em đi xem bói về, bà bói bảo là vợ chồng em năm sau ko nên sinh con vì khắc tuổi bố và mẹ. em tuổi Hổ, chồng em tuổi Hợi... năm sau mà sinh con lại là Tị. Tứ hành xung lun. bà ý bảo là có bố ko có con, có con ko có bố... em sợ quá à. hiện tại thì tụi em chưa có baby nhưng cứ thấy sờ sợ sao ý. các mẹ cho em lời khuyền với. tụi em ai cũng thích có baby rùi...
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Cái đó, mẹ nó k xem bói thì cũng biết là dần - thân - tị - hợi tứ hành xung còn j. Em chả tin vào bói toán. Nó còn phụ thuộc vào ngày sinh, h sinh. Con cái là trời cho, h cứ chờ tính toán thì biết đến bao h hả mẹ nó? Em nghĩ là mẹ nó cũng k mê tín quá, vì nếu mê tín, mẹ nó khắc tuổi với tuổi chồng kìa
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Ai bẩu bạn đi xem bói. Chị cơ quan tớ gia đình có 4 người, đúng Tứ hành xung: Tí, ngọ, mão dậu. Ấy thế mà sinh xong đứa tuổi Mèo cái, kinh tế phất lên vù vù. Chị ý mua thêm đc cả mảnh đất.
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... hjc.... nghĩ lại thấy xem bói đúng là sai lầm nhưng lúc đấy tụi bạn rủ đi cũng háo hức đi xem... chồng em cũng bảo là thôi đến đâu thì đến. ko tính trước. trời trao lúc nào nhận lúc đấy... nhưng tâm trạng hơi sờ sợ... hjc. biết thế ko đi xem nữa...
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Đúng rồi đấy bạn ah. K xem thì thôi, xem về cứ lo. Nếu bạn cảm thấy bất ổn, thì lúc sinh con xong làm một cái lễ j đó cầu an là dc mà. Cái này mình k rõ lắm nhưng nhờ nhà chùa tư vấn . Làm theo lòng thành, và để cho mình thấy nhẹ nhàng hơn thôi, chứ đừng sính lễ quá, tất cả ở tâm mình mà . Như tớ, đi xem về rất lo. Nhưng đến ngày hôm sau là tớ quên béng luôn hôm qua vừa xem gì .
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... thiệt là!xung thì xung chứ sao lại lo đến mức vậy! Nàng bị bà thầy bói hù đến phát sợ hả. Nàng phải biết, xung cũng nhiều loại, xung ra tiền, xung ra cái nọ cái kia, chứ có phải tứ hành xung là "xong đời" đâu! Để tớ hỏi kĩ cái vụ này rồi trả lời nàng kĩ nhé! Đừng lo nữa, con cái là lộc trời cho. Đứa 1 thuòng ko tính, đứa thứ hai rồi mới tính chứ! Vô tư đi mẹ nó ạ! Co gì thắc mắc, cứ pm cho tớ, tớ hỏi cho nhé!
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... con cái là lộc trời cho bạn ạ. Mấy chị cơ quan tớ toàn nhà đủ tứ hành xung luôn.
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Đúng là mỗi lần xem bói về lo đủ thứ chuyện, mà xui vẫn hoàn xui. Tốt nhất là k đi, đằng nào cũng xui vậy rồi, k biết thì đỡ áy náy vì k làm gì
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Nhà mình đầu năm đi xem bói 3 thầy đều bảo mình chửa con trai. Ra giêng đi siêu âm : CÔNG CHÚA. Cuối năm đẻ: CÁCH CÁCH. BÓI............BÓI..................
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... tks mẹ nó... các mẹ nói làm mình an tâm hơn nhìu... hj... con cái đúng là lộc trời cho... ^^
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Chuẩn, chuẩn Riêng vụ này thì e gặp rất nhiều rồi Cty e có mấy chị như thế. Cứ gọi là hú hồn vì bói toán =))
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Em tuổi mèo, lấy chồng tuổi hợi. Định cuối năm này thả có em bé, sang năm sinh là tuổi Tỵ. Tỵ khác hợi nè .Em nghĩ con cái là của trời cho. Giờ hiếm muộn nhiều lắm mẹ nó ạ. Giờ mẹ nó để tâm lý tốt để dễ có bầu nhé, đừng quá tin vào bói toán.
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... hjc... chồng chị cũng động viên ko sao rùi... cũng an tâm phần nào...tks em nhé....
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Tớ xem bói xong về cũng ngẫm nghĩ , cũng sợ, xong rồi quên bẵng luôn. Có chuyện gì xảy ra lại tính xem có phải thầy bói đã nói thế không nhỉ.
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Chị giống em. Một hai hôm đầu em cuống cuồng lên lo lắng, kể hết người này người nọ. Sau vài hôm ăn no ngủ kỹ em lại quên. Cứ có chuyện gì, hoặc có ai rủ đi xem bói tiếp, thì em mới ngồi điểm lại xem ngày trước bói họ nói gì )
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... He..he...mẹ này giống nhà mình ghê. Đi xem thầy bảo năm nay có tin vui về con cái mà lại là thai nam tử vì đường con rất sáng. Mẹ tuổi tuất con tuổi thìn trong tứ hành xung cũng chẳng sao vì cùng đứng chữ Nhâm. Thế là về để thả có bầu lun...hí hửng đi siêu âm lúc 11 tuần bsi đã phán là "chim cánh cụt" rùi... he..he...Tớ đang mang bầu tháng 7 rùi nè...Con tớ là "hoàng tử đái ngồi" chuẩn lun...
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Em khuyên các mẹ đừng nên tin vào bói toán vì nó chẳng có đúng đâu. có chi chỉ là ăn may thôi
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Nói thế chứ chị cũng chẳng nhớ gì đâu, toàn bị chồng mắng vì đi xem linh tinh rồi lại nghĩ ngợi vớ vẩn.
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... Có thì phải đẻ chứ c...con cái là lộc trời cho đấy...muốn cũg k được đâu...nhà e bố tị còn dần đây..mà ông bà ông bà nội là hợi lun..yêu nhau và hợp nhau lắm...còn tùy c sinh bé trai hay gai...nam kỵ hợp nữ kỵ xung mà...
Ðề: đi xem bói xong về sợ quá... mình cũng ngĩ vậy con cái là lộc trời cho . Các mẹ không nên đi xem làm gì mình k tin bói toán