Hành trình kì diệu của mẹ bắt đầu từ những nhịp đập của con trong bụng, đến lúc được nâng niu con trên tay và nghe tiếng con bi bô gọi “Mẹ” lần đầu. Con lớn khôn theo từng ngày, mẹ mãi luôn đồng hành cùng con trong những bước đi đầu tiên chập chững vào đời. Làm bạn đồng hành cùng con, dõi theo từng bước con đi quả là điều không hề dễ dàng nhưng mẹ đang rất hạnh phúc và mãn nguyện, mẹ tin rằng có ánh mắt mẹ dõi theo con sẽ tự tin và mạnh dạn hơn nhiều để có thể chinh phục những điều con muốn. Khó khăn khi là người đồng hành cùng con cũng thật nhiều, nhưng với mẹ không là vấn đề, với mẹ những khó khăn chỉ là thách thức mẹ con ta, nên mẹ con mình hãy thật vững tâm con nhé. Ngày đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, mẹ thật vui mừng và hạnh phúc biết bao dù sau cơn đau đẻ đến tái lòng, nhưng được nhìn thấy con, được ôm đứa con mình chỉ nhìn thấy qua phim chụp vào lòng mẹ chỉ biết òa khóc nức nở. Rồi những ngày sau đó, cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài để con có khả năng tự lập, mẹ đã khóc thầm biết bao lần con có biết không? Khi con ốm, không ăn uống được lòng mẹ quặn đau. Khi con vấp ngã, mẹ muốn là người đầu tiên nâng con dậy, nhưng mẹ dằn vặt bản thân nhiều lắm, muốn con tự lập được thì không được chìêu con quá nên nhiều khi mẹ thật phủ phàng và kiên nghị với con nhỉ? Thông cảm cho mẹ con nhé, mẹ cũng chỉ muốn con tốt hơn. Rồi đến những lúc con học theo bạn thói hư vô lễ, mẹ đã phạt con với những vết lằn trên mông con vào phòng đóng cửa khóc nức nở, giận mẹ, lúc đó lòng mẹ đau gấp nhiều lần so với nỗi đau của con, con biết không? Dõi theo con từng bước, nên mẹ biết để con tự lập hơn thì mẹ phải “nhẫn tâm” hơn với con, phải cho con tự trải nghiệm để có thể mạnh dạn hơn. Ba thì cứ muốn chiều con, để cho con được như chúng bạn, được ôm ấp, được che chở, không cho con tiếp xúc nhiều với thế giới sẽ làm con hư, nên mẹ phải đấu tranh tư tưởng với ba nhiều lắm để ba có thể hiều và đồng ý với mẹ. Con có biết đã bao lần, ba mẹ giận nhau chỉ vì không thống nhất quan điểm dạy con của mẹ hay không? Những lúc đó mẹ buồn lắm, chỉ mong con có thể lớn nhanh, có thể hiểu chuyện và nói chuyện với ba. Khó khăn nối tiếp khó khăn. Nhiều khi đi làm về mệt nhoài, nhưng con đòi mẹ vẫn ngồi chơi trò xếp hình với con cả mấy tiếng đồng hồ. Nhiều khi một ngày hứng lên, con lại đòi mẹ chở đi dạo, đi siêu thị, đi sở thú, và mẹ lại phải thu xếp công việc cho vẹn toàn. Có những khi con giận, đạp đổ cả mâm cơm, bị phỏng mẹ lại ngược xuôi chở con vào bệnh viện, chăm sóc con những ngày dài không ngủ. Và những đêm con sốt cao, mẹ luôn túc trực và trông chừng. Khó khăn làm mẹ ai cũng trải qua, những gì trải qua với mẹ từ trước giờ mẹ chưa hề than vãn vì tình thương của mẹ dành cho con lớn gấp trăm ngàn lần. Nên con ơi, hãy lớn thật nhanh, hãy vượt qua tất cả những trở ngại để có thể chinh phục những gì con đang muốn tim hiểu con nhé. Mẹ sẽ luôn là người bạn đồng hành có thể cùng con đi đến suốt cuộc đời.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Ngồi nghĩ tới những ngày sẽ đồng hành cùng con, đc con chia sẻ càm xúc như những ng bạn,,,e mong ngày đó quá Ko hạnh phúc nào bằng khi ng mẹ là chỗ dựa tinh thần của con giúp con gỡ rối những thắc mắc chia sẻ lúc con cần mẹ
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường đúng là tấm lòng và niềm hạnh phúc của người mẹ. Cảm ơn chị đã nói lên tình cảm của những người mẹ!
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Bài viết hay quá, cảm ơn bạn đã chia sẽ, mình cảm giác có mình trong đó. Bài viết đúng với mình tới từng câu chữ.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Làm bạn của con thật khó chị ah!con còn nhỏ có thể được,chứ con đã lớn,nhất là cái tuổi trái tính,trái nết chị em mình sẽ rất mệt mỏi đấy chị.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Con em là con trai, quậy thôi rồi, em bình thường luôn muốn làm bạn với con, nhẹ nhàng tỉ tê với con. Em thề là em luôn muốn làm bạn với con mà không được. em thuòng xuyên nổi máu điên với con. Có ai có bí biết gì, làm sao để làm 1 người bạn dịu dàng với con được.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Chị này là kinh nghiệm lắm nè. Su lớn rồi, lại là con gái nữa, chị hơi mệt mỏi đây. Em cũng con gái đầu lòng, cũng sắp mệt mỏi giống chị hihi........nhưng hạnh phúc chị à.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Đọc còm của mẹ nó làm mình mắc cười quá. Con gái đầu của mình, chỉ có ba là làm bạn với con gái được thôi. Ba đi làm thì thôi, chứ ở nhà là 2 cha con tỉ tê suốt ngày, đủ thứ chuyện để nói. Ba cưng con gái lắm. Còn bí quyết, mình nghĩ chỉ có sự dịu dàng, mềm mỏng, chịu khó tâm sự nói chuyện với con nhiều hơn thì sẽ làm bạn của con được thôi. Mẹ nó hay nổi máu điên với con sao con chịu làm bạn với mẹ nó được .
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Bài của mẹ aqsavn hay và cảm động quá. Thanks chị nhiều (u) Em thích nhất câu này :
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Chị iu viết hay quá à, vậy mà lâu nay em không biết mình có người chị giàu cảm xúc viết văn thế này. Tặng hoa chị nè(u)(u)(u)
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường UI Bác đèn viết văn hay quá, lời muốn nói thì đc bác nói hết rồi em tặng lại bài hát này cho bác & các mẹ nhé : [video=youtube;Pjr0SxcK30Y]http://www.youtube.com/watch?v=Pjr0SxcK30Y[/video]
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Su su nhà chị dạo này bắt đầu hay hờn ,hay giận ,bắt lỗi rồi đó. chị sai lấy dùm đồ mà quên kêu trống không là không lấy,đợi mình bực lên lại nói mẹ đâu có kêu tên con,..con có biết mẹ nhờ con đâu...đuối ghê!
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Cám ơn chị.(u) Để làm bạn với con thật khó chị nhỉ. Với 2 nhóc nhà em khi bố ở nhà thì Bố là số 1 chỉ có đến bữa ăn thì mới thấy mẹ ơi.hic
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Với đề tài con cái thì viết bao nhiêu cũng không đủ, viết xong rồi mà vẫn còn thấy thiếu thiếu.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Em thật sự là bạn của con nè, mặc dù con em là con trai nhưng chị thấy 2 mẹ con thân nhau lắm nhé. Chia sẻ với mọi người đi em.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường đúng vậy đấy. khi con còn nhỏ cứ quanh quẩn bên bên mẹ, cái gì cũng mẹ nhưng khi đã lớn khôn thì mỗi đứa một việc, lại có bạn bè đồng lứa dễ chia sẽ thế là vai trò làm bạn của mẹ bị nhạt dần. Người ta vẫn nói có nuô con mới biết lòng cha mẹ cũng đúng các mẹ nhỉ
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường ôi, con gái em nó chỉ có giới tính là con gái thôi , ai nhìn cũng bảo nó là con trai mặc dù mình vẫn cho mặc đầm nhé các mẹ, quậy ko tả xiết, leo trèo, đi ra đi vào quậy phá lung tung. Em cố gắng ở nhà giữ nó cho đến khi 18 tháng cho đi học mà muốn điên, nhìu khi bực quá cũng cho mấy phát vào mông nhưng phá thì vẫn phá. Nhìu lúc mình nghĩ mình là mẹ còn muốn đánh ko biết đi học phá kỉu này chắc cô cho ăn đòn suốt hic
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường MÌnh cũng vậy nè. giờ cứ bận chăm con mà nhiều khi quên bố mẹ ](*,) rồi một ngày giật mình nhận ra bố mẹ mình đâu còn trẻ như xưa biết bao giờ mới đền đáp được công cha nghĩa mẹ đây ](*,)
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Con trẻ có những tâm sự, chia sẻ cảm xúc của nó nhiều lúc ngây ngô lắm, những tâm sự của nó thường làm cho ba mẹ mắc cười và thấy thương con ghê . Và thường có những câu nói bất chợt, câu hỏi thắc mắc mà ba mẹ đỡ không nổi ](*,)](*,). Bạn chuẩn bị tinh thần đi .