Này là em nói thiệt, cực chẳng đã ngân hàng mới phải thu giữ ts thế chấp của con nợ, có ai biết người trong cuộc như em năm lần 7 lượt tới nhà nói chuyện đàng hoàng mà xem ngta ko ra gì, em nói thật chứ có vay thì có trả, e cũng làm đúng công việc của mình mà đôi khi bị xem như xã hội đen, ngân hàng uy tín nào ngta có làm ko đúng quy trình nhà nc, có con nợ họ đổ vấy cho, khi đến thì xua đuổi như đuổi tà, đồng nghiệp có người còn bị đe dọa nữa đằng khác, này em cũng chia sẻ các mẹ nghe là ng hàng ngta có quyền thu giữ ts từ đầu, do luật có quy định quyền của họ với quyền lợi đc nhờ sự hỗ trợ của chính quyền hết, mà thường ng hàng ngta ko có dùng ngay từ đầu, bí quá mới phải đụng vô, chứ như nghàng nc khác ngta làm mạnh tay lắm ạ. Đó nên đó h con nợ bức xúc chứ có thấy ng trong cuộc nói ra đâu nên toàn bị đánh giá lệch lạc, kể cũng buồn lắm ạ
ngân hàng mà sao không đưa theo mấy anh bảo vệ to to, chứ đi đòi nợ nó điên lên nó phang cho bể đầu đó. em thấy quài do gần nhà là cô đó cho vay kiểu giang hồ đó, cô chỉ dữ với mấy người không trả nợ thôi còn nhiêu thì cô hiền queo, mỗi lần có ai giựt nợ là đệ tử tới đầy nhà.
ngân hàng sao so với đòi nợ giang hồ, ngân hàng có chịu pháp luật, nhân viên ngân hàng mà như vậy không những bị đuổi việc mà còn lên tòa nữa đó cậu.
ý của em chỉ là đi với nhiều người để con nợ không làm mấy trò tào lao đó chị, chứ ai mà không biết nhân viên ngân hàng thì không được đòi nợ kiểu giang hồ.
Đúng là mỗi ngành mỗi nghề mn nhỉ? Thế mới nói vay tiền là một chuyện, nhưng thực sự là đến lúc đòi lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Hahah, chị kì ghê, đòi kiểu như mấy ông cho vay nặng lãi chắc chết, báo chí kéo đến ùm ùm tới, làm mấy bài xong ảnh hưởng tên tuổi ngân hàng rồi nhiều ch sao đó.
cứ như mấy a cho vay nặng lãi, đến hạn k trả là sốt vó lên ý. Làm ngân hàng khoản đi đòi nợ nhiều lúc bạc lm,
haizz nói thật là đau đầu nhất kiểu đi đòi nợ, lúc vay đưuọc tiền thì hớ hớ ra lúc trả tiền thì mặt chảy dài (
cứ làm hết bổn phẩn và trách nhiệm của mình, đầu tiên là nói đến nghĩa, tình sau không được thì dùng đến pháp luật thôi bạn ah. Không đòi được nợ thì việc xiết nợ cứ để ngân hàng họ lo.
Em thấy giờ mấy vụ đòi nợ không hot bằng vụ trúng vé số 92 tỷ của bác Thanh kìa chị )))))))))))))) Thiệt chứ có chừng đó tiền không biết làm cái gì )))))
Mỗi công việc đều có những đặc điểm gì và chắc chắn một điều chẳng có một công việc gì là đơn giản và thuận lợi cả. Nên bạn hay cố gắng nhé!
em làm nhân viên bán hàng hay là nói hcung về buôn bán là khổ nhất, khách hàng em gặp toàn ba trợn, toàn là kiểu thể hiện không,không sợ mà nhìn chán vô cùng,
Các chị phải ra nước ngoài mới thấy, họ rất tuân thủ pháp luật. Đã vay là luôn có tư tưởng trả nợ, vay để đầu tư, không tiêu pha lãng phí
VN mình ý thức chưa cao thím ơi, ở gần nhà, nói cho gần, là kế bên nhà em, thiếu của mẹ em 270k, không trả, rồi 1 ngày đẹp trời, cái bà thiếu tiền mẹ em, bị dân giang hồ đến đạnh nằm giữa đường luôn, té ra, bà đó còn mượn thêm những người khác mỗi người vài trăm, đó, đâu cần vay ngân hàng, nhưng người vay giang hồ còn không trả nói chi đến ngân hàng