Mỗi năm đi 1 nơi mn ạ. Có con nhỏ thì đi gần thôi. Hải Tiến hay Sầm Sơn đều gần HN rồi. Hải Tiến thì mới khai thác nên còn hoang sơ nhưng hải sản rẻ. Sầm Sơn nhộn nhịp nhưng chi phí cao hơn. Cứ cân đối tài chính ta đi thôi.
HT về cơ bản dịch vụ và khách sạn m thấy OK hơn SS nhiều. Khách sạn cug k ycau bắt ăn như ở SS, mà năm nay HT phát triển nhiều dịch vụ sầm uất hơn. Nếu bạn có nhu cầu đặt phòng ở HT thì call m nhé, m hỗ trợ 0911.5555.24 Có trẻ con ko nên đi lại di chuyển nhiều sẽ mệt, nhất là COTO đi tầu sẽ mệt cho bé và cả mẹ..... Đợi con lớn cả gđ tha hồ vi vu những điểm khác bạn ạ....
E tgif muốn chõi nào có nhiều không gian cho trẻ nhỏ ấy mn . Mn đi cả 2 rồi thì theo mn đi ở đâu thíc hơn . Ăn uống ở bên nào ok hơn ạ
Hải Tiến tớ vừa đi hôm 30/4 cũng được, ks sạch mới. Chỗ vui chơi thì mới mở công viên có nhiều trò chơi lắm nhưng toàn trò mạo hiểm, chỉ cho thanh niên là chủ yếu. Trẻ con đi ko chơi đc mấy, nhưng năm nay mình thấy đông vui nhộn nhịp hơn rồi.
Trung tâm Hải Tiến có nhiều không gian chơi mà. Mình thì đi chủ yếu ăn hải sản nên đi HT ăn thấy đồ tươi mà rẻ hơn SS
Vậy hả mn . E cũng thíc hải tiến thấy bảo biển dách ẽ hơn nhưng vắng . Mn đi giá cả ở đó mn thấy thế nào ạ ? Mn ở khách sạn nào vậy
Mình vừa đi Sầm Sơn về. Nói chung Ss bây giờ sạch hơn, ko còn chặt chém như ngày xưa nữa. Hải sản thì mình đi dạo buổi sớm rồi mua luôn của dân họ đi thuyền chài về, ( mình mua dưới chợ cá ở bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương ý)thuê nhà hàng nấu nên rẻ lắm ạ. Vd: bề bề loại to 70k/kg, tôm 120k/kg, ghẹ 180k/kg...Có điều mình ko hài lòng vì thái độ phục vụ của nhân viên nhà khách nơi mình ở lắm. Vì ở đó đắt nên mình ko ăn trong nhà khách mà ra ngoài ăn. Vậy là đi lại trong nhà khách nv bàn tán, chỉ trỏ; đồ hải sản mình mua về đóng thùng xốp, dán băng dính rồi họ ko cho mang lên phòng. Mn tránh nhà khách Cây tre số 9 đường Thanh Niên nhé. Mình mua đồ rồi về thuê nhà hàng Thịnh Vượng( cũng ở đường Thanh Niên nấu thấy ngon mà rẻ lắm)
C Chợ tầm 4h30 sáng là có rồi bạn. Gia đình mình gồm 8 người lớn, 7 trẻ con đi 3 ngày 2 đêm hết gần 17tr, bao gồm tiền xe thuê từ hà nội xuống, tiền phòng, tiền ăn, chơi, ăn vặt, đi lại ở Sầm Sơn. Ăn bữa chính hải sản ăn tẹt ga, bữa nào cũng thừa mang về phòng ngót bụng ăn tiếp. Nói chung là mình thấy hài lòng trừ thái độ của nhân viên nhà khách Cây tre thôi.
Đi sầm sơn có j chơi ngoài buển ra ko ạ ? Chợ đó phải đi từ sáng sớm mới có à c . M mua xong r cứ mang vào nhờ nhà hàng họ làm ạ ?
Mình chỉ thích tắm biển và nghỉ ngơi nên ko tìm hiểu các khu vui chơi ở đó. Chợ này họp đến tầm hơn 7h sáng đấy mn, nhưng mình đi sớm sẽ có nhiều sự lựa chọn và đồ tươi hơn, mn nhớ mua của những thuyền còn đang gỡ lưới ý, đấy là của dân chài mới đi đánh bắt về,còn những hàng khác là buôn lại vs hải sản nuôi. P/s: mn mang theo chai nước lọc để thử cân nhé, vì vẫn còn hiện tượng cân điêu, ko đủ đấy. Đồ hải sản mua về mình thuê nhà hàng họ nấu cho( nhớ mặc cả để đc nấu rẻ rẻ chút)