deleted

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi Coral_Sea, 9/1/2013.

  1. Coral_Sea

    Coral_Sea Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    deleted..............................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Coral_Sea
    Sửa lần cuối: 17/11/2015
  2. kutemoon

    kutemoon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    khổ thân bạn, thấy gà nên là nó thịt tơi bời
     
  3. Akia

    Akia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/1/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Thấy chị sáng mắt lên vì mẫu mã đẹp ngta ko chém thì phí.hi vọng lần sau sẽ thận trọng hơn khi móc ví.))
     
  4. ruabo

    ruabo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Cái chợ này như vậy từ lâu rồi bạn ạ, nổi tiếng đấy, tớ lâu rồi chả dám vào chợ này nữa
     
  5. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    ối giời cái chợ này toàn bọn đầu gấu mới đúng, con cháu mình lên học đại học còn bị nó quát ép mua bằng được chỉ vì trót thử chân vào đôi giảy của nó cơ mà, mà bọn nó nói thách quen rồi, đừng có mua trong đấy làm gì, ko cãi lại được với mấy mụ ở đấy đâu, thà mua đắt ở ngoài shop nhưng được phục vụ tận tình còn hơn là ra đấy đành hanh với mấy con mụ chợ búa các mẹ ạ, thật chứ mình cũng ko phải hiền gì nhưng ko bao giờ nói lại được với mấy mụ ghê gớm ngoài đó, có lần ra mua mỗi mớ rau thôi mà nó cũng chém mình , cạch luôn, cứ chợ gần nhà mà mua , quần áo giầy dép ở đó tránh xa các mẹ ạ
     
  6. KimKhueSpa

    KimKhueSpa HỘI KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    5,679
    Đã được thích:
    2,078
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Mua đồ thời trang ở các chợ bán lẻ có 1 đặc điểm là khi mình đang mặc cả, kể cả lãi gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 rồi họ cũng ko bán ngay đâu nhé. Chỉ khi nào khách hàng quyết định ko trả thêm nữa mà bỏ đi, đồng nghĩa với việc ko thể nèo thêm đc nữa thì họ mới gọi lại và bán cho mình. Như vậy họ vừa nèo đc giá cao nhất có thể, vừa tạo cho khách hàng tâm lý là mình trả giá sát lắm rồi nên mãi chủ hàng mới :D
     
  7. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    rút kinh nghiệm thôi bạn ah dân chợ mà , không cẩn thận là còn ăn đòn với họ nữa ấy .
     
  8. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Chợ này thì quá nổi tiếng rồi mà chị =)). Vào thì phải mặc cả:D, nói chung em chả mấy khi mua đồ ở đây, mua ở đây toàn những ng đanh đá và lúc nào cũng thích thét giá trên trời thôi ah :D
     
  9. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    em không biết nói gì, mẹ nó bớt giận nhé. ủn lên cho người khác còn đọc
     
  10. River Tran

    River Tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Chợ Ngã tư sở thường nói thách gấp 2 - 3 lần, nếu bạn mua hàng ở các quầy, sạp (quần áo, giầy dép) trong chợ thì phải mặc cả, còn nếu muốn mua giầy ko bị đắt thì mua ở những shop bên tay phải (lối đi từ ngoài cổng chợ vào mà có nhiều hàng chè (chè ngô, chè cốm) và các quầy bán quần áo, đồ lót ấy, mấy shop này bán đúng giá (bớt 5k đến 10k thôi) Mình cũng hay mua đồ NTS nhưng chẳng bao giờ bị hớ cả vì m biết hàng nào bán đúng giá và giá cả của hàng hoá ra sao. Nếu mua quần áo thì mua ở mấy hàng dọc lối đi đó luôn , hầu như họ bán đúng giá và hàng nào giá cũng như hàng nào (lưu ý đừng vào các quầy, sạp trong chợ nhé họ nói giá trên trời đấy, xem mà ko mua là nó hát cải lương luôn)
     
  11. dream_of_dragonfly

    dream_of_dragonfly facebook.com/docao2009

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Tớ cũng không bao giờ mua ở chợ Ngã Tư Sở bao giờ. Hôm nọ đi cùng mấy em trong văn phòng ra chợ Hàng Da xem đồ hàng thùng mà có bà hét giá kinh lắm, mà bà ý còn bảo: "Đã xem là phải mua đấy nhé" nên mấy chị em đều bỏ đi chả mua nữa.
     
  12. pvtnb

    pvtnb Mẹ Bánh rán

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    1,455
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    vào chợ này trót thử mà không mua thì biết mùi vị chợ búa thế nào liền ah
     
  13. Miubeodethuong

    Miubeodethuong Banned

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Kinh nghiệm ra chợ mua của mình là: mặc cả giá đầu tiên là 1/3 hoặc 1/4 thì càng tốt. Ng bán ko đồng ý thì bỏ đi luôn. Chắc chắn họ sẽ gọi mình lại, nói ngon nói ngọt là mặc cả thêm 1 chút rồi sẽ bớt cho này nọ (nói chung là họ nói ngọt lắm, làm đầu óc mình lúc đấy rất dễ u mê). Nhưng các mẹ cứ phải chắc như đinh đóng cột là chỉ mua với giá mình đã đưa ra ban đầu thôi, còn họ ko bán đc giá đó thì mình sẽ đi xem thêm hàng khác đã. Đảm bảo sau vài lần bỏ đi là họ sẽ bán cho mình giá đấy thôi.

    Ở chợ cạnh tranh cũng nhiều, họ thừa biết mình ko mua hàng này thì sẽ mua đc ở hàng khác nên ko đời nào họ để mình đi, dù là lãi đc 1 ít họ cũng sẽ bán.

    Cách này em thử nhiều lần rồi, đều hiệu nghiệm cả. Mẹ nó đừng xót ruột quá, coi như là của đi thay ng, hoặc trả học phí thôi. Tiền bạc rồi lại làm ra đc chứ mình có tức thì con mụ bán hàng vẫn nhởn nhơ thôi.
     
  14. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    tớ cũgn sợ mấy cái chợ này lắm, chợ ngã tư sở, chợ hôm, chợ đồng xuân. ở đó lúc nào bọn hàng chợ cũng nói thách gấp 3-4 lần í, mình giảm giá 1/2 cũng vẫn hớ như thường. mà thử xong ko mua chúng nó gây sự luôn. tốt nhất là đừng vào những chỗ đó làm gì, hàng trong đó cũng chả hàng hiệu gì ghê gớm đâu, toàn hàng tàu là chính, hàng tàu bao giờ hình thức mẫu mã cũng bắt mắt nhưng mang về dùng thấy chán lắm
     
  15. secondhand_shop

    secondhand_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,962
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    chuẩn đó, nếu mua đồ thì chị em mình cứ lượn phía ngoài rìa đó, chứ giờ trong chợ vắng lứm. Cách đây mấy năm chị gái mình hay mua đồ chợ ngã tư sở, nhưng giờ cug chán rùi. Giờ cứ lượn chợ Nhà xanh giá cả hợp lý bạn ạ. .. hihich
     
  16. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Chợ NTS thì đắt gấp 3 và chất lượng bằng 1/3 nổi tiếng roài
     
  17. HuLiLa

    HuLiLa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    1,189
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Thời sinh viên chúng tớ còn rủ nhau đi mua ở chợ NTS, vì cũng ít khi có đồ để mà so sánh đắt rẻ. Về sau khôn ra 1 tý tớ cạch luôn, hơn 10 năm nay tớ chả vào mua gì ở đây. Tớ vỗn dĩ thuộc dạng mua hàng không dám mạnh miệng mặc cả vì sợ bị mắng nên toàn bị mua hớ mà.
     
    Coral_Sea thích bài này.
  18. mebenambi

    mebenambi Không ngừng cố gắng !!!

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    1,331
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Khổ thân mẹ nó , nhà mình gần ngay chợ NTS , hồi đi học hay vào đấy mua thôi vì ko biết , lớn rồi toàn vào các shop hoặc rình các shop online ( vừa rẻ , hàng lại đẹp , mua hàng thoải mái ) chứ vào chợ tâm lí lúc nào cũng sợ mấy bà ^&*%&$(@$ nên nếu có chót cầm,hay sờ vào hàng của họ mà ko mua là lại bị T*%^@%*@%& ngay nên cũng chả chọn đc. n` . Vào shop vừa đc. chào đón mà biết chọn shop thì cũng ko đắt đâu ( có khi còn rẻ hơn trong chợ í ) ... Mog các mẹ sáng suốt trong việc đi mua , chọn đồ nhé :D Phương châm của mình là thà mua hàng thoải mái mà đắt hơn 1 tí còn hơn là mua cứ kì kèo,có khi còn bị chửi là ngu nữa các mẹ ạ !!! ức lắm ...
     
    HuLiLa thích bài này.
  19. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,643
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    mình chưa bao giờ mua gì ở chợ NTS cả, vì nổi tiếng bán đắt và người bán đanh đá, chua ngoa
     
  20. Phồng Phềnh

    Phồng Phềnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    4,709
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng

    Hic. Chia buồn với chị, hồi còn là sinh viên năm 1 năm 2 em cũng hay mua hàng ở chợ Ngã Tư Sở nhưng chưa bao giờ thích vì cách bán hàng của đa phần chủ bán giày dép và quần áo ở chợ này

    - Nói thách quá cao> Từ 2-3 lần. Có rất nhiều cửa hàng đã mặc thử rồi là ép phải mua. Và mua với giá cắt cổ. Không mua gặp người bt sẽ bị sỉa sói, nói với , chửi với, đốt vía.. Mua hàng mà như bị đe dọa, rất mệt

    Thành ra giờ em chỉ ra NTS mua len về đan khăn. Các c bán len ở đấy đều nhiệt tình và dễ chịu trong khâu chỉ cách đan :)

    Quần áo, túi giờ em mua chủ yếu ở Hàng Nón.
    Giày dép mua ở 1 số shop online, chợ Hôm. Em thấy khéo mặc cả ở chợ Hôm giá cũng khá đẹp :D
     

Chia sẻ trang này