Chả là đợt này, cơ quan em ít việc, công việc chẳng đâu vào đâu. Lương thì thấp mà sếp thì suốt ngày mắng nhân viên thôi à. Nhiều lúc căng thẳng quá chỉ muốn nghỉ quách cho xong. Bao h mới thoát khỏi vấn nạn này đây. Không biết chỗ các mẹ thế nào nhỉ. Chia sẻ tí cho đỡ buồn các mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Bồ của sếp cũ của em nghỉ việc, đi tìm chân trời mới. Ở công ty, sếp cứ mắng em ( vì em ngồi thay vị trí con bồ sếp) Hừm, em nghỉ luôn, ha ha ha !!!
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic em cũng đang chán đây ạ. Cũng đang muốn nghỉ việc mà chua tìm được công việc khác phù hợp
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Hic. Em thì ko ngồi ở vị trí mà bồ sếp ngồi, vì bồ sếp em ko biết ở chỗ nào nữa. Nhưng em ko nghỉ việc như mẹ nó được. Vì bây h mà nghỉ thì chỉ có cách treo niêu thui. tìm việc lại khó nữa. huhu Đúng rùi. Phải tìm được việc nào tốt hơn mình mới nghỉ. Em đang định đầu tư ít tiếng anh rùi nhảy vào KCN làm đây mẹ nó à. Thấy tụi bạn nó kiém nhiều xiền sướng thật. chẳng phải lo nghĩ gì đến xiền. Mình đây mua gì cũng phải cân nhắc. hức hức
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic thấy mẹ nó còn buôn bán ở chữ kí nữa mà. chắc làm ăn cũng khá ha. em thì còn đang thất nghiệp đây, đc nửa tháng r )
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Đúng là cảnh điêu đưng của xả hội lương của chị em mình cũng chẳng bằng lương công nhân.mà trông khi đó mình vèquee thế nào người nào bảo minh thế náy còn em út làm công nhân thì lại thương trông khi coái biêt cho nỗi khổ mình học hành đàng hoàng mà lương ba cọc ba đồng khôngđủ tiêu chứ
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic cho e tham gia với nào .. cv của e cũng chán quá các mẹ ơi..
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Mẹ nó ơi. Mình đang cõng thuê chữ ký đó chứ. Chứ buôn bán gì đâu. Tại chẳng có duyên buôn bán gì cả. Chỉ có link thanh lý là của mình thui. ước gì " chắc làm ăn cũng khá" là của mình. hihi Mẹ nó nói đúng đó. Mất bao công sức học hành, mà bây h đi làm, lương lậu còn chẳng bằng các bạn đi làm công nhân. nghĩ mà nản. Mình dang 2 tay để đón bạn nè. chia sẻ tí. Nhiều lúc nghĩ đến mà muốn phát ngán. Mình ko phải là hay than vãn đâu. Cũng cố gắng làm việc lắm đó, mà may mắn chẳng mỉm cười với mình gì cả. Cứ thấy số mình vất vả kiểu gì ấy. Lại đổ tại cái "số". hihi
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Ôi, làm nhân viên quèn trong nhà nghỉ, khách sạn dọn phòng, lương 3 trẹo. Bao ăn 3 bữa, có chỗ ngủ luôn nếu ở xa. Xin việc văn phòng, lương 3 trẹo khởi điểm, ko có bao ăn trưa. Bèo bọt vãi với hai hình thức trên. Chả nhẽ đi làm dọn phòng, ha ha ha!!
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic à thế à ^^!. mình tưởng mẹ nó buôn bán. mình thì qd nghỉ việc cũng hơi bị sợ đấy vì xin việc giờ khó, mà lương thấp quá. nhưng ở lại thì cũng ko ở mãi được ). khổ lắm cơ. giờ cũng đang đi xin việc chỗ khác đây
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Ôi cho mình nhập hội với. Mình cũng đang chán, bao nhiêu việc nhưng chả có hứng làm j cả. Dạo này KT khó khăn nên sếp mình thực hiện chủ trương: 1 người phải làm đc nhiều việc. Mình làm xnk mà giờ sếp giao thêm cho việc quản lý kho. Kho thì ở tận tầng 4, mình thì bầu bí mệt mỏi mà hầu như ngày nào cũng phải vác bụng lên tầng 4. Khách đến xem/mua hàng thì phải lên lấy, nếu hàng nhẹ tầm vài kg thì tự lấy mang xuống, hàng nặng và ở trên cao thì có thể nhờ nv khác (mà nhờ cũng khó vì tên này ko galant j cả (), mỗi khi có ai lên kho lấy j là cũng phải lên theo, kho bừa bộn hay bẩn thì phải tự dọn. Hôm trước mưa to, kho bị nước vào, mình với 1 bạn nữa phải lên hì hục lau, chuyển trong khi mới đi làm lại sau khi xin nghỉ ốm (mình bị cảm cúm). Nói chung giờ sếp giao cả cái kho cho mình (giao thêm việc nhưng ko có thêm lương đâu nhé). Mình chán quá, cũng tại mình ngu lúc đầu sếp giao thì phải từ chối, đằng này lại nhận. Giờ phải chịu trách nhiệm từ cái đinh vít đến cái máy to. HUHU mình chỉ muốn nghỉ đẻ thật nhanh. Chán đi làm quá!
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Cố lên các mẹ, qua cơn bĩ cực có ngày thái lai mà. EM cọc cạch đi làm lương tháng không đủ trả tiền nhà, không đủ ăn nữa,,, hic,, Chị em thi đại học không đỗ đi làm công nhân. 3 năm thì chị ấy được lên câp quản lý, giờ lương 8 triệu cũng bằng mấy tháng em cọc cạch... Thế nhưng mà vẫn vui sống vì cọc cạch quen ùi. Hì!
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Đó cứ như thế này nản quá học hành và các khoản nhà cửa con cái nữa hết tuổi xuân rồi cũng chẳng dám mua cho mình cái gì mất.thấy người ta này nọ mình cũng muốn nhưng mình kinh têkhos khăn đành phải hy sinh vậy .nghĩ biết thế không phải nhọc công học hành rồi tốn thời gian 5nawm ăn học học xong cấp 3 làm luôn anh công nhân cho an phận .Nói chung mình vất vả đã đành tôi vẫn cú cứ thi thoang r mọi người hỏi lương đặc biệt mẹ chồng đành phải nháy mắt chồng bảo 5 triệu chứ thâth ra 5 triệu đó bao cả tiền bảo hiểm tiền ăn trưa tất cả rồi quay lại chỉ hơn 3 triệu tý thôi thử hỏi như thế tiêu vào gì chưa kể 2 gia đình ở xa công việc phải về thường xuyên tốn tiền này nọ.đêm nghỉ chỉ muốn ôm con về quê nhưng về quê hai vợ chồng học xong về làm nông sao.mà chạy việc ở quê tốn tiền lắm
Thông báo với mèo lười 1 tin là cơ quan anh vừa tuyên bố hết việc........ từ mai trở thành người tự do... hee
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic CV của em dạo này cũng chán quá, chẳng có học sinh đi học j cả. .. muốn chuyển chỗ làm văn phòng thôi
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Nên đăng bài này cho các em thi rớt đại học có tinh thần phấn khởi mà học nghề
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Mình vẫn khỏe mạnh là tốt rùi ạ! CHỗ em có chị 2vc lương mấy chục mà vợ lại vô sinh, chữa mãi không được, có tiền mà chẳng thấy vui. Được cái anh xã cũng yêu thương chăm lo chạy chữa. CHị em nhà mình tiền ít nhưng có sức khỏe là tài sản lớn đấy ạ! Mình có sức khỏe và thời gian thì cố gắng tận dụng. hì!
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Em đi làm cộng tác viên tư vấn chăm sóc khách hàng, làm thời vụ có hơn tuần thôi mà mệt thấy mồ. Khản hết cả giọng, thỉnh thoảng lại còn bị nghe khách hàng la nữa. Haizz, may mà cũng xong rồi, ko thì em cũng đến sì troét mất
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic nản quá mọi người ơi?2vc mình làm 1 cho tổng thu nhập 2 vc là 5.7k/1thang,nuôi 1 con nhỏ ,khéo phài ve quê mất hic hic
Ðề: đi làm chán quá các mẹ ạ. Vào 888 với các mẹ cho đỡ buồn. Hic hic Em chẳng biết nói gì nữa đâu chốt lại một câu là chán nhưng phải mong các mẹ tích cực con cái khỏe mạnh vợ chồng yêu thuơng nhau để vượt qua thời bảo giá là tốt thui