Bác em có cậu con trai năm nay học lớp 9 cao to đẹp trai nhưng đi bị gù, do hồi nhỏ đã cao hơn so với các bạn cùng lứa tuổi lên lúc nào ngồi học cũng gò cái lưng xuống giờ thành nếp, bác em cũng không nắn từ bé nên dáng đi bây giờ như tể tướng lưng gù. Trước hình như có đọc trên diễn đàn mình có mẹ nào bán chiếc áo mặc khi ngồi giúp nắn cột sống cho thẳng hoặc anh/ chị nào biết phương pháp gì mách em với. Tại hôm trước em nói là thấy bán chiếc áo đấy nên giờ bác em suốt ngày nhắn em mua, anh/ chị nào chỉ em nha, em cảm ơn.
Mình chưa bao giờ nghe thấy áo này nhưng nắn từ bé còn được chứ học lớp 9 xương cứng rồi nắn làm sao được nữa
Mình nè trước cũng bị gù vì cao hơn bạn bè cùng trang lứa. Cũng chẳng sửa nữa nhưng đến lúc đi tập dancesport tự dưng sửa được cái gù và dáng lại đẹp ra nữa chứ (hìhi). Lâu lâu k tập lại gù gù trở lại.
Em ngồ gõ máy tính nhiều cũng bị " gù " hổi còn trẻ theo lớp người mẫu, một ngày bắt đứng thẳng vào tường ( Mông + đầu + Lưng ) trên một đường thằng. một ngày 2 tiếng như vậy. và đi trên một cây kèo rộng tầm 15cm. theo vài tháng hêt Gù.
Bạn thử đến các nhà sách xem, nhưng sợ e, bạn đã học lớp 9 mà to cao rôì thì không vừa áo mất, vì mình cũng chả nhớ là xem hình quảng cáo ở đâu, chỉ là 1 bé gái bình thường thôi. Kiêủ này phải vừa động viên cho em nó đừng gù người xuống, vừa bảo nó tập như các bạn nói ở trên ý!
Cảm ơn mọi người góp ý kiến, nhà bác em ở Bảo Thắng - Lào Cai nên hoạt động thể thao giải trí như bơi lội, tham gia lớp người mẫu cũng hạn chế lắm giờ chỉ có sự hỗ trợ của thiết bị y tế nào thôi. Ngoài những biện pháp trên mọi người có cách nào mách em với nhé.
Em em cũng mới học lớp 10 mà đã cao gần 1m85 rồi, trông chân tay lúc nào cũng lèo khèo, và đi cũng bị gù nữa. Tại bọn nhỏ thấy mình cao hơn các bạn, rùi cứ phải cúi xuống thấp ấy . Theo em, bố mẹ nên nói cho các em biết là cao như thế không có gì là xấu, mà là đẹp, và phải tự tin về điều đó. Cũng dạy cho các em biết là lúc đi đứng thì phải nhìn thẳng, ko cúi gằm mặt xuống đường ... Nói chung tạo cho các em phong thái tự tin vào bản thân, tập đi ưỡn ngực về phía trước, 2 vai thẳng, ngồi đúng tư thế ... Tóm lại là phải nhận thức đc , sau đó mới rèn luyện ạ. Bản thân em trước cũng bị gù, mặc dù ko cao. Nhưng từ ý thức đi ra, rùi lúc đi đứng chú ý là okie. Nhưng lúc nào thư thái, thoải mái, ko để ý thì lại hơi gù gù ...
Đi tập nhảy hay tập vô club người mẫu là hết ngay Vì tập dancer hay tập đi theo dáng mẫu thì lúc nào cũng chuẩn không cần chỉnh
Tập dance vui, khỏe, đẹp. Nhà em ý ở Lào Cai thì mua dụng cụ tập thể thao có loại nằm ngửa tập tạ, túm lại là cứ phải cho em ý tập thể thao chỉ có lợi cho sk mà dáng lại manly nữa.
Chắc phải vậy thôi chị ah, vấn đề là cậu này lười lắm cơ, đáng nhẽ ra ở cái tuổi này là biết làm đẹp tạo dáng rồi chứ không lù đù như ông cụ vậy đâu.