Mời các mẹ cùng tiếp tục đón đọc những trang nhật ký bằng truyện tranh chân thực và cực đáng yêu của mẹ NaNa. Nguồn: VietNamnet
Ðề: Đi đẻ, chồng còn run hơn vợ! Buồn cười quá ta....Nhớ hồi chồng mình đưa vợ đi đẻ mà cũng lo toát mồ hôi...
Ðề: Đi đẻ, chồng còn run hơn vợ! Ôi, dễ thương quá đi.........................................................
Ðề: Đi đẻ, chồng còn run hơn vợ! hi, đọc bài viết này nghĩ lại xã e ngày trc sao mà thấy thương chồng thế, vợ đi vệ sinh cg đi theo, vợ thì đau lại còn mắng ck,hi
Ðề: Đi đẻ, chồng còn run hơn vợ! Chậc, mình đi đẻ chẳng thấy chồng run gì, vợ đau lắm nhưng chỉ nhăn nhó mặt mũi thôi chứ chẳng khóc lóc gì, đến khi vào phòng đẻ thì chồng phải ở ngoài, nếu chồng mà được vào trong như mẹ nana này thì chắc cũng phải cắn cho mấy phát cho bõ tức vì thấy ông chồng nhàn nhã quá :finga: