Các mẹ thân mến! Mình mở topic này nhằm cùng các mẹ bày tỏ tình yêu thương đến các đấng sinh thành. Chẳng là nhà mình có mấy anh chị em thì ai cũng lập gia đình nơi xa hết, chỉ còn lại bố mẹ mình sống với nhau. Giờ lớn lên rồi, nghĩ về bố mẹ mình thấy xót xa quá. Tết lại đang đến gần đồng nghĩa với chuyện bố mẹ thêm tuổi nữa và cũng có nghĩa là đang ngày 1 rời xa mình, lòng mình lại trùng xuống, buồn lắm. Nói đến lại thấy sống mũi cay cay Mình tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho bố mẹ để đến 1 ngày bố mẹ ko còn thì mình ko hối tiếc gì nữa. Mình chỉ mong muốn đc chăm sóc bố mẹ dù 1 chút thôi cũng đc như: nấu bữa ăn ông bà thích, quét cái nhà, trải cái giường, giặt bộ quần áo, sắm sửa cái áo mới... chỉ thế thôi mà sao khó quá vì điều kiện xa xôi các mẹ ạ. Tết nhất đến nơi rồi mẹ lại bận rộn trăm bề, mọi việc đều 1 tay mẹ lo liệu vì bố ốm nên ko giúp đc gì nhiều. Thương mẹ quá. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con" Mẹ nào có tâm trạng như mình thì mời các mẹ vào cùng nhau chia sẻ nhé!
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Chưa một lần con làm thơ về mẹ Quên con đò trên sông vắng dầm mưa Lời ru ạ ơi trong tiếng gió trở mùa Giữa đêm dài sắt se, mẹ thức! Sao con không hiểu thế nào là hạnh phúc Khi bên con có mẹ trong đời Cứ mải mê những mơ ước xa vời Nước mắt mẹ, nhạt nhoà rơi ...năm tháng ! Câu thơ con viết giữa một mùa ngập nắng Gom hết vào lòng bao nỗi yêu thương Heo may hiền ấp ủ những bình yên Cho con xin được một đời tạ lỗi ....
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Bố mẹ yêu quý! Khi bố mẹ còn sống con đã làm được những điều bố mẹ hài lòng, nhưng không tránh khỏi có những lúc làm bố mẹ phiền lòng. Bố mẹ rất tự hào về chị em con, chũng con cũng vậy nhất là khi bố mẹ đã đi xa 7 năm rồi. Cứ nghĩ tết là vui nhưng thực ra trong sâu thẳm con buồn lắm nhất là năm nay nhà con lại bảo về quê nội ăn tết .thực sự con rất tâm trạng.
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Chia sẻ với mẹ nó nhé, tớ thì ko phải làm dâu vì bm chồng ko còn nên Tết tớ về nhà với bm đẻ để ông bà đc an ui phần nào .
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! em vừa xem phim brave xong, tình cảm mẹ dành cho con thật bao la
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Tình mẫu tử ở khắp nơi đều thiêng liêng như nhau, ko có sự khác biệt
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con" ............................................
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Uh, hôm qua mở xong topic này tớ cũng lẩm bẩm suốt mấy câu này, hôm nay copy cho lên top nhe P/S bao lì xì đẹp quá, chắc lại tốn xu rồi đây
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! bố mẹ luôn là những người thân yêu nhất của mình, và mình luôn luôn kính trọng họ
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ mình à. Điều này càng thấm thía hơn khi mình sinh con. Ngày xưa mẹ lo lắng cho từ tấm bé, đến khi lớn lên lấy chồng mẹ lại còn lo cho hơn. Rồi khi có con, mẹ lại lên ở cùng vợ chồng mình chăm sóc cho mình cho con. Được cái chồng mình hợp với mẹ, nhiều khi còn nịnh mẹ: từ hồi mẹ lên ở với vợ chồng con, con lại được ăn nhiều món ngon mẹ làm ^_^
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Chưa bao giờ con nói đc một câu con yêu mẹ, dù thực tâm con yêu mẹ nhiều nhiều lắm, chỉ muốn 1 ngày con thành đạt để mẹ cha đc vui lòng!
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Con mong bố mẹ sống thật lâu để con có thể ở bên bố mẹ mãi mãi, được cảm nhận sự chở che yêu thương quan tâm mà suốt cuộc đời này không bao giờ con quên, con yêu bố mẹ thật nhiều và con xin lỗi vì là đưá con làm bố mẹ vất vả nhất!
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ là thế, đc cái ox bạn thương mẹ vợ như vậy thì bà cũng vui rồi, chúc cho gđ bạn luôn hp như thế Đúng là câu nói "con yêu mẹ" sao khó nói lên lời thế, thôi thì mình cùng cố gắng thể hiện qua hành động cũng đc bạn ạ. Cố gắng bù đắp cho bố mẹ đc vui lòng bạn nhé, ai chẳng có thời khờ dại làm bố mẹ bận tâm, giờ mình lớn rồi, biết thương bố mẹ rồi thì hãy cố gắng làm tất cả những gì có thế
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! đúng là con đi đến đâu cũng luôn có bóng dáng mẹ hiền dõi theo.
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Ko ai yêu con hơn mẹ... đó là chân lý ko bao giờ thay đổi. Vì con mẹ có thể hy sinh mọi thứ
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Ngày xưa ở nhà với bố mẹ, sáng nào mẹ mình đi chợ cũng hỏi mình "Hôm nay H thích ăn gì để mẹ mua?" Giờ nhớ lại thấy đc cưng quá mà ko biết
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Năm nay khả năng cao là không được về ăn tết với mẹ rồi chán quá
Ðề: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! * Mình bé - Mẹ ẵm * Mình ốm - Mẹ chăm * Mình đau - Mẹ khóc * Mình mệt - Mẹ lo * Mình sai - Mẹ mắng * Mình ngã - Mẹ đỡ * Mình hạnh phúc - Mẹ vui Chỉ có mẹ thôi , mẹ là tất cả ♥