Chuyện này cũng xảy ra hơn một năm rồi.Bố mẹ mới sắm cho con xe số Yamaha tên gì em cũng không nhớ rõ.(Khoảng 20t gì đó) Ngày đó công ty cũ giải thể.Em mới lấy chồng, nghĩ không thể ở nhà ăn bám chồng nên đăng ký trên việc làm 24h. Rôi một buổi sáng có 1 giọng đàn ông gọi điện đến số máy của em, nói là công ty ở Chamrvit Tower hẹn em 2h chiều đến phỏng vấn.Lương sẽ được hưởng tính bằng $ với bla bla gì đó đại loại là rất chuyên nghiệp.(Nghe cứ như sếp ý).Chỗ này em nói thêm là em cả đi học và làm ở Hà Nội cũng được 7-8 năm gì đó.Lúc này chồng đi công tác HCM nên không muốn làm phiền(em muốn gây bất ngờ cho ông xã). Thế là đúng 2h chiều em đến Chamrvit 117 Trần Duy Hưng. -Alo, em là blabla có hẹn anh để xin tuyển dụng ạ. - Em đang đứng ở đâu rồi? - Em đang ở Chamrvit rồi anh ạ!(Ngoan như cún con) - Em sang quán cafe số.... Trần Duy Hưng nhé anh có việc tiện ở đó luôn. Em sang quán cafe ngồi, rồi chờ đợi.5 phút sau có con xe con bóng loáng đen xì trông cũng hịn.Bước xuống là 1 anh béo trông rất là sếp rồi cả anh tài nữa.Hai người vào nhìn thấy em là nhận ra ngay(chỗ ngày giỏi nha) hỏi em có phải tên bla bla không.Em nói thật với các là em độ tin tưởng lên quá cao rồi đi oto bóng nhoáng cơ mà.Sau một hồi nói chuyện về công việc của em, về công ty, cái này cũng chuyên nghiệp luôn, hiểu biết cực. Thế là em được nhận vào làm lương $$$(đô la,đô la).Sướng mê tơi. - Em lên xe ngồi còn (lái xe) ra đi xe giúp em ý. - Em tự đi được anh cứ kệ em. - Bầy giờ là người cùng công ty rồi, em cứ để cậu ấy làm. Lên xe hơi vòng qua đèn xanh đèn đỏ sang Chamrvit(đoạn này em xin nói thêm là em bị say xe, đầu óc hơi choáng).Đến cửa hầm gửi xe. - Em xuống chờ anh tí anh vào gửi xe nhé. Em xuống liền cho đỡ say xe. Thế là bài hát Chờ đợi là hạnh phúc vang lên.10p.20p trôi qua.Em nước mắt bắt đầu chảy.Lờ mờ hiểu ra cái gì đó nhưng không giải thích được.E liền lao ra hỏi bảo vệ hỏi có cái xe bla bla nào như vậy không, đòi xem cả camera thì hỡi ôi cái xe nó vào đằng này nó lại la ra đằng kia. Cũng chẳng thấy cái anh lái xe với cái xe máy yêu quý đâu.Khóc to gọi cho chồng, chồng bảo đi xem ôm về nhà. ( Văn em hơi thấp, câu chữ có lỗi mong các mẹ bỏ quá cho)
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. hiz chia buồn với mn,mà mn cũng bạo thật dám lên ô tô ngồi cùng với ngừoi mới gặp ,nếu em thì em cứ đi xe của em, với lại hẹn ra chỗ khác ngoài văn phòng em chuồn luôn cho lẹ , bây giơ lừa đảo kinh lắm, toàn lấy địa chỉ văn phòng hoành tráng,xong rồi hẹn ra wans là
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Chia buồn cùng mẹ nó. Đúng là tâm trạng thất nghiệp, không muốn ăn bám nên chị mới khao khát tìm việc đến vậy. Rồi công ty này nọ gọi pv, cách nói chuyện chuyên nghiệp, đãi ngộ tốt thì lúc đó mừng rơn mà không phân biệt được gì rồi. Thanks mẹ nó vì bài viết nhé, vừa là kinh nghiệm cho em mà cũng cho mọi người, cho các bán sinh viên sắp ra trường nữa. Giờ mẹ nó cũng đã tìm được việc rồi nhỉ ???????
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. chia buồn với mn nhe. híc bài học đắt giá quá. nhưng dù sao mn đăng lên cho các mn biết và tránh ạ. cám ơn mn nhiều nhé.
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Sợ . Bọn này lừa đảo có bài bản hết rồi . Cảm ơn mn vì chia sẻ này để mng còn biết mà tránh
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Lừa đảo chuyên nghiệp thật nếu là em chắc là cũng ở vào hoàn cảnh giống mẹ nó thôi
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Quá tin người bạn ạ, chẳng cty tuyển dụng nào hẹn ở quán cafe mà ko kiểm tra kỹ năng của bạn cả
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Vụ lừa đảo này cũng công phu nhỉ? Có cả con xe con nữa. Rất cảm ơn c đã chia sẻ. Phải rút kinh nghiệm thôi!
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. e thì có thách kẹo cũng k dám lên oto ngồi, nhất là ng lần đầu gặp mặt...
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. cũng là 1 bài học để cảnh giác, hix, sợ thật đấy, như e thì e k lên xe người lạ như thế đâu ạ, nhỡ nó xịt thuốc mê thì đi toi
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Xin chia buồn với chủ top nhưng đúng là bạn tin ng quá nhưng cũng k tránh dc vì xã hội giờ loạn lắm, nó mà muốn lừa mình dù có tránh cách này cách kia thì cũng khó tránh vận xui. Nhưng đúng là chưa bao giờ em phỏng vấn xin vc ở quán cafe!!! Nhưng hôm trc cũng hú hồn khi đi ký HĐ với KH người Trung Quốc mà e thì chẳng biết tý tiếng Trung nào, hôm đó lại chẳng có fien dịch, ông ý lên xe của e đèo e qua cty của bạn ông ý để nhờ người phiên dịch hộ. Hôm đó cũng hú hồn tưởng cướp xe các mẹ ah mà chẳng dám kêu!
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Tự nhiên em nghĩ nếu trường hợp này vào ông xã em thì có bị không nhỉ.Chị em mình còn ngại chứ các ông là lên xe luôn không phải nghĩ đâu nhỉ
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. khổ thân em, tyoaf nahf này chị làm đây, hnay mới nghe thấy vụ bị lừa này CHia buồn với em nhé
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Chia buồn với mn. Ngày xưa mình học năm 4, cũng ngồi phỏng vấn xin việc ở quán cafe gần chỗ ở vì nhà sếp tít ngoài nguyễn khoái còn em tít dưới hà đông, sếp có việc qua đó nên hẹn nói chn luôn ở quán cafe, sếp em cũng đi oto. Sau 1 hồi lâu nc thì lương của em không đc tiền $$ như mn, lương của em có 2,5tr thui ah. Em đi làm thì ở phòng server trên Trung Kính, thi thoảng sếp mới qua nhưng em lại đc sếp rất quý
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Như thế này thì vẫn còn cơ hội tìm ra thủ phạm chứ nhỉ??? xem camera là thấy biển xe ô tô mà
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Ôi buồn nhỉ?? HIc hic, nhưng mình luôn tin, đời có quả báo các mẹ ạ. Nói ra hơi phũ, nhưng như cái bà bán nhà cho mình đây, đến giai đoạn làm sổ đỏ cho nhà mình, thì bà ta đòi 150 triệu mới chịu, bla bla, sau một thời gian mệt mỏi, định kiện cáo, nhưng rồi phải cắm đầu ra ngân hàng vay tiền cúng cho bà ấy. Giờ mới nghe tin chồng bà ta đột tử. Như người khác, mình cũng chia buồn đấy, nhưng sao trường hợp này, mình thấy quả báo quá đi thôi. Hãy ăn ở hiền lành, rồi sẽ có lúc mình được đền đáp các mẹ ạ. Những kẻ lừa gạt mình, chúng được trước rồi mất sau thôi. Hay luôn tin như thế để sống lúc nào cũng phơi phới và tốt với đời nhé.
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. chia buồn với chi , bài học này trả giá đắt quá , chị cẩn thận những lần sau nhé
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. chắc là oto đi thuê thôi mn ạ, xong mò xe đấy chỗ nào cho thuê, rồi cmt người thuê...nói chung cũng mất công lâu lắm. thôi coi như của đi thay người. dại mồm chứ nó bảo lên oto rồi ko làm gì mình cũng là may rồi đấy