Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Mình đã gửi đơn đăng kí tham gia vào mail của bạn như trang rồi mà chẳng thấy hồi âm gì cả. Không biết bạn ấy còn làm ở Đài nữa không. Hichic... Đang máu thi quá!!!
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Các mẹ cần tư vấn tham gia ai là triệu phú có thể liên lạc với anh Tiến Phong 0974063380
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Theo quy định của chương trình là người chơi Ai là triệu phú có độ tuổi từ 20 trở lên à. Còn cái tuổi trên kia là ưu tiên của chị Vũ Như Trang.
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Vâng! Em cũng thích chương trình này và mong muốn kiếm tiền chính đáng ạ Các mẹ nếu cũng yêu thích chương trình "Ai là triệu phú" thì chúng ta hãy lập nhóm ôn thi gameshow không ạ :dduwowjc
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! giờ có đăng ký được nữa không chủ top ơi, em mê mẩm cái chương trình này suốt mấy năm rùi. cho em đăng ký 1 suất nhé
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Các mẹ đam mê Ai là triệu phú thì đăng ký ngay từ bây giờ đi ạ Hôm nọ có quán quân Rung chuông vàng Lê Trung Đạo thi đấy á, đến câu 12 thì bị tạch do tổ tư vấn toàn sinh viên.
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Tất nhiên là được bố nó ạ. Bố nó cùng đăng ký tham gia Ai là triệu phú nhé.
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Các mẹ ơi , ngay mai chu nhật ngay 11/11 em có lịch phỏng vấn đi thi ai là triệu phú tại 43 nguyễn trí thanh , em lo quá không biết phỏng vấn thì người ta hỏi những cái gì và như thế nào, mẹ nào từng đi phỏng vấn thì cho em xin ít kinh nghiệm với, nhanh nhanh hộ em nhé em chưa đầy 24h là đi rồi, em muốn cố gắng để đi thi 1 lần cho biết, giúp em với
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Các mẹ ơi , ngay mai chu nhật ngay 11/11 em có lịch phỏng vấn đi thi ai là triệu phú tại 43 nguyễn trí thanh , em lo quá không biết phỏng vấn thì người ta hỏi những cái gì và như thế nào, mẹ nào từng đi phỏng vấn thì cho em xin ít kinh nghiệm với, nhanh nhanh hộ em nhé em chưa đầy 24h là đi rồi, em muốn cố gắng để đi thi 1 lần cho biết, giúp em với
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! tó cũng đăng kí 1 lần rồi nhưng chưa thấy gì có đăng kí tiếp được không nàng?
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! Kiến thức chẳng bao giờ đủ cả về chiều ngang lẫn chiều sâu mẹ nó ạ Quan trọng mình có thái độ ứng xử với một câu hỏi như thế nào thôi.
Ðề: Đi thi Ai là triệu phú đê!!! vừa theo chân chồng đi phỏng vấn về các mẹ ơi. có 1 em xinh tươi hỏi chồng mình. các vị khác thì khá thoải mái và cố gắng tạo ko khí vui vẻ cho ứng viên, riêng em này trẻ măng mà mặt như ko thoải mái, "ra dáng" lắm. anh xã vừa ngồi là hỏi luôn kiến thức ko quê quán gì sất. ngồi đằng sau đợi, thấy anh xã trả lời khá tốt, em đâm căng thẳng hỏi chồng mình như sau: - Anh cho biết JUDAS là ai? - là kẻ phản bội chúa Jesu. - Chúa Jesu có mấy đệ tử? - chúa có 13 đệ tử và Judas là người thứ 13. - thế 12 người còn lại tên là những ai? ..... nghề tranh đông hồ ngày nay còn tồn tại ở đâu? - tranh đông hồ thì còn nhưng anh nghĩ ky thuật làm nghề thì thất truyền rồi. (em i bật lại ngay)- không anh ạ, tranh đông hồ còn đấy, ở.... uhmmmmmmmmm, không chắc là còn. sau đó em chuyển câu khác. túm lại em bảo sẽ thông báo cho anh xã trong vòng 15 ngày tới. các bố mẹ nào đã đi thi rồi cho em í kiến như thế là "đậu" hay "trượt"? em thì lại nung nấu đăng kí để mong được em ấy hỏi, để em co đk vặn lại xem kiến tức của em ấy đến đâu. haizzzzzzzzzz