Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. Mình ko hiểu lắm, sao ở trên thì thích, cảm phục. Xuống dưới thì mình không thích chị dâu nữa. Tóm lại chị dâu làm gì bạn hay gia đình bạn?
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. Tớ thấy với hoàn cảnh nhà bạn ấy khi đó mà chị dâu vẫn chấp nhận và ko bỏ ông anh trai thì chứng tỏ TY của người chị dâu đó dành cho gia đình nhà bạn ấy là rất lớn rồi. Không ai là người hoàn thiện cả bởi 1 người phụ nữ càng thành đạt thì công việc gia đình chắc chắn sẽ ko đc chu toàn như những PN chỉ biết ở nhà quanh quẩn cơm nước cho chồng con! Chị dâu em chồng là chuyện muôn thủa cũng chẳng khác gì mẹ chồng nàng dâu haiz.
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. nói chung là chị dâu đấy cũng chẳng làm gì quá đáng hay thế nọ thế chai. Chẳng qua mẹ chồng nàng dâu chưa thân thiết mà. Vì sao chị lại không thích chị ấy?
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. mình có thấy gì nghiêm trọng đâu nhỉ? mẹ chồng nàng dâu sao như mẹ với con gái được????????
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. tại bạn í thương mẹ mình quá thôi, bạn í đi làm dâu có thương mẹ chồng như mẹ mình được không? máu mủ ruột rà nó khác với quan hệ xã hội, mẹ chồng cũng chỉ là mother in laws mà thôi
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. e thích cái chữ mother in laws của mẹ nó quá. đúng là chính xác ạ! Nhiều khi mình cố gắng mà cũng chẳng được. Mình cũng đang đi làm dâu ạ. 3 em chồng cơ, em gái ạ!
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. Tớ thấy cũng chưa ó gì khiến ko thích chị dâu cả .Chẳng qua là chưa gần gũi thôi .
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. bạn này nói kiểu trẻ con quá. thực ra mối quan hệ chị dâu-em chồng thì chả bao giờ hòa hợp được. nhưng bạn đi làm dâu, nếu bạn có em chồng thì bạn nghĩ liệu bạn có làm nó hài lòng ko, hay là nó cũng nghĩ về bạn như bạn đang nghĩ về chị dâu bạn.
Ðề: Chị dâu, em không thích chị đâu. định k conment nhưng lại viết vài lời vậy. đôi khi chỉ là cảm giác k thích là ko thích vì ko đúng ý mình. chị đây. thâm tâm yêu quý bố mẹ chồng lắn, nhưng k đúng ý cũng cảm thấy k thích đấy nhé. chờ vài năm nữa khi em cũng đi làm dâu rồi em sẽ dần dần hiểu ra thôi em ạ. hãy nhỡ rằng, ngay cả anh chị em ruột của nhau mà còn k thích nhau đâu nhé. em hãy cứ bình thường trước sau như một e à.