Áp dụng vào việc dạy con, là bố mẹ chúng ta cần đặt mình vào vị trí của con trước khi trách mắng bé bất cứ chuyện gì. Bởi nhân chi sơ tính bản thiện, con trẻ vốn dĩ rất ngây thơ và hồn nhiên nên những hành động của các bé rất ngây ngô xuất phát từ chính những nhu cầu chính đáng và lý do tốt đẹp. Như khi bé bám mẹ chẳng qua là do bé quá yêu mẹ thôi, hoặc khi bé quấy khóc là vì bé chưa nói được nên chỉ có thể biểu đạt ý muốn của mình bằng việc khóc, hoặc khi bé làm đổ vỡ đồ đạc chẳng qua cũng chỉ là vì bé muốn khám phá mọi thứ xung quanh hay giúp đỡ bố mẹ... Vì thế, khi con có làm gì khiến bố mẹ phiền lòng, bực mình thì bố mẹ hãy kiềm chế cơn giận và nhìn sự việc dưới góc độ ngây thơ của con trẻ và thông cảm cho bé, dạy dỗ bé làm những việc đúng bằng cách làm gương và chia sẻ tình cảm. Hãy giáo dục bé bằng tình thương chứ đừng bằng nước mắt và sự hà khắc. Chúc bé khoẻ mẹ vui _ST_
Ðề: Đen hay Trắng Cách giáo dục của cô giáo thật hay, đơn giản nhưng dễ hiểu. Đúng vậy, hãy đặt mình vào vị trí của ng khác để hiểu và cảm nhận những hành động, cảm xúc của họ.
Ðề: Đen hay Trắng đúng là tùy vào vị trí mỗi người đứng mà sẽ thấy đen hay trắng, mình nghĩ đây là bài học để mỗi người biết đặt vị trí mình vào người khác để hiểu và thông cảm với nhau hơn
Ðề: Đen hay Trắng "Bạn nên đứng ở vị trí của người đối diện để hiểu nguyên nhân hành động và cảm giác của họ." Câu này đã nói nhìu, nhưng làm không được bao nhiu, và một sự thật là rất khó. Còn về cách dạy con thì chủ topic nói rất đúng