Em đang làm biên tập, công việc chỉ là viết bài và đẩy tin bài thôi. Đùng một cái, sếp quay sang bảo em kiêm thêm seo. Haiz. Trước giờ em có biết seo là gì đâu. Em cứ loay hoay cả tháng nay rồi, và nói thật em ghét cái công việc này. Em cứ làm mà chả thấy nó có hiệu quả gì cả nên đi làm thấy đau tim lắm. Cứ toàn phải tránh mặt sếp thôi. Suốt ngày em căng thẳng, mệt mỏi. Các mẹ khuyên em nên làm gì đi ạ chứ thế này thì em khốn khổ khốn nạn lắm (
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Nếu bạn là người cầu tiến và muốn 1 công việc lâu dài ở đó thì bạn nên học hỏi thêm mảng seo này, tự tìm hiểu thông tin và hỏi thêm bạn bè để rõ hơn về việc seo. Ai cũng phải học hỏi thì mới biết được việc, chẳng ai sinh ra đã là thiên tài và hoàn hảo. Muốn làm tốt việc gì thì phải có đủ kiến thức thì mới tự tin làm được. Nếu chưa rõ thì thẳng thắn nhờ sếp hỗ trợ thêm. Chứ bạn cứ nghĩ ko làm được, rùi bỏ bê, rùi tránh mặt sếp --> cv chẳng đến đâu vào đâu, căng thẳng và sớm ra đi thôi.
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Mẹ giống em, công việc của em ban đầu cũng như mẹ, được 1 thời gian thì sếp hướng sang cả kinh doanh nữa vì sếp muốn nhân viên của mình phải thật đa zi năng, Nhưng được cái em vốn thích kinh doanh, nói chung là cũng không bị áp lực nhìu lắm. Với lại thế này vừa tăng thêm cơ hội cho mình học hỏi, vừa tăng thêm thu nhập, chẳng đi đâu mà thiệt. hì hì ^^
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi ôi, mẹ nó ơi, mỗi cv 1 áp lực khác nhau, e bên nhân sự nhưng nhiều khi cũng mệt lắm ấy ạ
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Em thì đang chán quá đây ạ, doanh thu thấp, ko biết có yên ổn được ở công ty tới tết ko nữa
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Vâng ạ! Thực ra thì trước giờ em chỉ làm biên tập và em cũng thích công việc đó. Giờ phải tay ngang thế này nên thấy oải ghê lắm í
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Em cũng đã đọc tài liệu, đã mày mò thử 1 số thứ nhưng mà chưa thấy có tí hiệu quả nào nên cứ nản í ạ. Thực ra thì cty em đang làm rất thích, trước khi em tay ngang sang cái seo sọt này em cũng thấy yêu công việc của mình lắm. Giờ thì em cứ thấy mọi thứ quay mòng mòng
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Mẹ nó giỏi quá! Em thì cứ ì ra. Chuyển sang cái seo này mới đầu em cũng háo hức lắm, cũng chịu khó tìm đọc tài liệu. Tới lúc bắt tay vào làm thì thôi rồi, sao mà khó thế, sao mà mãi chả thấy hiệu quả gì thành ra nản
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi cố lên mẹ nó........... giờ cũng khó khăn nên mình phải kiêm nhiều việc mà
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi cố lên em, học hỏi kinh nghiệmc ác mẹ làm seo trên này và search trên mạng vậy, mỗi cv lại là một khám phá mà em
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi em ngày xưa mới ra trường cũng đi làm cv hành chính văn phòng, không đúng chuyên nghành nên được 2 tháng là em xin nghỉ, đi làm cv mà mình ko thik sao cảm thấy ngày dài vô tận chán lắm ấy. may mà hồi đó em xin nghỉ nên mới tìm được cv tốt như bây giờ
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Vâng! Cũng biết là thế nhưng mà không biết làm gì cho đỡ nản. Trước em làm biên tập cũng có áp lực nhưng mà nó không giống kiểu như bây giờ. Em thấy mình đang giống như kiểu ngày xưa đi học, bị "mất gốc" cái kiến thức gì đó, rồi quay ra chán, quay ra sợ và kết quả là ngày càng thảm hại
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Mẹ nó cố lên, làm nhiều biết nhiều (nhưng đôi lúc cũng phải giả vờ không biết để bớt khổ- tuy có khi muốn vờ cũng chả được), thời buổi khó khăn, sếp nào cũng muốn nhân viên của mình đa zi năng nên muốn có việc làm thì phải cố như có 3 đầu sáu tay thôi mẹ nó ạ. Như tớ đây, sếp tớ có cả 1 "mớ" công ty, ở 1 "mớ" các nước khác nhau, tiếng anh thì ko biết (chỉ dừng lại ở mức Hê lô) mà vẫn lập báo cáo tài chính, lập hồ sơ kiểm toán ầm ầm, ko làm thì sếp bảo là ngu, nên vẫn phải nhờ cái anh gu gồ mà làm ấy chứ, khổ nỗi mình lập báo cáo thì có chứng từ đàng hoàng, đằng này chả có chứng từ gì cả nên vừa làm vừa "mò", và mò mãi rồi cũng ra, cũng bị chửi "ngu" vài lần (vì có hiểu hết nội dung đâu), và cũng xong... và ăn 1 đầu lương (trong khi việc đó sếp mà thuê bên nước đó họ làm, họ tính 500$/h), hic.
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi chủ của bạn là một người ko am hiểu rùi, ông ta thuộc loại tham con săn sắt bỏ con cá rô, nếu thực sự là người chủ tốt thì phải biết tận dụng sở trường, thế mạnh của nhân viên chứ ko phải tiếc ít tiền mà bắt họ làm thêm việc mà họ ko biết ( họ sẽ phải chia thời gian ra để làm cả 2 việc thì việc đang làm rất tốt lại thành bình thường còn việc ko biết làm thì chắc chắn là kết quả ko tôt rùi)
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi mún SEO tốt thì bạn phải đọc tài liệu, n m nghĩ tốt nhất là bạn nên bảo sếp đầu tư cho bạn đi học 1 khóa đào tạo SEO như thế sẽ tốt hơn cho công việc của bạn. chúc bạn sớm thích nghi
Ðề: Đi làm mà đau tim quá các mẹ ơi Cố lên bạn ạ, các mẹ trên đây nhìu kinh nghiệm lắm. Chúc bạn sớm vượt qua áp lực nhé