Đọc bài báo "La liệt" hòm công đức tại Phủ Dầy em có đôi chút cảm nghĩ === >> Em cũng là người tín phật, năng đi lễ nhưng mỗi lần lễ em đặt 10 - 20k KHÔNG ĐẶT QUÁ 100K ở một ban duy nhất rồi đi tới các ban khác lễ niệm chứ không đặt TIỀN LẺ Ở TẤT CẢ CÁC BAN. Lý do Thứ nhất: Phật không cần nhìn thấy chúng ta đưa tiền vào từng hòm công đức mới cho là chúng ta thành tâm. Việc đưa tiền vào hòm công đức với một dụng ý duy nhất công đức để sư sãi có tiền nhang đèn thờ phụng đức phật trong chùa. Nếu chúng ta nghĩ nhiều tiền phật mới đoái thương thì tự chúng ta trà đạp lên những tâm linh tốt đẹp của nhà phật đã răn huấn. Đó là điều hoàn toàn sai, trái lại với đức tin nhà phật. Thứ 2: Việc sử dụng tiền lẻ quá nhiều gây ảnh hưởng tới chính nhà chùa vì phải gom tiền lẻ, đếm tiền để ghi chép rất tốn thời gian, công sức, ảnh hưởng cả ngân hàng phải ra sức sản xuất tiền lẻ rồi lại phải ra sức thu lại từ các đình chùa. Thứ 3: Từ xưa tới nay việc sư sãi sống chay kiệm, khổ ải để tu thành chính quá. Nhưng nay vì thói quen của phật tử rót tiền thật lực vào nhà chùa khiến cho phát sinh sự việc một số sư sãi biến chất, quay về phàm tục tham sân si vơ vét tiền công đức tư lợi riêng hoặc mua ô tô, mua điện thoại xịn để sử dụng. Không ai cấm chúng ta công đức nhưng sao cho vừa đủ, sao cho đúng chỗ không thể vì quá tâm niệm mà thành ra hại người, hại ta. Thứ 4: Tu tại tâm, đi chùa là sám hối, là cầu xin nhưng ở đời làm nhiều chuyện trái nhân tâm thì có đặt bao tiền, lễ bao ban, đi bao chùa đền cũng chẳng giải hết nhứng oán niệm đã gieo. Đi lễ thành tâm không phải ở bạc vàng gửi chùa công đức , sống ở đời tích đức không chỉ ở việc đưa tiền cho người khác bố thí là nghĩ mình đã đủ để tốt rồi. Mọi sự do mỗi chúng ta quyết định. Hành động có thể đúng, có thể sai nhưng chúng ta có cơ hội để sửa chữa cũng như có cơ hội để phát triển. Năm mới tới lễ xin lộc đầu năm mọi người nên hạn chế đặt nhiều ban tiền lẻ - phát tâm vừa đủ để nhang đèn lòng thành đức phật cao minh. A di đà phật em tuổi nhỏ, suy nghĩ có chỗ nông cạn mong mọi người bỏ quá Tuần sau em đi lễ Tuyên Quan có ai đi với hội em ko ạ? đi 15 đền đi đông nên chi phí cũng vừa phải.
gần đây e cũng k đặt tiền lẻ ở các ban nữa rồi. Có lòng thì công đức 50k-100k cho chùa ( tùy nơi ) như vậy là có lòng thành rồi ạ
Trước kia em cũng không nghĩ rộng ra đc thế nhưng giờ quá nhiều bất cập từ việc công đức nên cũng phải suy nghĩ sâu hơn, hợp tình hợp lý hơn.
Từ trước giờ e đi lễ rất ít đặt tiền lẻ, e thường công đức luôn 10, 20, 50k, thành tâm lễ lạt thôi. E rất ủng hộ quan điểm của chủ top.
Hôm trước em chỉ để tiền lên ban lễ cúng với công đức vào chùa thôi ak! chứ k rải tiền lẻ, Giờ ý thức của mỗi người cũng tân tiến lên rồi, hiện tượng rải tiền lẻ lên các ban thờ cũng hạn chế rồi!
Mình quan niệm đi Lễ thì cần cái Tâm. Trước đây đi Lễ mình cũng đặt tiền lẻ ở các ban. Giờ cũng cần thay đổi rồi!
Mình quan niệm đi Lễ thì cần cái Tâm. Trước đây đi Lễ mình cũng đặt tiền lẻ ở các ban. Giờ cũng cần thay đổi rồi!
giờ nảy sinh quá nhiều vấn đề, hệ lũy nên giờ 1 số nơi đã k cho đặt tiền lẻ nữa lên các ban nữa thì phải. hơn nữa vào chùa thì k đc đặt lễ mặn
Em đi vẫn đông nhưng nó hạn chế hơn nhiều trước ak! hì, còn tâm lý mọi người trước khi đi chùa vẫn là đổi tiền lẻ để rải tiền lên ban thờ, tượng phật, rồi hốc đá,... cũng hạn chế rồi ak! Đi chùa quan niệm cần có cái Tâm.
Em cũng nghĩ các chùa nên hạn chế đặt hòm công đức tất cả các ban dưới chân tất cả các tượng phật. Nhiều lúc tâm lý mình cứ nhìn thấy hòm công đức mà ko để tiền vào lại thấy áy náy hoặc thiếu thiếu nên lại chạy ra đổi tiền lẻ để vào cho an tâm
Đi lễ là thành tâm thôi chỉ cần lễ ở ban chính ( Tam bảo hoặc Công Đồng) chứ không cần lễ hết tất cả các ban. Nếu ai hợp với cung mẫu thì lễ ở cung mẫu nữa thôi. Tiền thì ghi công đức hoặc cho vào hòm ở ban chính. Bao nhiêu năm đi lễ nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nhà chùa lại chọn người xông đất. Sáng mồng 1 hàng năm khi nào cũng đèo mẹ chồng đi lễ chỗ bà hay đi rồi mới đi lễ chỗ mình đội bát nhang nhưng năm nay đi đến chùa Tràng An chỗ ngõ của phố Huế đến thì thấy đóng cửa vì năm nào mẹ chồng cũng đến đó nên bảo đã đi thì gọi cửa. Sư ra mở cửa và bảo chùa chưa có người xông đất nình nhanh nhẩu bảo cháu tuổi tí năm xông đất được ạ. Nhưng nhà chùa bảo không được phải chọn người nhanh nhẹn xởi lởi. Mình thấy thế bảo mẹ đi luôn không thế là vào chùa Quán Sứ lễ. Mình cứ suy nghĩ mãi chùa nào sau giao thừa bán pháo hoa thì cũng đều mở cửa cho mọi người vào lễ. Nhà chùa lại chọn người xông đất, mà 9 h sáng sao mà chùa đó vắng tanh không có ai đến lễ