dần thành quen, giờ cháu nó cứ ngã hay va đập vào đâu là tự động "đánh chừa" cái khiến cháu đau. Mỗi khi em trông cháu, nếu cháu nó có chơi đùa mà ngã, nguyên tắc của em nếu ko thực sự k đứng dậy được thì em sẽ ko bao giờ đỡ, và nếu có khóc em sẽ chỉ nói là tại Tít ( cháu nó tên là Tít) Tít chạy nhanh nên bị ngã, và em ngồi đó. Lúc đầu cháu nó khóc to hơn nhưng dần dần phải tự đứng dạy và chơi tiếp, nếu không em sẽ cho ngồi đó khóc chán thì thôi. Dần dần khi chơi với em cháu nó ko dám đổ lỗi cho cái j nếu cháu nó tự ngã nữa.

    Và quan trọng là thái độ của người lớn, môi trường mà người lớn tạo ra cho các con ảnh hưởng đến nhân cách của các con sau này.

     
  7. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Để con tự biết nhận lỗi của mình

    con mình mà ngã mình đều bảo tập võ đấy ah.thế là bé dậy cười khúc khích con tập võ mặc dù là đau rùi phụng phịu.Mình thì mình bảo con sau cẩn thận nhưng ông bà lại thương thế ra ông xem nào.Nàng ta càng đc nc khóc
     

Chia sẻ trang này