Mình chia sẻ với các bạn chuyện vui ở nhà mình mới xảy ra hôm qua nhé. Nhà mình có bé lớn 3 tuổi và bé em 1 tuổi. Hôm qua bé em bị ho và nôn trớ rất nhiều, bố mẹ đang lau chùi dọn dẹp gần xong rồi, nền nhà chỉ còn hơi ẩm ướt một chút thôi, mình đang thay quần áo cho bé em thì ông nội bước vào thấy vậy liền hỏi: Mít tè dầm à? Vốn dĩ ông bà thấy cháu bị ho và trớ là xót ruột, bực mình quát mắng ghê lắm. Thế là bố mẹ nháy nhau trả lời luôn: vâng ạ. Ông nghe vậy yên tâm chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng thì bị bé lớn gọi kéo lại: ông ơi, không phải đái dầm đâu, tự nhiên bị nôn đấy ông ạ!!!!!!!!!! Bố mẹ: mặt ngắn tũn..................... Chuyện cười là vậy, còn chuyện buồn là chiều nay mình phải cho bé đi viện khám lại xem chắc là viêm phế quản tái phát lại rồi.......buồn...............