Lâu lắm rồi 2 đêm gần đây e ngủ lại bị bóng đè, hồi trước e cũng thỉnh thoảng nhưng ko nặng lắm, hai đêm nay thì làm e sợ quá, bị rất lâu. E vẫn còn nghe thấy cả tiếng chuột gặm cái gì ý, mà ko thể nào nhúc nhích được, ko biết là e tưởng tượng hay gì mà thấy đệm lún xuống, cố lắm mới hé mắt ra thấy một người nam thanh niên mặc áo phông trắng đứng trên giường, nhưng e ko rõ mặt, rồi lại tịt mắt vào, cố niệm phật mà vẫn ko tỉnh. hu hu, e sợ quá. lúc tỉnh dậy người thì mệt lử ra mà cứ sợ ngủ lại bị tiếp, định nhắn tin cho chồng mà sợ mất giấc ngủ của chồng(chồng e công tác xa nhà). Hôm nay e ngủ mà bị nữa thì biết làm thế nào, e sợ lắm
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Mẹ nó ah, em đã từng bị như mẹ nó. Bị nhiều nhất là thời gian em ôn thi đại học. Lúc đó sức khoẻ và tâm lý của em không được tốt lắm, vì áp lực học hành, áp lực thi cử. Thời gian ấy bị bóng đè thường xuyên, em đã rất sợ. Cũng có cảm giác gần như mẹ nó, em không thể nào cựa quậy được, có giảm như có ai đó đè lên người vậy, càng cố vùng dậy thì càng bị đè nặng. Em đã rất sợ mỗi khi đi ngủ. Em đã để 1 củ tỏi và 1 con dao trên đầu giường trước khi đi ngủ, cảm giác dễ chịu hơn. Em nghĩ là thời gian đó sức khoẻ kém, tư tưởng không tốt nên mới hay bị như vậy. Em để củ tỏi và con giao vì trong dân gian các cụ thường làm vậy. Em nghĩ cái đó như là để chữa tâm lý cho mình ấy chị ạ. Tâm lý cảm thấy yên tâm thì lúc ngủ cũng sẽ thoái mái hơn. Có thể chị đang ở cùng chồng, có 2 người quen rồi. Giờ chồng đi công tác nên cảm giác bất an, em cũng rất sợ ở 1 mình cộng với có thể giai đoạn này sức khoẻ, tâm lý chị ko được tốt. Chị hãy lấy vật gì đó mà để bên người khi đi ngủ làm chị yên tâm nhất chị ah. Có thể là cái gì đó mua ở chùa, ở nhà thờ hoặc chị cũng có thể làm như em đã từng làm. Thời sinh viên em cũng bị mấy lần gì đó. Em ở cùng phòng với em em, những lần em em về quê thì em phải ngủ một mình mà em là đứa vốn rất rất sợ ở nhà 1 mình thế là em bị bóng đè, khi tỉnh dậy theo phản xạ em bật đèn lên luôn và ko dám ngủ, ko dám tắt đèn đi nữa, những lần sau đó khi em phải ngủ 1 mình hầu như em phải để đèn sáng để ngủ. Vì cứ ở trong bóng đêm 1 mình em lại bất an. Hihi. Chúc mẹ nó tối nay sẽ ngủ ngon, ko bất an, ko bị bóng đè nữa. Nếu vẫn sợ thì nhắn tin cho anh xã nói chuyện trước khi đi ngủ chị ah, biết đâu đang nhắn tin rồi lăn ra ngủ ngon lành.
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè hi, tối nào e với ox cũng nhắn tin với nhau đến lúc đi ngủ mà, e thì ngủ xa chồng quen rồi ạ, chồng e 1 năm về có 2 lần thôi, tối nào e cũng ôm tỏi đi ngủ, hôm qua lại bị bóng đè nữa, e sợ phải đi ngủ, mặc dù rất mệt và buồn ngủ, tối qua e vùng dậy được là cắt tỏi bôi đầy lên chăn gối ý, vừa làm vừa khóc, e sợ quá
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Mình sinh năm 87 ko biết xưng chị hay em với mẹ nó đây. Hihi. Khổ thân mẹ nó, lấy chồng và xa chồng là thiệt thòi lớn với chị em phụ nữ, chắc lại tủi thân rồi ngồi khóc đây mà, tính mình cũng hay tủi thân lắm. Cố gắng lên mẹ nó nhé. Chắc mẹ nó chưa có em bé nên mới thế, có em bé là sẽ ổn hơn đấy, ko sợ nữa đâu.
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Dạ, e cảm ơn chị ạ, e sn 90 thôi ạ, e cũng tủi thân lắm, xa chồng, xa con, bé nhà e được hơn 17 tháng, đang để ở quê với ông bà ngoại, vì e đi học liên thông, cháu chưa đầy năm đã phải cai sữa rồi, 2 tuần e về thăm con một lần, thương con đứt ruột nhưng chả biết làm sao
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Mình hồi là sinh viên cũng hay bị bóng đè lắm. Nhưng trộm vía từ lúc đi làm thì ít bị hơn, chắc là đỡ căng thẳng vì áp lực học hành
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Cố lên em nhé. Cuộc sống luôn có những khó khăn, trắc trở em ah. Nhất là giai đoạn đầu khi mới lập gia đình. Nhưng tất cả những chuyện đó rồi sẽ ổn thôi. Hãy giữ cho tâm lý được thoái mái cứng rắn lên để có thể đối đầu với mọi chuyện em nhé. Mà em học còn lâu không?, tìm một bạn ở cùng đi em, thế tốt hơn đấy. Chúc e gặp nhiều may mắn, gia đình hp nhé.
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Em cũng từng bị bóng đè liền 2 tuần liên tiếp ạ. Sợ lắm. Các hiện tượng giống của chị chỉ trừ việc em có cảm giác có ai đó nhưng không nhìn thấy rõ như chị thấy nam thanh niên kia. Chắc do dạo này chị mệt mỏi nên thế ạ. Để 1 con dao và tỏi ở đầu giường sẽ giúp tăng vía lên đó chị. Chị thử thế nào nhé. Chúc chị sớm khỏe, có giấc ngủ ngon.
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè bị bóng đè thì ng mệt vô cùng mỗi khi bạn bị như vậy hãy cố niệm cử động ngón tay thì sẽ thoát nhanh ra khỏi cảnh đó
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Trc mình cũng hay bị bóng đè nhưg chưa bao giờ nhìn thấy ng đàn ông đứng như bạn, hic, hay tối để dao đầu giường xong bật đoạn niệm phật lên rồi ngủ bạn ạ, nhà mình có cái đèn để trên bàn thờ cứ cắm điện vào là khấn nam mô a di đà phật và nhiều bài khấn khác, nếu bạn sợ quá thì mua về mà để cho đc yên giấc.
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè E sợ nhất là bị như thế, bị xong ko dám ngủ lại đâu a, mà mệt mỏi kinh khủng, hình như người mệt nên hay bị mẹ nó a
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè thi thoảng tớ cũng bị, h thấy có " hiện tượng" cái là cho ngón trỏ bấm ngón út và niệm phật, cugnx chả hiểu sao tớ lại có thói quen đó nhưng hết đấy bạn ạ
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè thuong em quá. chị cũng phai gui con ve que nhu em. thuong con, nho con cháy lòng mà k làm khác đc. tối em đi ngủ nếu so quá thì cu để đèn ngủ rồi để con dao và củ tỏi duoi chiếu ỏ trên đầu mình ý em ạ
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Chị ơi, khi ngủ thì để con dao hoặc cái kéo, hoặc vật gì nhọn, hoặc củ tỏi dưới gối ấy, để cẩn thận kẻo đêm ngủ say lại tự mình làm mình bị thương. Còn niệm Phật phải thành tâm, và niệm đủ 3 lần mới có linh nghiệm mà. Em có lần bị thế rồi, cảm giác bị người khác giữ chặt chân tay không giãy được, nhưng em vừa niệm Phật xong thì cũng hết luôn hiện tượng đó đấy ạ
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè do người mệt mỏi, suy nghĩ nhiều về gia đinh và con cái ,ko có sự thoải mái nhiều bị đè nặng tâm lý đó mẹ nên thường bị thế,vía mình là nữ nên yếu nữa đó mẹ ạ...trong sinh hoạt hằng ngày với trong công việc chị nên thoải mái về đâu óc ,bớt suy nghĩ thì cũng ít bị tình trạng như thế hơn mẹ ạ
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè dạ, chắc dạo này e suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, rồi lại chuyện học hành, con cái nên đâm ra thế. Em có để tỏi ở cạnh, nhét cả trong túi quần, mà vẫn bị. Mọi lần e niệm phật là khỏi mà mấy lần này mãi ko khỏi,
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè e học còn hơn một năm nữa, chắc mấy hôm nay suy nghĩ nhiều quá, e dâu chồng tự dưng lại hỏi là "chị học xong thì có ai xin việc cho ko mà học", nghĩ tủi thân cho mình, e thì đi làm đến tận ngày đẻ, chồng thì ko có nhà, cái gì cũng phải tự giác cho mình, cho con. e dâu chồng thì có bầu là nghỉ làm ở nhà luôn, xe máy cũng ko được đi, nhìn chú thím quan tâm nhau ý mà chả muốn về nhà chồng,tủi thân bỏ xừ, hi, e lại lạc chủ đề mất rồi
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè khô thân bạn này quá,xa chồng xa con chắc hay tủi thân lắm.hay là đi ngủ cứ để đèn sáng cho đỡ sợ.à theo mình bạn mua ít thuốc an thần uống cho giấc ngủ đc sâu.ngày xưa mình cũng bán thuốc,có loại thuốc an thần sleepwell ý mình thấy tốt,uống trước khi đi ngủ nửa tiếng
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè Mẹ e thấy e dạo này hốc hác nên cũng mua thuốc gì cho e uống ý, ăn khỏe hẳn lên, ngủ cũng ngon hơn, nhưng chả tăng cân nào, mấy hôm nay lại bị bóng đè, lại mất ngủ chị ạ
Ðề: đêm qua e lại bị bóng đè bạn nên đi coi bói xem thế nào nha mình thấy thế là ko ổn đâu đấy nha con em mình cunghx bị như thế đi xem họ bảo là có người đàn ông họp tuổi rồi này kia đây