Chào các mẹ! Bé nhà mình sắp được 1 tuổi rưỡi rồi, trộm vía ăn ngủ đều ok nên tăng cân đều đặn, bụ bẫm đáng yêu. Duy chỉ có điều này làm mình băn khoăn và có khi còn bị xì trét, đó là bé chả chịu đắp chăn gì cả. Mùa đông năm ngoái mình đắp chăn bông cho bé thì bé nằm yên ngủ rất say nhưng chắc hồi đó bé chưa nhận thức được như bây giờ, chứ mùa đông năm nay bé nhất định ko cho đắp chăn. Mình đã dùng đủ mọi cách: Mua loại chăn siêu nhẹ dành cho trẻ, đợi bé ngủ say...nhưng ko ăn thua, đang ngủ ngon bé cựa mình mà thấy vướng chăn là khóc ầm lên đạp chăn ra. Trong phòng tất nhiên ko lạnh nhưng các mẹ cũng biết về đêm, khi ngủ say thì vẫn phải đắp cái vỏ chăn mỏng do nhiệt độ cơ thể hạ thấp hơn bình thường. Chính vì hay đạp chăn ra nên có lần bé bị ho và phế quản. Mặc thêm áo thì bé toát mồ hôi vì nếu đắp chăn mình cũng chỉ đắp ngang phần bụng trở xuống. Không biết các mẹ xử lý thế nào nhưng mình đang băn khoăn ghê cơ, các mẹ có ý kiến giúp mình với. Thank nhiều nhé!
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn chị ui, không phải riêng gì bé nhà chị đâu. Cún nhà em cũng thế đấy chẳng bao giờ chịu đắp chăn cả vì trẻ con thân nhiệt nó cao hơn người lớn mà. Trời mùa đông lạnh buốt mà đến nửa đêm nó đã nằm gác chân lên chăn rồi. Đến bây giờ 3 tuổi rồi mà vẫn thế, em toàn phải lựa lúc nó ngủ say rồi đắp ngang ngực thôi. phải đợi nó lớn hơn một chút thì nó mới chịu nghe lời chị ạ, còn nó bé bướng lắm bố mẹ cũng hết cách luôn. hi vọng nhiều mẹ sẽ có giải pháp hữu ích giúp chị
Hố hố còn bà Tungduong mà lại gấu biển thía à, bà đi tất chân cho con mặc cái quần che qua cả rốn ấy mà dày dặn một chút vì đêm lạnh đến mình to xác còn lạnh nữa là....... đêm nó ngủ bà đắp ngang bụng thoai cho 2 cái tay, chân khỏi chăn ko nó trở mình nó hoảng. Giai nhà tớ cũng hem thích đắp chăn dưng toàn làm thía, có bữa nó quấn nguyên như con kén ấy sáng dậy khóc tu tu vì ko thoát ra được. Chân, bụng cổ mà lạnh thì ốm là tất nhiên nên bà cứ chú ý đến 3 bộ phận đóa là ok.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Bạn ơi bé nhà mình cũng vậy đấy. Đi ngủ mà cứ đắp chăn được một lúc là lại đạp tung ra. Một đêm không biết bao nhiêu lần mình phải dậy đắp lại. Thế nên bảo cho con ra ngủ riêng mà có cho được đâu.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Ôi giời ơi, chị dùng đủ mọi cách rồi mà ko được. Có hôm nó ngủ say mình lay nó chả bít mà lúc chị đắp ngang người một cái nó quẫy ầm ĩ và khóc ré lên, phải vội vàng bỏ chăn ra nó mới nằm im đấy. Mùa đông rồi, bật điều hòa hai thì hai mẹ con bị khô hết cả mũi, bố nó bảo mặc ấm cho nó nhưng lại toát hết mồ hôi em ạ!
Ðề: Re: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Nhưng tôi đọc nhiều tài liệu thấy bảo đêm đi ngủ ko nên đi tất, cả trẻ con lẫn người nhớn vì máu sẽ khó lưu thông mà bà?
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Năm ngoái mình cho con ngủ riêng, đến năm nay thì chịu, có khi lúc ngủ dậy con lại lạnh cóng ý chứ, càng lớn càng bướng mẹ nó nhỉ?
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Hix Cún nhà mình cũng giống hệt thế, bố mẹ nằm cạnh thì rét co ro, con thì nóng, đắp chăn vào là hất ra ngay. Thế là mình phải dùng giải pháp là mặc quần áo ấm ấm 1 chút cho con, chứ ko thì dễ ốm lắm
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn con em đi ngủ cũng k chịu đắp chăn, cứ đắp một lát là đạp tung ra chả biết phải làm thế nào.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Hix, thằng ku nhà e còn tệ hại hơn, thói quen chưa chữa đc là đi ngủ mắt lim dim, áo kéo tận cằm, tay mân mê ti, Bó tay!
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Bọn nhóc bây giờ cũng lắm trò phết nhỉ? Ku nhà mình đang ngủ mà thấy có ai đắp chăn cho là vùng dậy bắt đền hết hơi, bố mẹ có giả vờ ngủ mặc - kệ - nó thì nó cũng ko mặc - kệ - bố mẹ, nó lấy tay vành mắt từng người ra gọi dậy để ăn vạ. Vừa bực mình vừa buồn cười.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Bé nhà em cũng không chịu đắp chăn khi ngủ các mẹ ạ. Em vào đây hóng để tìm cách khắc phục đây ạ.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Hình như bé nào cũng thế hay sao ý.Bé nhà mình cũng hư lắm,đắp chăn 1 lúc là đạp ra mà ko đắp thì sợ con lạnh.Định mua túi ngủ cho bé nhưng sợ bé ko chịu.
Re: Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Ha ha con bà Tungduong là nhiều chiêu nhất, kiểu này đố bố mẹ hắn dám làm giề luôn. trộm vía lại đáng yêu thía, hi hi lần sau bà đeo cái kính râm vào nhá chết cười.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Em nghĩ bọn nhóc k chịu chui vào cái túi đấy đâu, chúng nó đi ngủ thì cứ xòe hết cả chân tay, lăn lộn, gác chân gác tay tung lung hết cả cơ mà. Mẹ nào có cao kiến nào khác k ah?
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn con em cũng thuộc dạng đạp chăn nhưng em mua túi ngủ loại như kiểu váy chữ a ấy, trên sát tay dưới xòe rộng nó là đứa cực kỳ khó ngủ và khó tính mà cũng chịu rồi, khi con ngủ đừng kéo hết xéc( loại của em kéo từ trên xuống) để chân em được cựa thoải mái chút con sẽ chịu ngay mà hihi
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn híc con mình đi ngủ cũng chả chịu đắp chăn, ngủ rõ say mà mẹ vừa đắp cái chăn vào người cái là tỉnh dậy ăn vạ luôn. Cũng chưa biét cách làm ntn để con chịu đắp chăn cả.Mẹ - trẻ -con ơi cái túi ngủ đấy có hở chân ko? con mình mà đắp chăn chân nó ko thò ra ngoài được là nố cũng khó chịu cơ, sắp mùa đông rồi mà cứ tình hình này thì chắc đêm chết rét mất.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Nhà tớ thì mua thêm gối, quây lại, nhưng không quây kín mà có chỗ ở giữa cho con quay qua quay lại, chăn thì chỉ dùng chăn mỏng thôi, các con thấy nặng và nóng là không chịu đâu. Mới đầu cứ dùng chăn mỏng mỏng rồi bé sẽ quen. Khi mùa đông thì nhà em đóng cửa hết lại, bật sưởi không khí.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Mẹ nó ơi túi ngủ chắc chỉ phù hợp với bé chưa biết ngồi dậy thôi chứ như con nhà mình mà nó lăn ko được thể nào cũng hét ầm lên, đắp chăn vướng quá nhiều khi ku cậu cũng ko thích. Mấy hôm nay mặc cho con bộ pijama đi ngủ thì có vẻ ổn nhưng đêm vẫn sợ lạnh, đợi con ngủ thật say thì đắp vỏ chăn mỏng ngang người, cũng chỉ được khoảng 1 tiếng đồng hồ là đến màn đạp tung chăn thể hiện sự vướng víu khó chiu. Mặc ấm ấm tí thì thấy con cho hẳn tay vào lưng gãi gãi, mặt nhăn nhó ra chiều nóng lắm. Cả đêm mẹ cũng chỉ có giấc ngủ chập chờn vì lo con lạnh. Haizzzz
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn không phải em quảng cáo nhé, nhưng sự thật là Tomy nhà em cũng thế, ko chịu đắp chăn, đắp 1 lúc là đạp tung ra. Giải pháp của em là mua chăn lưới, chăn lưới có độ thông thoáng nên khi đắp ko bị bí, tomy nhà em rất thích nên ko có hiện tượng đạp chăn nữa.dùng mùa hè và mùa đông đều ok.