Từ trước đến nay tớ không tin vào mấy chuyện duy tâm, kiểu như: đi thăm gái đẻ là đen, đầu tháng kiêng xuất tiền, trả nợ... Nhưng mà từ tuần trước, đi thăm cô bạn thân đẻ về, công nhận là đen thật. Chẳng bán đc đơn hàng nào, hoặc có thì cũng toàn những khách khó chịu, cuối cùng lại ko mua hàng. Hức hức. Dù cho trc đó đang trôi chảy đều đều. Lạy trời chỉ là tình cờ thế thôi chứ ko phải do đi thăm gái đẻ. Có mẹ nào như thế ko nhỉ> Chia sẻ với cả nhà nhóe!(u)
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Hihi! thế ạ! Em thấy mình ngày nào cũng ko có od nè chị! Chăc do em mới! Chúc chị sớm đỏ trở lại! Chắc làm bữa thịt chó chị nhỉ? Sắp cuối tháng mà!
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Thăm gái đẻ thấy mọi người bảo phải sau 1 tháng sinh em bé mới đỡ đen. Đồng nghiệp mình nè: thăm gái đẻ về được 2 ngày mất luôn cái xe máy. Các cụ đã đúc kết kinh nghiệm mình thấy không tin cũng phải tin
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Em cũng ko tin nhưng mà có lần đi thăm gái đẻ thì đen thật, đầu năm mới, ko hẳn là đi thăm, mà chỉ vào nhà chúc Tết thôi mà mấy hôm sau mất luôn điện thoại, trong vòng 1 tháng mà 2 lần bị công an phạt, mà phạt bắt lập biên bản, nhất quyết ko cho nộp phạt tại chỗ, phải đến tận kho bạc nộp, đúng là đen thật
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Mình rất tin vào những chuyện duy tâm như thế đó mẹ nó. Mình không bao giờ đi thăm gái đẻ vào đầu tháng, mình chỉ đi thăm khoảng từ sau ngày 15 âm hàng tháng thôi. Nhưng mình lại thích mẹ nào bầu bì mở hàng cho mình, cực kỳ may mắn...
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Đầu tháng vừa rồi tớ đc mở hàng ngay sáng sớm nên tháng này trôi chảy lắm... Cho đến ngày ...đi thăm bạn thân đẻ...mọi chuyện quay ngoắt 180 độ ấy. làm cái gì cũng bị mắc. Hic hic...ko tin cũng phải tin
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? E cũng k để ý lắm, vừa đi thăm chị gái sinh cháu xong ạ, hị hị. E cũng k hay để ý mấy vụ này lắm đâu
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? hì hì, tớ thì không kiêng mấy vụ này lắm, cứ ra tháng là thăm vô tư mà. Mn mê tín quá cơ.
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? zai nhà em nhất định ko đi thăm mấy đứa bạn em nó đẻ, bảo đen a ko thích, thế là mình em đi, thấy mọi ng bảo thế nhưng em cũng chả rõ nữa
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? từ trc đến nay tớ hem mê tín đâu, tự nhiên dạo này có nhiều chuyện trùng hợp nên đang phân vân )
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Uh, đi thăm bà đẻ là đen lắm mà. Thôi cũng sắp hết tháng rồi, cố vài ngày nữa vậy. Hic hic
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? kinh tế bi giờ khó khăn nên hàng hóa ế ẩm là chuyện thường mn ạ, nhà tớ cả tuần mới có 1 cái order mà cũng vui như tết ý
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Em cũng ko tin lắm vì mấy lần đi thăm gái đẻ về thấy vẫn bình thường mà. Đó là trước em vẫn buôn bán đó nhé. Giờ thì off 1 thời gian nghỉ dưỡng rùi. hi
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? ở quê nhìu nhà buôn bán họ cũng kiêng lắm , bạn e thuê nhà trên này mà bác chủ nhà ko cho đẻ ở đấy vì sợ đen ho nhà chủ đấy ạ
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Nhà tớ mai đi thăm gái đẻ đây, cũng may cuối tháng rồi. Chứ đi đầu tháng cũng sợ đen lắm!
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? 1 thời gian thui, rồi sẽ qua thui mn ạ. mình toàn phải để cho qua tháng ở cữ rồi mới dám đến thăm thui đấy
Ðề: Đi thăm gái đẻ là đen? Bà chị ở cty sinh đc hơn 1 tháng rồi mà chưa đi thăm. Mình nghĩ là đen hay không đen là do không may thôi mà Chứ như này, ai dám đi thăm gái đẻ nữa chứ