Chào các mẹ! Các mẹ đang tìm địa chỉ bán đá thạch anh vụn ở Thái Nguyên đúng không ạ? Nhà em cũng vừa may may mắn mua được mấy chục kg về rải nền trước khi đổ nền nhà mới đây, bởi vậy em lên đây chia sẻ với các mẹ một địa chỉ bán đá thạch anh vụn ở Thái Nguyên rất uy tín các mẹ nhé. Thực ra ngày nay ai khi làm nhà cũng muốn căn nhà mình có sinh khí, vượng khí để vợ chồng con cái sống trong căn nhà đó được mạnh khỏe, bình an. Cũng như các mẹ, em cũng được mấy chị làm cùng cơ quan mách mua đá vụn về mà rải nền, nhất là ở tâm nhà và chỗ phòng thờ, phòng ngủ của 2 vợ chồng. Vậy mua đá thạch anh loại gì? Tốt nhất là mua loại cùng mệnh và sinh ra mệnh mình các mẹ ạ. Ví dụ em mệnh Mộc thì mua đá thạch anh màu xanh hoặc đen, chị nào mệnh Thổ thì mua đá thạch anh vụn màu đỏ hoặc vàng.... Việc rải thì trước lúc thợ đổ trần mình rải xuống là được thôi. Nhà em không có điêu kiện nên mua mấy chục Kg rải 4 góc và giữa nhà, chỗ tâm nhà thôi các mẹ ạ, em cũng tham khảo thêm cả chỗ thầy phong thủy giúp thiết kế phong thủy nhà em đấy ạ. Vậy mua đá vụn thạch anh ở Thái Nguyên chỗ nào? Em xin gửi các mẹ số của bác Thịnh nhé, số bác ấy là 0945 071 255. Bác ấy khá nhiều tuổi, rất đức độ, khuân mặt buôn vức, hiền hậu, bác làm bên phong thủy, quen biết nơi bán đá thạch anh chuẩn bác lấy để lại cho các chủ nhà vì sợ các gia chủ mua phải hàng rởm. Chính vì tâm giúp chủ nhà nên giá cả bác để lại rất rẻ. Không tin các mẹ cứ thử so sánh giá ở trên mạng với giá bác ấy báo cho mình thì biết. Bản thân em cũng tham khảo một số nơi, thấy mỗi nơi một mức giá khác nhau, đa số là đắt đỏ lắm, thậm chí có lơi bán đá trắng, đá cuội chứ ko phải đá thạch anh ấy thế mà họ lại nói với em là đây là đá thạch anh thô. Em lạy các thánh ấy! Ah, nhân đây em cũng chia sẻ với các mẹ về cách phân biệt đá thạch anh thật và giả nhé. Đá thạch anh thật nó được hình thành qua hàng ngàn năm, kết tinh dưới sự gia nhiệt cao của dung nham núi lửa nên dù bất cứ là màu gì nó cũng đều trong suốt, màu sắc phân biệt chỉ là ánh vàng, đỏ, xanh,... Lấp lánh thôi chứ ko phải rõ ràng màu đó các mẹ nha. Nếu không gặp bác Thịnh thì chính em cũng bị lừa. Có cơ sở gửi ảnh cho em đá thạch anh màu trắng, em nhìn giống như hòn đá trắng phấn mà Tết chị em mình hay mua bỏ gốc đào, mai, hoa cảnh đó. Thế mà họ lại bảo là thạch anh thô, cam đoan các kiểu, đúng là bó tay. Đây là bài chia sẻ rất tâm huyết của em mong sao các mẹ có thể mua được đá thạch anh thật với giá tốt nhất. Em chúc các mẹ may mắn, cảm ơn các mẹ đã xem bài ạ. Em cảm ơn!