Em là dân văn phòng, thích buôn bán kinh doanh lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Từ hồi đẻ xong, uống chè vằng thấy thích quá nên mới nảy ra ý định kinh doanh mặt hàng này. Lão chồng em suốt ngày trêu, trông mặt em ngơ ngơ thế, thể nào cũng đi buôn ngược, chỉ có lỗ cho mà xem. Em định bụng quyết tâm ko để lão ta đánh giá thấp mình, mới lặn lội tìm mối rồi vào tận trường nhận hàng. Hic, chán ơi là chán các mẹ ạ, đi lại mất bao nhiêu công sức, có bạn bảo gửi 10 bịch về thái nguyên, te tởn ko check phí ship, cứ ước chừng, thế là nói phí ship nhanh 10 bịc ( khoảng 4,5 cân) là 50kg, còn bớt mỗi bịch 5k cho bạn ấy. Đùng 1 cái, hết hàng, họ tăng giá nhập buôn cao ngất, rồi phí ship nhanh hết tận 100k chứ k phải 50k. Nhẩm đi nhẩm lại, nắng nôi rồi lặn lội mò về tận nơi lấy, thế mà vẫn lỗ 20k. Vừa rồi có bạn gọi điện bảo lấy 5 bịch, free ship đến keangnam, trưa hộc mặt ko ăn trưa, phi đi ship hàng, đến nơi thì ko liên lạc được. Nắng nôi, mệt mỏi, chán nản. Chẳng lẽ em cứ đi buôn ngược thế này mãi sao?
Ðề: Đi buôn ngược Thử thách đầu đời kinh doanh, cố lên em! Sẽ còn nhiều khó khăn vất vả nữa đấy, như thế chưa là gì đâu
Ðề: Đi buôn ngược cố lên mẹ nó, bước đầu đừng nản nhé. mình có đam mê + kiên trì thì sẽ làm được thôi. chúc mẹ nó buôn may bán đắt nhé.
Ðề: Đi buôn ngược Tớ cảm ơn mẹ Gà ngơ nhiều nhé. Thôi, cứ an ủi là sau này mình có uy tín hơn thì sẽ có nhiều khách hơn nhỉ :-D
Ðề: Đi buôn ngược Buôn bán không phải lúc nào cũng thuận lợi đâu em. Đó cũng là những bài học, kinh nghiệm quý báu của mình sau này. Chúc em mau ăn nên làm ra
Ðề: Đi buôn ngược thử thách ban đầu, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi mẹ nó ạ, nếu mà không có người quen thì khó lắm,mẹ nó phải có chỗ thân quen
Ðề: Đi buôn ngược Vâng, em mới chân ướt chân ráo thôi chị ạ. Nhưng đổi lại bao vất vả là những tiếng tít tít tin nhắn của khách hàng hoặc thỉnh thoảng cũng có ng gọi hỏi. Thế là đủ vui lắm rồi :-D em cũng chúc chị đắt khách nhé!
Ðề: Đi buôn ngược hì, mẹ nó ơi, tớ chưa hiểu ý của mẹ nó làm, tại sao phải có chỗ thân quen hả mn? ( TỚ hỏi hơi ngơ, mn thông cảm :-D)
Ðề: Đi buôn ngược Hihi vạn sự khởi đầu nan mà mẹ nó, Em cũng giống tình trạng của mẹ nó đây, Em làm visa Trung Quốc cho 2 khách trong thành phố HCM , Bình thường thì cứ 4 ngày lấy nhưng đúng cái visa đầu tiên của mình thì đại sứ quán nghỉ mất 2 ngày, thế là nhỡ chuyến bay của khách đã đặt, ối rời ơi chạy ngược chạy xuôi xin làm nhanh làm khẩn, làm gấp để cho kịp thời gian bay của khách rồi vì ko thể hủy vé máy bay, đúng là hao tâm tổn khí, cuối cùng cũng ok, khách vừa lòng . Cái khách thứ 2 thì không biết là nhân tỷ giá đô phải nhân cao hơn ngân hàng nên cũng bị lỗ. Hix nhưng bây giờ biết rồi cũng không còn lo mấy vụ đó nữa, Nhớ lại lúc đầu đúng là nản thật
Ðề: Đi buôn ngược E đọc, vừa thưong, vừa buồn cười ạ, MN ơi, theo mình , mẹ nó đừng buôn gì nữa, lãi ít lắm, mà vất vả , nếu cho tớ chọn lại, tớ ko tập tành kinh doanh nữa mẹ nó ạ ,
Re: Ðề: Đi buôn ngược Vẫn biết là khó khăn nhưng thỉng thoảng có khách gọi hỏi hàng là tos cũng thấy vui lắm lắm ý mẹ nó ạ.
Ðề: Đi buôn ngược Ban đầu thì hầu hết ai cũng gặp vài sự cố mn ạ, nhưng nếu đã muốn chứng minh thì phải cố gắng không lão ý lại cười cho đấy.
Ðề: Đi buôn ngược Em cũng đang rối tung trong hoàn cảnh này đây. Vì sự hài lòng của khách hàng mà giữa trưa cũng phải chạy đi. tính đi tính lại có khi lỗ
Ðề: Đi buôn ngược hi mẹ nó giống e rồi nhiều lúc toàn buôn ngược mới chết thôi cố lên mẹ nó nhé!đừng có nản