Làm thế nào để nhận ra được người ý là 1 nửa của mình nhỉ Các mẹ, các chị có tí kinh nghiệm mách em với, em vẫn đang trong quá trình tìm kiếm 1 nửa.. Em năm nay 27 tuổi, ko phải quá già để nói "ế" mừ cũng chẳng còn trẻ, nhìn bạn bè xung quanh chồng con đề huề thấy cũng ham.. Mừ chả biết 1 nửa của mình là ai mà gặp ko phải, tìm chẳng ra, vẫn mãi đi tìm thía lày.. Chúc cả nhà những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè ! ^^
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Troi! Lam j ma ban lo lang the? Minh nam nay 30t roi cung chua tim dc 1/2 cua minh ma minh cung chang thay sot ruot nhu ban. Cong nhan doi khi cung hoi chanh long khi nhung ngay le, Tet ban be minh deu co chong con va gia dinh di cung con minh thi di 1 minh. Nhung ma ban yen tam cai j den no se den thoi, dung mong doi qua roii that vong day ban nhe.
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Các cụ nói âu cũng là CÁI SỐ mà! cuộc sống còn nhiều thứ phải lo mà em gái ơi! nếu cứ lo lắng trông em sẽ không phải là 27 là là 37-47 mất!!!! còn lo hơn nhềuuuu!!! vô tư lên!
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình nếu đúng là nửa của mình thì cứ tự nhiên sẽ "lăn" đến, hê hê, có bảo đi cũng không đi đâu. Con nhiều việc phải lo cho tuơng lai lắm nàng ạ. Lo dần đi là vừa.
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Đồng ý với chị này, mình cũng alone nè. Mọi ng bên cạnh cứ sốt ruột thay cho mình, tìm ng này, ng nọ gthieu, nhưng mà mình cũng đi gặp để đáp lại sự nhiệt tình, chu đáo của mọi ng. Nhưng chẳng đâu vào đâu bạn ạ. Còn rất nhiều việc phải làm, tập trung vào rùi tức khắc 1 nửa sẽ đổ sập xuống mình mà k bít ấy chứ, hihi. Vui lên nha!
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình hehehe Thx cả nhà. Em vẫn đang êu đời đấy chứ, vẫn làm việc, vẫn hạnh phúc với gia đình, em lập topic để đc tâm sự mí cả nhà về chuyện tình cảm tí thôi ạ, để đc nghe cả nhà kể chuyện. Em đã trải wa 6 năm với 2 mối tình mừ chả đi đến đâu, ban đầu cũng chán, và tiếc cho cái quãng thời jan đã wa của mình, mừ bây giờ em rất vui vẻ, có hơi nản với đàn ông, kiểu như h nhìn ai cũng hơi ngờ vực ý, và ko mí thiện cảm. Tất nhiên ko thể vơ đũa cả nắm. Em cũng chả nghĩ j nhiều đến chuyện tình cảm đâu ạ, h em để tất cả tự nhiên, ...
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Chào những người độc thân vui vẻ, tớ làm cái tít cho nó ấn tượng ý mà ^^^^^ Khi nào 1/2 nó ập đến tớ, tớ sẽ thông báo há há
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Hì, vẫn chưa. Mà mình cũng ko care nữa, khi nào duyên đến ắt sẽ đến, bi h mình rất rất là bận, ko có thời jan để suy nghĩ hay giận hờn buồn vu vơ... ^.^ Cám ơn bạn nhé.
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Nếu đã là của em thì em có cố chạy cũng không thoát đâu em gái àh,chị lập gia đình năm 27t .Nhưng nói thiệt chị rất tiếc vì đã lấy chồng quá sớm,cái thợi bay nhảy và lựa chọn vui và hạnh phúc biết bao.Chúc em mau gặp được một nửa kia nhe.
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Cũng đang đi tìm một nưã của mình, nhưng không biết ở đâu rồi, tìm hoài không thấy.
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Em cũng giống chị chủ top này. Cũng 1,2 mối tình rùi nhưng chưa đâu vào đâu, nhiều lúc cũng thèm "1 vòng tay ấm" cơ mà tìm hoài ko thấy
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Sốt ruột đến mức lên đây lập topic, giờ lại còn nói không care, mâu thuẫn quá bạn ạ ) Đi cắt duyên âm đi
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Ko có j gọi là >< cả bạn ạ, bạn xem lại thời điểm mình lập topic và lúc mình phát ngôn câu đó nhé 1 ngày trôi qua suy nghĩ cũng đã khác rùi mừ.
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình mh xin làm một nửa của bạn nhé hihihi .tự mình tạo duyên xem thế nào . đuọc không các bạn ,
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Cứ tự nhiên rồi chàng sẽ đến, tìm kiếm hoài có khi lại....chả thấy đâu em ạ he he
Ðề: Đi tìm 1 nửa của mình Em cũng nghĩ là cứ tìm kiếm sẽ chẳng thấy, 1 nửa sẽ đến khi mình chẳng ngờ đến hihi. Trên này có topic tìm bạn trai cho bạn đấy ợ )